(VTC News) - Đi bắt ốc lấy tiền đóng học phí, em Nguyễn Thị Lài học sinh lớp 11 đã bị sảy chân xuống vực chết đuối.
» 11 người mất tích, 1 cháu bé chết đuối trong bão
» Bé 5 tuổi chết đuối trong bể bơi ở Tây Hồ
Người thân và hàng xóm ngóng chờ tin Lài
Phát hiện chị chới với kêu cứu giữa dòng, hai người em cũng không biết bơi nên bỏ chạy về nhà gọi người lớn ra giúp. Lúc mọi người chạy tới thì không thấy nạn nhân đâu nữa, khoảng hơn hơn 5 giờ sau người dân mới tìm thấy thi thể em Lài chìm sâu dưới đáy.
Được biết, Lài hiện là học sinh lớp 11 trường THPT Đồng Lộc, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em đi mò ốc bán kiếm tiền. Sự việc xảy ra khiến nhiều người dân khỏi thương xót.
* Trước đó vào trung tuần tháng 7/2010, hai chị em họ Nguyễn Trang Nhã (14 tuổi) và Nguyễn Anh Hiền (8 tuổi) trú ở thôn Phước Hiền, xã Phước Đồng (Nha Trang) theo chân bà nội ra sông bắt ốc. Bà đi trước, hai cháu đi sau sảy chân rơi xuống hố lúc nào không hay. Khi bà phát hiện thì hai cháu đã tử vong vì không biết bơi.
Hồng Thắng
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?