Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Những mảnh đời "ấm lại" cùng triết lý của Viettel

(VTC News) - Những số phận không gặp may mắn, thuận lợi trong cuộc sống đã được thắp lên niềm tin vào tương lai nhờ những chương trình cộng đồng của Viettel, với phương châm "kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội".

"Sửa" nụ cười trẻ thơ

Chuyện về Khang, một cậu bé kháu khỉnh và sớm biết xấu hổ, là một kỷ niệm không thể nào quên của những người Viettel được tham gia trực tiếp vào chương trình “Nụ cười trẻ thơ” do Viettel thực hiện tại 9 tỉnh ĐBSCL những ngày cuối năm 2008.

Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội là triết lý của Viettel. 

"Nó nhất định không chịu cười hở miệng bởi nó biết cười rộng quá là cái hàm xấu xí bị lộ ra. Mà nó thì lại muốn mình trông đẹp trai", lời người mẹ bộc bạch khi ôm cậu con trai bé nhỏ trong lòng khiến chúng tôi không khỏi nghẹn ngào.

“Nhà không có ai bị bệnh này hết trơn, không hiểu sao tui sinh ra 2 đứa, cả hai đều bị như thế này. Thằng em kém nó 3 tuổi cũng bị như vậy. Chúng nó tội lắm, mỗi lần bị bạn bè trêu lại chạy về nhà khóc. Tui thương lắm mà không biết làm sao”. Đôi mắt chị rưng rưng nhìn chúng tôi như muốn gửi gắm niềm hy vọng của cả gia đình.

Ca phẫu thuật thành công. Hai mẹ con bé Khang ôm nhau khóc. Câu đầu tiên cậu bé hỏi: "Mẹ ơi ngày mai đến trường không bạn nào gọi con là Khang sứt nữa mẹ nhỉ"! Lúc đó, chúng tôi hiểu, mình đã giành lại sự tự tin cho cuộc đời của cả một con người.

Khang là một trong số gần 15.000 em bé ở Việt Nam mắc căn bệnh sứt môi, hở hàm ếch. Và mỗi năm Việt Nam lại tiếp tục có khoảng 3.000 trẻ em sinh ra bị căn bệnh quái ác này. Nguyên nhân dẫn đến dị tật chủ yếu do nhiễm độc, dinh dưỡng kém, mẹ mắc bệnh khi mang thai và 1 phần do di truyền.

Có một phát hiện đáng để chúng ta suy ngẫm là gia đình càng nghèo thì tỉ lệ mắc bệnh này càng cao. Đó chính là lý do Viettel thực hiện chương trình “Nụ cười trẻ thơ” bởi chúng ta biết gia đình các em sẽ mãi mãi không đủ chi phí cho việc đi lại khám bệnh chứ chưa nói gì đến chi phí phẫu thuật và điều trị rối loạn ngữ âm.

"Hàn" trái tim

Khang có lẽ vẫn còn may mắn hơn Linh (ở Thái Bình). Em bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. 10 tuổi nhưng em không thể vui chơi chạy nhảy như chúng bạn vì trái tim của em không đủ sức cung cấp máu cho cơ thể để nó hoạt động nhanh hơn một chút. Nếu không phẫu thuật, em sẽ phải chấp nhận chỉ ngồi nhìn các bạn mình nô đùa, chạy nhảy, thậm chí nếu việc phẫu thuật không đủ sớm, em sẽ vĩnh viễn ra đi.

Linh có một điểm giống Khang đó là gia đình em nghèo. Bố mẹ làm thợ phụ hồ nhưng căn nhà cấp 4 của gia đình em thì 10 năm rồi vẫn dang dở. Và cái nghèo sẽ đeo đuổi cả gia đình vì gánh nặng bệnh tật quá lớn. Tiền thuốc thang để em có thể kéo dài sự sống đã nằm ngoài khả năng của bố mẹ huống chi nói đến việc chữa bệnh. Mỗi ca mổ tim trung bình tốn hơn 50 triệu đồng. Vậy mà, trên đất nước Việt Nam mỗi năm lại có khoảng 16.000 trẻ mắc bệnh tim như em.

Một ca mổ tim trong chương trình "trái tim cho em" do Viettel sáng lập. 

Uy tín về “Trách nhiệm xã hội” của Viettel đã thúc đẩy Bệnh viện Nhi Trung Ương tìm đến mong giúp các em sớm ngày nào sẽ tốt ngày ấy. Quỹ “Trái tim cho em” đã được thành lập nhanh chóng từ chính những trái tim vì “trách nhiệm xã hội”. Và lần này, cả xã hội đã hưởng ứng.

Chỉ sau một thời gian ngắn, với sự kêu gọi của Viettel, sự hưởng ứng của Đài Truyền hình Việt Nam, Tổ chức Đông Tây hội ngộ, 15 tỷ đồng đã được quyên góp cho Quỹ “Trái tim cho em”. Nghĩa cử của Viettel đã bắt đầu được nhân rộng.

Đưa công nghệ thông tin miễn phí về trường làng

Cách đây vài năm, người Viettel có dịp tới thăm một ngôi trường Trung học cơ sở ở Bắc Ninh. Một ngôi trường cách Thủ đô Hà Nội chưa đầy 30km nhưng các em học sinh ở đây vẫn học tin học theo kiểu “i - tờ”. Cả thầy và trò chỉ ước mơ có một chiếc máy tính để thực hành môn tin học; có một đường kết nối Internet để được tiếp cận với kho tri thức của nhân loại như các bạn đồng trang lứa ở Hà Nội, nơi chỉ cách ngôi trường của các em 30 phút đi xe máy.

Điều đó cũng có nghĩa là, trên đất nước này còn rất nhiều ngôi trường như thế, còn nhiều học trò và thầy cô phải học tin học trên giấy. Bởi vậy, Viettel đã quyết định cụ thể hoá việc đầu tư cho thế hệ tương lai của đất nước bằng việc đưa Internet miễn phí tới tất cả các trường học.

Con số hơn 1 tỷ đồng/ngày cho ngành giáo dục xem ra vẫn là cái giá quá nhỏ so với những lợi ích mà nó mang lại: Đưa Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ người dân sử dụng Internet lớn nhất trong khu vực và thế giới; và tri thức mà thế hệ trẻ Việt Nam có được khi có công cụ tiếp cận với tri thức của nhân loại thì không thể đo đếm được.

Từ sự khởi xướng này, hàng loạt doanh nghiệp viễn thông khác cũng băt đầu chung tay đầu tư cho tương lai của đất nước, nơi thì tặng máy, nơi thì tặng đường truyền, nơi thì tặng phần mềm …

Làm giàu từ chiếc Homephone

Ai cũng biết rằng, công nghệ thông tin là nhân tố trực tiếp thúc đẩy thay đổi cuộc sống. Nhưng ở Việt Nam, hiện có tới hơn 10 triệu hộ gia đình chưa có điện thoại cố định. Họ đang rất cần đến những lợi ích mà công nghệ thông tin đem lại nhưng không có cơ hội được hưởng những lợi ích này vì không đủ tiền để mua.

Điện thoại cố định không dây Homephone ra đời với kỳ vọng là bất kỳ người dân nào cũng có thể tìm thấy cơ hội thoát nghèo của mình. Bởi nếu có một chiếc máy điện thoại không mất thêm một chi phí nào mà được nghe mãi mãi - nghĩa là luôn nhận được thông tin, những mối quan hệ của họ với cộng đồng từ đó sẽ nảy sinh, kéo theo đó là những thông tin về thị trường, về việc làm, về y tế…

Chuyện ở thôn Láng Gòng, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận là một ví dụ. Người dân nơi đây chỉ sống nhờ vào cây mỳ. Thế nhưng, do điều kiện địa lý ở quá xa và quá sâu nên chưa có mạng viễn thông nào vào tới được đây. Vì thiếu thông tin nên lúa mỳ chẳng biết ở đâu cần mà đi bán. Khi biết được thông tin thì mỳ đã nẩy mầm và hỏng. Vì thế, cái nghèo cứ đeo đẳng bà con.

Điện thoại Homephone không dây đã trở thành cứu cánh cho người dân. Họ mong chờ tới mức mua hết veo 2 thùng máy chỉ trong vòng vài tiếng buổi chiều (kể cả thời gian đấu nối) và trưởng thôn phải “giữ 4 chiếc máy làm tin để ngày mai các anh còn quay lại”. Bởi họ hiểu, đây sẽ là sợi dây kết nối với thị trường, cùng với họ thay đổi cuộc sống. Vậy là, nỗ lực của Viettel bắt đầu có những kết quả cụ thể…

Quý Đông - Bá Hùng
Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Những mảnh đời
Những mảnh đời "ấm lại" cùng triết lý của Viettel Những mảnh đời
7106013

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến