Bị vợ đánh bất tỉnh vì cá độ bóng đá

Thời sựChủ Nhật, 13/06/2010 10:44:00 +07:00

(VTC News) - Bức xúc vì chồng không tu chí làm ăn mà ham mê cờ bạc, rượu chè... chị Lý rút thanh gỗ chốt cửa dài 1m đánh vào đầu chồng.

(VTC News) - Bức xúc vì chồng không tu chí làm ăn mà chỉ biết ham mê cờ bạc, rượu chè, ngày 12/6, sau trận khai mạc World Cup 2010, chị Lý rút thanh gỗ chốt cửa dài khoảng 1m đánh vào đầu chồng khiến nạn nhân phải khâu 21 mũi.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 12/6, người dân xóm Vận tải xã Thanh Giang (Thanh Chương - Nghệ An) giật mình tỉnh giấc vì những tiếng cãi vã của cặp vợ chồng Nguyễn Văn Thọ (SN 1977) và Võ Thị Lý (SN 1978), sống trong xóm.

Nghĩ chuyện chẳng lành, một số hàng xóm chạy sang phát hiện anh Thọ nằm bất động dưới nền nhà, máu chảy lênh láng ở đầu. Còn chị Lý người run bần bật, trên tay đang cầm một thanh gỗ chốt cửa dài gần 1m.Nạn nhân được đưa đến trạm xá xã sơ cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên phải đưa xuống bệnh viện tuyến tỉnh ngay trong đêm. Tại đây, qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện 3 vết rách ở đầu và phải khâu 21 mũi.

Ông Nguyễn Bảo Hùng - Chủ tịch xã Thanh Giang cho biết, sự việc xảy ra sau trận đấu khai mạc World Cup 2010, nhiều khả năng anh Thọ tham gia các độ bóng đá khiến chị Lý bức xúc. Cũng theo ông Hùng,  từ trước đến nay gia đình anh Thọ và chị Lý liên tục xảy ra mâu thuẫn do chồng rượu chè, bài bạc.

Hoàn cảnh hai vợ chồng khó khăn, sinh con mới 5 tuổi chị Lý phải đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan, ngày chị về con đã học lớp 3.

Hồng Thắng


Bình luận
vtcnews.vn