Miss Teen Xuân Mai sẽ làm "tour guide" dịp Đại lễ

PhimThứ Hai, 04/10/2010 01:30:00 +07:00

(VTC News) - Không chỉ háo hức với Đại lễ Nghìn năm, Miss Teen Xuân Mai còn xung phong làm "tour guide" cho ba mẹ trong hành trình ra Hà Nội tháng 10 này.

(VTC News) -  Những ngày này, khi cả nước đang hào hứng trước sự kiện nghìn năm có một – Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, thiếu nữ Sài Gòn Xuân Mai cũng hồ hởi không kém. Không chỉ háo hức với Đại lễ Nghìn năm, Miss Teen dễ thương còn xung phong làm "tour guide" cho ba mẹ trong hành trình ra Hà Nội tháng 10 này.

Cùng test kiến thức của Xuân Mai để xem cô bạn sẽ làm tour guide như thế nào nhé! 

- Chào Xuân Mai! Trong những lần ra thăm thủ đô, Mai đã khám phá được những gì của Hà Nội?

-
Mai ra Bắc cũng chưa nhiều và chủ yếu vì công việc nên cũng ít được đi thăm thú thủ đô. Tháng 8 vừa rồi chắc là lần lâu nhất Mai ở Hà Nội đấy. Vì thế, Mai đã có dịp chụp ảnh và tham quan một số địa danh nổi tiếng của thủ đô như: hồ Gươm, quảng trường Ba Đình, Văn Miếu Quốc Tử Giám, hồ Tây, phủ Tây Hồ…

 Miss teen Xuân Mai duyên dáng bên Tháp Rùa.

- Cảm nhận về Hà Nội trong thiếu nữ Sài thành Xuân Mai như thế nào?

- Là con gái của đất Sài Gòn tấp nập, lần đầu tiên đến Hà Nội, Mai đã cảm nhận được vẻ bình yên, thanh bình và cổ kính của thủ đô 1000 năm. Hà Nội có sự giao hòa giữa cái cũ và cái mới, giữa nét truyền thống và hiện đại. Tuy cuộc sống ở đây ngày một phát triển nhưng đâu đó vẫn còn mang nét cổ xưa của những ngôi nhà mái ngói thâm nâu hay những phố “hàng” nổi tiếng như Hàng Than, Hàng Muối, Hàng Đường… Ngay cả món ăn của HN cũng có vị riêng. Người Hà Nội không ăn đậm đà như ở miền Nam, nhưng khi thưởng thức từng món ăn Mai cảm thấy rất thanh đạm và ngon nữa.

Mai thích những món ăn ngon này, thích không khí bình yên của Hà Nội; và đặc biệt Mai ấn tượng lắm với cảnh những cô gái chở xe đạp đầy hoa đi bán vào sáng sớm. Hình ảnh đó thật khó tìm thấy ở Sài Gòn. Mai thích lắm và còn mua hoa hồng cho các cô ấy nữa.



- Những ngày tháng 10 này, Hà Nội đang “nóng” bởi sự háo hức của người dân với Đại lễ 1000 năm. Vậy, chỉ số “so hot” của Miss Teen Sài Gòn Xuân Mai với sự kiện này như thế nào?

- Tháng 8 vừa rồi ra Hà Nội, Mai thấy ven đường, nhất là 2 bên Bờ Hồ, đang được trang trí hoa tươi, đèn… rất đẹp. Không khí háo hức, nhộn nhịp của mọi người trước Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, và cả đồng hồ đang đếm ngược từng ngày khiến Mai cũng lây chung niềm hồ hởi, mong đến ngày được tham gia đại lễ ấy.

Tuy là con gái Sài Gòn sống xa Hà Nội, nhưng Mai cũng là 1 công dân Việt Nam mà; vì thế, Mai cũng háo hức lắm trước sự kiện hết sức ý nghĩa và thật đáng tự hào của cả dân tộc.

