(VTC News) - Một số người dân các xã Diễn Hồng, Diễn Phong, Diễn Vạn (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang truyền tai nhau tin đồn về 2 kẻ bắt cóc trẻ em lấy nội tạng, khiến nhiều bậc phụ huynh và con em họ hoang mang...
"Tin dữ" loan khắp huyện Diễn Châu
Theo thông tin từ một số người dân ở 3 xã nói trên, vào một buổi chiều gần đây trên đường quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An), một bà cụ đi xe đạp phát hiện có 2 nam thanh niên đang loay hoay ôm chiếc bao tải và để lộ ra cái chân trẻ con. Khi bà cụ hét toáng lên thì bọn chúng thả bao tải xuống rồi lên xe máy rồ ga cao chạy xa bay.
Thậm chí, có người còn cho biết chỉ hôm trước nghe kể chuyện này mà hôm sau đã xuất hiện các thông tin đó trên mặt báo (?).
Phó chủ tịch xã Diễn Ngọc: Đó chỉ là những thông tin đồn thổi.
Những thông tin trên ít nhiều đã ảnh hưởng đến tâm lý của các bậc phụ huynh và chính các em học sinh, nên nhiều người đã phải đưa đón con em đến trường. Thậm chí, nhiều phụ huynh còn dặn con lúc ở nhà nếu có người lạ hỏi thăm thì phải gọi bố mẹ ra, không được chạy ra ngoài, nếu không nghe lời thì đánh đòn.
Để tìm hiểu thực hư vấn đề gây hoang mang trong người dân, phóng viên VTC News đã đến xã Diễn Kỷ. Chính quyền xã Diễn Kỷ khẳng định đó chỉ là lời đồn thổi, truyền miệng, nhưng thông tin khởi nguồn không phải trên địa bàn xã mà là xã Diễn Ngọc (?).
Trên đường quay trở về, phóng viên tiếp tục ghi nhận được lời đồn rằng ở xã Diễn Phúc công an mới bắt quả tang 2 đối tượng khi chúng đang... mổ bụng lấy nội tạng của một bé trai trên cách đồng ngô (!?)
Chưa xác định nguồn tin đã... thông báo lên loa!
Ngày 4/11, phóng viên VTC News tiếp tục đến gặp công an xã Diễn Phúc để xác định thông tin bắt 2 đối tượng nói trên, thì được đồng chí Nguyễn Hưng, Trưởng Công an xã khẳng định: Đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Vấn đề chỉ là do không xác định nguồn tin đã vội thông báo lên loa của xã giáp ranh.
Trẻ em Nghệ An từ nay không còn phải lo sợ trước thông tin thất thiệt
Theo lời kể của anh Hưng, khoảng 12h trưa ngày 23/9/2009, có một người đàn ông lạ mặt tuổi trung niên cầm vỏ chai nước vào nhà anh Cao Đức Tín (ở xóm 2, xã Diễn Tân) xin nước uống. Sau đó, người đàn ông này cho con anh Tín 10 ngàn đồng rồi bỏ đi. Nghi ngờ việc xin nước mà lại cho con mình số tiền trên, anh Tín âm thầm theo dõi từ phía sau, thì phát hiện đối tượng đi ra đến cổng nhà bà Tình (hàng xóm anh Tín) thì đổ hết nước trong chai đi.
Nghi ngờ, anh Tín đã thông báo lên công an xã Diễn Phúc. Công an xã Diễn Phúc đã tạm giữ đối tượng trên, thu giữ một 1 CMTND mang tên Nguyễn Nó (SN 1976, trú ở Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định); 1 ví da màu đen có 813.500 đồng; 12 vỉ thuốc tây (thuốc bổ và thuốc sưng phù). Tuy nhiên, khi lấy lời khai, đối tượng lại nói tên mình là Nguyễn Văn Long...
Sau một thời gian tạm giữ điều tra, công an xã Diễn Phúc xác định được người này thuê trọ tại nhà nghỉ Lan Hương ở thị trấn Diễn Châu đã được 13 ngày, và trong khoảng thời gian trên không hề tắm rửa. Cùng một số thông tin khác, công an xác định đối tượng nghi vấn này bị bệnh tâm thần.
Cũng trong thời gian công an xã Diễn Phúc đang tạm giữ đối tượng để điều tra, có một người đàn ông trú tại xã Diễn Tân đi ngang qua nhà anh Tín, nghe chưa rõ đầu đuôi sự việc đã về thông tin lại cho một nhóm thợ xây trong làng là... có vụ "bắt cóc trẻ em"!
Một người trong nhóm thợ này tiếp tục kể cho một người trong ban hành giáo xã, và khi chưa xác minh thông tin được nghe là có thật hay không thì người này đã vội vàng thông báo lên loa là trên địa bàn xảy ra việc bắt cóc trẻ em, khiến nhiều người dân nghe được lo lắng và tiếp tục "truyền miệng" cho nhau để tự cảnh giác(!?).
Trước những thông tin không có cơ sở, Công an xã Diễn Tân đã khẩn trương làm việc với Công an xã Diễn Phúc và Công an huyện Diễn Châu, đi đến kết luận không hề có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra trên địa bàn, thông báo đến người dân để họ yên tâm trước tin đồn thất thiệt nói trên.
Hồng Thắng
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?