Ứng cứu thành công một thanh niên tự tử ở sông Hương

Thời sựThứ Hai, 19/07/2010 06:24:00 +07:00

(VTC News)- Đang ngồi uống cà phê , Hoàng vỗ vai bạn và bảo “ở lại nhé”, rồi đi về phía cầu Phú Xuân, TP.Huế nhảy cầu tự tử mặc cho trước đó CSGT đã nhắc nhở...

(VTC News) - Đang ngồi uống cà phê, Hoàng vỗ vai bạn và bảo “ở lại nhé”, rồi đi về phía cầu Phú Xuân, TP.Huế nhảy cầu tự tử mặc cho trước đó cảnh sát giao thông đã nhắc nhở Hoàng khi cậu ngồi trên lan can cầu rất nguy hiểm.


Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 18/7, tại cầu Phú Xuân, TP.Huế (cầu bắc qua sông Hương), người đi đường hoảng hốt vì một nam thanh niên, khoảng 25 tuổi, đứng giữa lan can bất ngờ lao xuống sông tự tử.

Nạn nhân sau đó được xác định tên là Hồ Huy Hoàng, hiện đang ở phường Thuận Hòa, TP.Huế.

Theo những người chứng kiến tại hiện trường, trước khi gieo mình xuống sông Hương, Hoàng và 2 người bạn ngồi uống cafe tại quán Cafe Lộng gió (sát cầu Phú Xuân). Trong lúc đang tâm sự, mọi người ngạc nhiên khi Hoàng vỗ vai bạn bảo: “Ở lại nhé!”, rồi đột ngột đi về phía cầu Phú Xuân.

 Rất đông người dân đến xem vụ việc

Linh tính có chuyện không hay, nhóm bạn Hoàng đã thông báo cho cán bộ CSGT trực tại trạm phía nam cầu Phú Xuân. Nhận được tin báo, CSGT đã đến giữa cầu, nhắc Hoàng không được ngồi như vậy, nguy hiểm đến tính mạng.

Hoàng nhảy xuống đường đi lòng vòng. Một lát sau, một người phụ nữ đi ngang qua cầu, thấy cậu thanh niên này bỏ dép lại, ngồi lên lan can cầu. Rồi bất ngờ Hoàng nhảy xuống sông khi đi gần hết cầu Phú Xuân.

Ngay khi sự việc xảy ra, nhiều người lưu thông qua khu vực này đã hô hoán, gọi mọi người cứu giúp. Bạn của Hoàng cũng nhanh chóng lấy chiếc dây thừng của một người làm nghề xích lô chạy ngang qua cầu quăng xuống cho Hoàng bám vào.

Đồng thời CSGT gần đó nhanh chóng đến hiện trường gọi chiếc thuyền du lịch mang số hiệu: TTH - 0347 đang chạy gần đó tiến hành vớt nạn nhân lên.

Trung tá Tạ Đình Nhân, cán bộ CSGT Công an TP. Huế cho biết: “Khi chúng tôi trực tại trạm phía nam cầu Phú Xuân, thấy một thanh niên cứ đi lại qua cầu mấy lần và ngồi lên lan can cầu. Tôi và các anh em trực ở trạm phía bắc và phía nam đến giữa cầu Phú Xuân bảo cậu ta rời xa chỗ đó kẻo nguy hiểm. Khi chúng tôi quay lại trạm thì thấy người phụ nữ hô hoán có người nhảy cầu tự vẫn nên huy động anh em đến tiến hành cứu vớt, gọi cho chiếc thuyền du lịch đang chạy gần đó vớt nạn nhân".

Nạn nhân được cứu lên trong tình trạng đã bất tỉnh và được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo lời kể của một số người bạn Hoàng, cậu này thường chơi cá độ, trong đó nhiều lần bị thua cược, đặc biệt Hoàng mượn xe bạn đi cầm đồ để chơi trò “đen đỏ” trước khi tự tử bất thành.



Trần Viết Long
Bình luận
vtcnews.vn