Đại lễ 1000 năm Thăng Long -  Hà Nội, Mai sẽ cùng gia đình ra thăm thủ đô

- Đại lễ 1000 năm có vẻ ai cũng biết, nhưng không phải bạn trẻ nào cũng hiểu ý nghĩa lịch sử của sự kiện này. Với Mai thì sao nhỉ?

- Mai cũng có biết được đôi nét. Năm Canh Dần (1010) vua Lý Công Uẩn đã dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên kinh thành là Thăng Long, nay là Hà Nội; sự kiện đánh dấu mốc 1000 năm Thăng Long – Hà Nội có phải thế không nhỉ? (Cười lém lỉnh)

Khi vua Lý Công Uẩn từ sông nước Hoa Lư cập bến Đại La, Người bỗng thấy rồng vàng xuất hiện trên sông rồi bay lên trời nên đã đặt tên thành là Thăng Long. Kinh đô này còn ghi dấu bao chiến công lịch sử, nên đây được coi như là mảnh đất rồng thiêng đấy.

- Trong phần thi ứng xử tại chung kết HHTGNV, Hoa hậu Diễm Hương có trả lời sai một ý liên quan đến lịch sử. Đố Mai biết sai gì và sửa thế nào?

- Có lẽ là bạn đang nhắc đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám đúng không? Theo Mai được biết, Văn Miếu được xây vào năm 1070, đó không chỉ là nơi thờ các bậc tiên thánh, tiên sư của đạo Nho mà còn là trường đại học đầu tiên của đất nước.

Cô bạn sẽ làm tour guide cho ba mẹ trong Đại lễ. 

- Bật mí về dự định của Mai trong Đại lễ này?

- Sài Gòn tuy xa Hà Nội, nhưng không khí đón Đại lễ của người dân trong này cũng sôi động lắm. Cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu phấp phới khắp phố phường. Ai không có dịp ra thủ đô dịp này thì nô nức xem các chương trình về Đại lễ trên tivi.

Nếu không có gì thay đổi thì Mai sẽ cùng gia đình sẽ ra Hà Nội dự Đại lễ 1000 năm. Mai háo hức lắm! Trong thời gian này Mai sẽ tìm hiểu thêm về “mảnh đất rồng thiêng” để dịp Đại lễ tới còn làm “tour guide” cho ba mẹ nữa chứ! (Cười)

- Người ta thường nói: người Tràng An hào hoa thanh lịch, Mai có nhận thấy điều này trong những lần tới thăm thủ đô?

- Đúng rồi! Mai cũng cảm thấy thế, vì Mai cũng có nhiều người quen và bạn bè là người Hà Nội lắm!



- Nếu một ngày, Mai "phải duyên" với chàng trai Hà thành hào hoa như vậy, Mai sẽ theo chàng về thủ đô?

- Hihi… Câu hỏi này tự nhiên làm Mai có cảm giác hơi bị mắc cỡ! Mai vốn là con gái Sài Gòn, nhưng cũng yêu quý Hà Nội. Nếu mai này "phải duyên" với chàng trai Hà thành hào hoa nào đó thì thì… càng may mắn cho Mai chứ sao (cười). Mai sẽ càng được hiểu thêm về con người cũng như nhịp sống nơi đây. Bên cạnh đó, người ấy cũng sẽ được biết thêm nhiều về người Sài thành chất phác cùng với nhịp sống hiện đại nhộn nhịp, tấp nập! Bây giờ thì phương tiện giao thông cũng rất phát triển nên việc di chuyển Bắc Nam cũng trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn phải không nhỉ?

- Chà, cô bạn thông minh và lém lỉnh quá! Dịp Đại lễ sắp tới, Mai làm "tour guide" cho mình luôn nhé!

- Ok! Mai rất sẵn sàng!

- Cảm ơn Mai về cuộc nói chuyện thú vị này!

Quỳnh Trang
Ảnh: Hiếunt

Bình luận
vtcnews.vn