Clip: Xúc động học sinh đặc biệt hát quốc ca bằng tay

Thời sựThứ Năm, 15/04/2010 06:27:00 +07:00

(VTC News) - Dù chưa từng một lần cất cao lời hát, nhưng bằng ngôn ngữ của riêng mình, các em vẫn thực hiện nghiêm túc, đều đặn lễ Chào cờ đầu tuần.

(VTC News) - Dù chưa từng một lần thấy lá cờ Tổ quốc, chưa một lần có thể cất cao lời hát Quốc ca hào sảng, nhưng các em vẫn thực hiện nghiêm túc, đều đặn nghi lễ Chào cờ đầu tuần bằng ngôn ngữ của riêng mình.

Sáng 12/4, PV VTC News đã có mặt tại trường PTCS Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội), ghi lại những hình ảnh trong lễ Chào cờ của các học sinh khiếm thị và khiếm thính tại đây.

Cử chỉ bằng tay thể hiện lòng yêu đất nước khi thực hiện hát Quốc ca của các em học sinh khiếm thính trường THCS Xã Đàn. 

Với phương thức giáo dục hòa nhập, trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và PTCS Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) không chỉ là trường học của các học sinh bình thường mà còn là môi trường học tập của nhiều em khuyết tật. Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu có 140 học sinh khiếm thị
(từ 7-20 tuổi), PTCS Xã Đàn có 177 học sinh khiếm thính (từ 3-18 tuổi). Tuy nhiên, không vì thế mà lễ Chào cờ đầu tuần thiếu đi sự nghiêm túc, ý nghĩa vốn có của nó.

Hình ảnh buổi lễ Chào cờ diễn ra vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần tại trường THCS Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) dưới đây là một mình chứng rõ nét:



Các em học sinh khiếm thính không thể hát Quốc ca bằng lời, không thể cất cao giọng ca hào sảng: “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập gềnh xa, cờ in máu chiến thắng mang hồn nước....”, nhưng bằng trái tim và đôi tay, các em vẫn hát, vẫn thể hiện được lòng tự hào về Tổ quốc, dân tộc Việt Nam.

Em Nguyễn Ngọc Anh, học sinh khiếm thính lớp 8B trường THCS Xã Đàn, cho biết: “Không thể hát Quốc ca bằng lời thì em vẫn có thể hát bằng tay. Điều đó không những giúp học sinh khiếm thính chúng em hòa nhập với các bạn bình thường, mà còn thể hiện niềm tự hào dân tộc của mình. Em nghĩ, người khiếm thính cũng luôn muốn và cần bày tỏ tinh thần yêu nước, như bất kỳ các bạn học sinh khác”.

Tại lễ Chào cờ của trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, không khí diễn ra rất trang trọng, nghiêm túc. Đúng 7h30 phút, lễ Chào cờ bắt đầu. Ngay sau khẩu hiệu "Chào cờ" của liên đội trưởng, học sinh toàn trường (gồm cả học sinh bình thường và khiếm thị) đều cất cao giọng ca của mình.


Dương Lãng Hoàng - Văn Trinh

Bạn có suy nghĩ gì trước 2 clip xúc động cảnh các em học sinh khiếm thính, khiếm thị hát quốc ca một cách trang trọng, tự hào? Bạn có nghĩ điều này sẽ làm cho một số "người lớn" giật mình như nhà sử học Dương Trung Quốc đã phát biểu ở bài trước? Hãy gõ thông tin và ý kiến của mình vào ôViết thảo luận về bài báodưới cuối bài. Gõ tiếng Việt có dấu để được đăng tải. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn