Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

"Đại tang" phu vàng dưới chân đồi Cồn Khế

(VTC News) - Hàng ngàn người dân khóc thương tiễn đưa thi thể 9 phu vàng xấu số về nơi vĩnh hằng. Tang thương, bất hạnh như hồi chuông cảnh tỉnh được gióng lên...

> Sạt lở núi vùi lấp hàng chục người đào vàng

Cảnh “đại tang” diễn ra sáng 9/11, dưới chân đồi Cồn Khế (Tĩnh Gia - Thanh Hoá) đưa tiễn 9 người dân xứ Thanh xấu số (bị đất đá vùi lấp vào đêm 5/11, tại khu vực sông Nước Vin, thuộc địa phận thôn 1, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My -Quảng Nam) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bầu không khí cũng như nhuốm màu tang thương bao trùm đồi Cồn Khế 

Em Nguyễn Hữu Hai, người có hai anh trai bị chết là anh Hợp và anh Toán kể lại: “Bố mất sớm, nhà nghèo nên 6 anh em học hành phải bỏ giữa chừng để đi làm thuê. Anh Hợp và anh Toán bảo vào lo mọi việc xong xuôi thì đưa em vào, ai ngờ cơn lũ định mệnh đã cướp đi 2 người anh nhà em. Như vậy em làm sao dám đi nữa hả anh”.

Hàng trăm người thân của 9 phu vàng vật lộn bên linh cữu, lúc tỉnh lúc mê trong tiếng khóc thảm thiết như xé toang đồi Cồn Khế... phụ nữ, trẻ em nằm bất tỉnh trên bãi cỏ khiến những người dân xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia không khỏi ngậm ngùi...

Nỗi đau quá lớn khiến người phụ nữ này như ngất lịm... 

Trong nỗi đau tột độ khi bị mất đến 3 người con bị đất đá vùi lấp, bà Vũ Thị Điểm, ở thôn Minh Lâm, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia đã 4 đêm  nay ôm cột khóc ròng ngồi đợi thi thể vãn than: “Nghe người ta nói đi làm vàng có thu nhập, vay tiền cho con nó đi, nếu không trả được thì về quê làm có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, giờ chúng nó “bỏ đi” để thân già ở lại dương gian còn gì cơ cực hơn nữa đây”.

Gia đình bà Điểm có tới 3 người chết, hiện tại còn anh Đỗ Thế Hưng đang bị thương vẫn phải điều trị tại Quảng Nam. Do không có ruộng canh tác, gia đình khó khăn nên con trai, con gái bà Điểm đã cất bước vào Quảng Nam đi khai thác vàng để kiếm sống.

Nỗi đau đớn của người vợ mất chồng như cào cấu, xé toang lồng ngực...

Ngay sau khi nhận được tin báo về thảm họa phu vàng đã cướp đi sinh mạng 9 người gồm: Đỗ Thị Lới (SN 1980), Đỗ Thế Tiền (SN 1982), Đỗ Thế Hậu (SN 1986), Nguyễn Hữu Hợp (SN 1976), Nguyễn Hữu Toán (SN 1987),Vũ Lạnh Tấn (SN 1986), Đỗ Thế Hòa (SN 1993), Đỗ Thế Tú (SN 1991) và Hoàng Văn Côi (SN 1976) đều ở xã Trường Lâm (Tĩnh Gia) chính quyền các cấp đã tổ chức lo tang lễ cho các gia đình có người bị nạn và hỗ trợ mỗi gia đình 4 triệu đồng.

Được biết, xã Trường Lâm hiện tại có 2087 hộ (7812 khẩu), trong đó có 233 hộ/1133 nhân khẩu thuộc đối tượng cận nghèo, đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, nùa màng thất thu, diện tích đất trồng trọt nông nghiệp hạn chế, người dân phải bỏ nhà bỏ cửa đi làm ăn xa.

"Đại đám tang" những phu vàng xấu số... 

Trao đổi với VTC News, ông Võ Văn Hân (Phó chủ tịch UBND xã Trường Lâm) nói: “Ngay sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương đã phối hợp với các ngành đoàn thể lo mọi thủ tục mai táng khi thi thể các nạn nhân được đưa về quê. Hiện tại UBND huyện đã hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng, UBND xã 1 triệu đồng. Chúng tôi cũng sẽ tới động viên những gia đình sớm ổn định lại để chăm lo cuộc sống”.

Hiện tại, trên địa bàn xã Trường Lân vẫn đang bao trùm một bầu không khí tang thương trước cái chết của những phu vàng xấu số rất cần sự sẻ chia của cộng đồng.

Lê Nguyễn

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

"Đại tang" phu vàng dưới chân đồi Cồn Khế
7105868

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến