Mưa dữ dội sáng sớm 28/9: Người Hà Nội nơm nớp lo

Thời sựThứ Ba, 28/09/2010 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Đứng trú mưa tại tháp Hòa Phong bên Hồ Gươm, ông Trần Bình (phố Hàng Bồ) lo lắng: “Những ngày tới trận mưa nào cũng ác liệt thế này thì..."

(VTC News) – Hà Nội thêm một lần đứng trước thử thách lớn khi trận mưa sáng sớm hôm nay, 28/9 đã gây ngập lụt nghiêm trọng. Hàng trăm tuyến phố bị “nhấn chìm” trong nước, hàng vạn phương tiện phải “chôn chân” chờ mưa tạnh, cả triệu người dân thấp thỏm lo cho Đại lễ đã cận kề.

Cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống Thủ đô nghìn năm tuổi vào rạng sáng và trở nên dữ dội khi kim đồng hồ chỉ 4h30. Mưa xối xả và tiếp tục kéo dài đến giờ đi làm buổi sáng khiến nhiều người đứng ngồi không yên.

Như thường lệ, “rốn nước” tại Nhà máy in Tiến Bộ lại chia cắt đường Nguyễn Thái Học. Sau gần 1h kể từ khi mưa lớn bắt đầu, nước ở đây đã ngập sâu khiến giao thông lâm vào ùn tắc nghiêm trọng.

Tình cảnh này có tái diễn vào dịp Đại lễ? (Ảnh: P.H) 

Cách đó không xa, tại đường Giảng Võ, đoạn gần cây xăng Kim Mã, hàng loạt xe ô tô vừa đến lại vội vã quay đầu tìm đường thoát. Rất nhiều xe máy sau một hồi loay hoay trên đường Giang Văn Minh, Đội Cấn, Nguyễn Thái Học, tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu, đành quay lại… cây xăng Kim Mã. Một vài người “chán đi”, đứng lại trú mưa ngay tại cây xăng này.

Tại một số khu vực trên đường Thái Hà, Cửa Nam, Láng Hạ, Huỳnh  Thúc Kháng… tình trạng ngập úng cũng diễn ra. Tại nhiều nút giao thông, mặc dù công nhân thoát nước đã ứng trực mở nắp cống, song lượng nước dâng quá cao nên "tình hình ngập" không được cải thiện ngay.

Tại phố Triều Khúc, chỉ sau chưa đầy 30 phút, nước đã ngập sâu gần 1m. Chị Huệ, nhân viên một công ty viễn thông loay hoay với chiếc xe đã chết máy. “Tôi không biết làm cách nào để đến được cơ quan quan lúc này. Trời mưa to, xe hỏng mà đường từ đây đến cơ quan còn hàng chục điểm úng ngập”.

Nhiều người dân sống tại các tuyến phố Trần Quốc Toản, Thái Thịnh ngay từ sáng sớm đã ra sức chặn các đợt sóng nước cứ liên hồi dồn vào nhà mỗi khi có xe ô tô chạy qua.

6h20, trong khi đứng đợi mưa ngớt tại tháp Hòa Phong bên Hồ Gươm, ông Trần Bình, trú tại phố Hàng Bồ lo lắng: “Tôi rất lo nếu những ngày tới, Hà Nội tiếp tục mưa liên miên, mà trận mưa nào cũng ác liệt thế này. Đại lễ sắp đến đến nơi rồi, bao năm dồn sức cho ngày lễ trọng đó mà ngập úng ra đó, giải quyết làm sao?”.

Đứng gần đó, bà Hoa trú tại phường Cửa Nam chỉ tay về phía bầu trời xám xịt đang mưa như trút và nói: “Tôi nghĩ lúc này đây, bao người cũng như tôi, lo lắng lắm. Thôi thì thường ngày mưa ngập mình khổ một chút cũng được nhưng Đại lễ mà ngập ra đó, khách khứa họ đến vui cùng với mình thì biết đi đâu khi úng ngập, ùn tắc dăng đầy ra thế kia?”.

Tại nhiều phố trung tâm thành phố như Bà Triệu, Lê Thái Tổ, Trần Phú, Điện Biên Phủ, góc ngã tư Hàng Khay - Bà Triệu - Đinh Tiên Hoàng - Tràng Thi, có khá đông người và xe đứng dưới cơn mưa “chịu trận”…

Đến thời điểm này, nhiều tuyến phố đã khô ráo trở lại nhưng nỗi lo của người dân trước những cơn mưa lớn vẫn còn đó.

Nhóm phóng viên

Bình luận
vtcnews.vn