(VTC News) - Cái chết của em Nguyễn Thị Ngọc Trâm (4 tuổi) tại Trường nầm non Nam Ngạn, phường Nam Ngạn (Thanh Hóa) đang gây xôn xao dư luận và tâm lý hoang mang trong đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường, vì nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ.
Vụ việc xảy ra vào lúc 13 giờ ngày 03/11, tại Trường nầm non Nam Ngạn (Phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa) khiến em Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 2006) ở số nhà 74, đường Duy Tân, phố Hạnh Phúc, phường Nam Ngạn (TP. Thanh Hóa) hiện đang là học sinh lớp mẫu giáo nhỏ chết thương tâm.

Trường nầm non Nam Ngạn, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.
Nhóm bạn đợi mãi không thấy Trâm ra liền chạy đi gọi bác bảo vệ thì phát hiện em Trâm đã chết trước đó, nhưng Nhà trường vẫn đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Lo sợ từ vụ việc trên buộc bà Hiếu đã cho cháu Yến Nhi chuyển tới trường khác theo học trường.
Vì đây là trường nầm non thuộc diện bán trú, nên các em chịu sự quản lý của cô giáo ở đây, mọi sinh hoạt của các em Nhà trường có tránh nhiệm phải lo thay gia đình về ăn uống, sinh hoạt.
Sáng 4/11, ông Lê Văn Quyết (Phụ trách kế hoạch tổng hợp, Phòng giáo dục TP. Thanh Hóa) cho biết vụ việc như sau: Em Nguyễn Thị Ngọc Trâm hiện đang học lớp mẫu giáo nhỏ do là cô Ngô Thị Hương phụ trách, sự việc xảy ra lúc 13 giờ, khi đó là ca trực của cô Trịnh Thị Tuyết Mai.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trường nầm non Nam Ngạn cũng đã báo cáo lãnh đạo Phòng giáo dục thanh phố. Theo phỏng đoán ban đầu về nguyên nhân cái chết của em Trâm là do chân trượt hoặc bị cảm mới dẫn đến tử vong và vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, ông Quyết cho biết thêm.
Lê Nguyễn
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?