Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Cô bé 14 tuổi trở về vẫn hoảng loạn vì sợ "bọn xấu"

(VTC News) - Từ khi được trở về với gia đình, cô bé Nguyễn Thị Ngọc Diễm (SN 1995) có những thay đổi như cười nói, la hét, van xin, ngất xỉu... Điều này khiến cho người thân của em vô cùng hoang mang, lo lắng.

» Cô bé 14 tuổi mất tích đột ngột trở về trong hoảng loạn


"Đừng bắt cha mẹ tôi! Thả tôi ra!"

Trong căn phòng cấp 4 nhỏ vài mét vuông, với mái lợp tôn nóng hầm hầm, nhìn quanh gia sản chẳng có gì đáng giá, chị Phạm Thị Ngọc Loan (SN 1962, tạm trú tại địa chỉ trên) tiếp chúng tôi và cho biết: "Hiện con gái tôi đã về với gia đình, nhưng tinh thần luôn hoảng loạn. Từ hôm mất tích ngày 17/06/2009 đến ngày 17/12/2009, đúng nửa năm tôi mới gặp lại con. Nhưng gia đình tôi vẫn chưa hề yên ổn vì mọi sinh hoạt hằng ngày dường như luôn có người theo dõi nên ai cũng phải rất thận trọng, kín kẽ".

Chị Loan, mẹ bé Diễm, bên cạnh những đơn thư gửi cơ quan chức năng trình báo về việc con gái mất tích.

Từ khi được trở về với gia đình, Diễm có những thay đổi như cười nói, la hét, van xin, ngất xỉu... Điều này khiến cho cha mẹ, người thân của em vô cùng hoang mang, lo lắng.

Lúc mới gặp lại Diễm, chị Loan đưa con về quê ngoại Bến Tre để an dưỡng và tránh bọn xấu theo dõi một thời gian, nhưng vì vùng quê nghèo heo hút chưa có điện, ánh sáng le lói của đèn dầu khiến Diễm bị "dị ứng". "Cứ mỗi khi bóng tối ập xuống là con gái tôi lại run rẩy, hoảng sợ. Hay khi Diễm ăn cơm nếu đưa ra dĩa nước chấm thì không sao nhưng khi mang chén bát ra dùng thì bé không chịu ăn, gạt đổ hất văng sang bên", chị Loan nghẹn ngào.

Đêm đang ngủ, bỗng dưng Diễm rên rỉ, rồi bật dậy luôn miệng khóc lóc van xin: "Đừng bắt cha mẹ tôi! Thả tôi ra! Thả anh tôi ra!". Hai tay nắm chặt như mình đang bị trói chặt đưa lên ngang ngực hay ôm đầu, tự tay nắm tóc rồi ngất xỉu. Chị Loan kể: "Có ngày cháu ngất xỉu 1 lần, có hôm 2 lần. Chúng tôi quá nghèo nên không có tiền để đưa đi khám ở bệnh viện".

Tấm ảnh gần đây nhất của bé Diễm (phải).

Có vị bác sĩ biết chuyện đến thăm và khám sơ qua cho Diễm rồi dặn chị Loan: "Hiện mọi người đừng làm cho cháu buồn, lo lắng quá. Nên tạo không khí vui vẻ, thân thiện. Nếu không cháu sẽ chuyển qua bệnh tâm thần nặng thì chữa trị khó khăn hơn".

Nguyện vọng lớn nhất của chị Loan lúc này là: "Ráng chạy chữa cho con gái tôi khỏi bệnh rồi mới tính đến chuyện khai báo với công an. Bởi hiện nay Diễm rất sợ tiếp xúc với người lạ, ngay cả với người thân, Diễm cũng chưa chịu kể điều gì".

Diễm đang trú một nơi mà chỉ người trong gia đình mới biết

Chúng tôi hứa cố gắng trong khả năng của mình, kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để chữa bệnh cho con gái chị. Chị Loan xúc động cảm ơn nhưng chị không dám nhận lời, bởi lẽ theo chị, Diễm đang được che giấu một nơi mà có những người thân tín mới biết. Chị sợ bọn xấu một lần nữa phát hiện ra tung tích Diễm thì không biết sẽ thế nào.

Theo tìm hiểu của phóng viên VTC News, gia đình chị Loan có 4 người con (3 trai, 1 gái). Cháu Diễm là gái út duy nhất, 2 anh trai kế út nghề nghiệp không ổn định hay đua đòi ăn chơi, quậy phá. Chồng chị Loan làm nghề lái xe buýt tại bến xe An Sương, chạy tuyến An Sương - Miền Tây. Thời gian từ khoảng năm 2004, ông có quen một người đàn bà khác. Vợ chồng tạm thời sống ly thân, thi thoảng ông mới trở về sống với bà Loan và các con tại địa chỉ tạm trú. Do đó, mọi lo toan trong gia đình đang đè nặng lên vai chị Loan, một phụ nữ gầy gò, nhỏ bé.

Nói về sự việc của bé Diễm, Cơ quan điều tra Công an quận 12, TP.HCM cho biết: "Vài ngày sau khi Diễm được đưa về, chúng tôi có liên hệ và mời gia đình đưa cháu đến cơ quan công an lấy lời khai. Thế nhưng, thấy sức khỏe cháu quá yếu và có biểu hiện hoảng loạn tinh thần nên chúng tôi tạm thời chưa làm việc trực tiếp được với Diễm. Dự định trong tuần này chúng tôi sẽ tiến hành điều tra tiếp vụ việc”.

Phan Cường

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Cô bé 14 tuổi trở về vẫn hoảng loạn vì sợ
Cô bé 14 tuổi trở về vẫn hoảng loạn vì sợ "bọn xấu" Cô bé 14 tuổi trở về vẫn hoảng loạn vì sợ
7106343

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến