Dỗ em bé vui lòng, cháu trai bị cổng đè chết

Thời sựThứ Ba, 20/09/2011 12:02:00 +07:00

(VTC News) – Nghe tiếng động mạnh, anh Dũng từ sau vườn chạy lên hoảng hốt khi thấy trụ cổng bị sập, cả đống gạch đè lên người con trai...

(VTC News) – Nghe tiếng động mạnh, anh Dũng từ sau vườn chạy lên hoảng hốt khi thấy trụ cổng bị sập, cả đống gạch đè lên người con trai.

Trưa 19/9, tại thôn Lộc Châu 4, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã xảy ra một tai nạn thương tâm làm chết một bé trai. Nạn nhân là cháu Lê Văn Vũ Hà (11 tuổi), vừa theo bố mẹ về ở căn nhà này được một ngày.


Buổi sáng, trong lúc bố mẹ đi làm vườn, Hà ở nhà trông em. Để làm cho em vui, Hà nhón người, đu lên cổng phía trước nhà làm bộ tập thể dục. Do cổng đã xuống cấp, bất ngờ, cả khối gạch đã đổ sụp xuống, đè lên người cháu bé.


Anh Đào Văn Dũng (41 tuổi, bố dượng cháu Hà), đang làm ngoài vườn, nghe tiếng động mạnh vội vã chạy vào thì thấy Hà đã nằm bất tỉnh trong đống gạch ngổn ngang. Người bố nhanh chóng đưa con đi cấp cứu nhưng do bị vỡ hộp sọ, cháu bé xấu số đã tử vong ngay sau đó.


Được biết, mới hôm qua, gia đình anh Dũng từ Đồng Tháp lên Lâm Đồng để làm thuê và được chủ vườn cho mượn căn nhà này để ở tạm. Mấy hôm trước đó, chiếc cổng phía trước nhà đã bị xe chở phân va phải làm nứt. 

Nghĩa Bình – Thanh Lâm

Bình luận
vtcnews.vn