Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Duyên dáng Ngoại Thương 2009: Chưa thực sự ấn tượng

(VTC News) - Hôm qua (29/11) tại trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội đã diễn ra vòng thi Sơ khảo Duyên dáng Ngoại Thương 2009 với phần trình diễn Áo dài, Năng khiếu và Ứng xử của 32 thí sinh. Các nữ sinh đã nỗ lực thể hiện hết mình nhưng hầu hết đều chưa thực sự nổi bật.

Đặc biệt, 2 phần thi được xem là quan trọng nhất là Năng khiếu và Ứng xử, sự thể hiện của các thí sinh đều chưa đủ sức thuyết phục BGK và khán giả một cách trọn vẹn.

Một số màn biểu diễn không gây được ấn tượng nhiều do thí sinh mất bình tĩnh hoặc chưa chuẩn bị kỹ tiết mục trình diễn của mình. Như trường hợp thí sinh mang SBD 12 Đặng Thị Hồng Nhung với ca khúc “Cơn mưa tình yêu”, bạn nam kết hợp song ca với Nhung bị quên lời và lập tức cô bạn cũng trở nên khá lung túng.

Ở phần thi Ứng xử, các câu hỏi mà BGK đưa ra hầu hết là các câu hỏi mở, các thí sinh có thời gian là 2 phút để hoàn thành phần thi của mình. Tuy các câu trả lời không đến nỗi bị lạc đề, không bị cho là ngô nghê nhưng chỉ có một số ít là đưa ra được câu trả lời ngắn gọn, súc tích.

Tuy nhiên, bên cạnh một số phần thi không gây được ấn tượng nhiều do thí sinh mất bình tĩnh hoặc chưa chuẩn bị kỹ tiết mục trình diễn của mình cũng có một số thí sinh “trội” hơn vì tạo được nét riêng và vẫn giữ được sự tự tin ngay cả khi gặp sự cố.

Điển hình là trường hợp của thí sinh SBD 24 Lê Thị Minh Hạnh. Mặc dù bị trượt chân ngã rất đau khi tiếp đất sau động tác lộn người cùng bạn nhảy nhưng Hạnh vẫn tươi cười và tiếp tục thể hiện phần thi tài năng của mình đầy sức hút.

Lê Thị Minh Hạnh bị trượt chân ngã rất đau khi tiếp đất sau động tác lộn người cùng bạn nhảy. 

Một trong những phần thi tài năng cũng chiếm được cảm tình của BGK và khán giả phải kể đến là vở kịch “Mẹ! Con đã về” của thí sinh mang SBD 32 Trần Thị Thanh Huyền. Vở kịch nói về một cô gái lớn lên trong mặc cảm bị bạn bè chê cười vì có một người mẹ mất một mắt và nửa khuôn mặt bị hỏng. Cô quyết ra đi theo tiếng gọi của lí trí, tìm kiếm cho mình một chỗ đứng trong xã hội và cô trở thành một ca sĩ nổi tiếng.

Một lần, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cô bắt gặp mẹ cô tìm đến khi cô đang ký tặng cho khán giả hâm mộ. Lập tức cô gọi người xua đuổi bà mẹ đáng thương. Để rồi trong một lần có dịp quay về quê hương biểu diễn, sự tò mò về cuộc sống nơi này thôi thúc cô quay trở lại căn nhà nơi mẹ cô vẫn từng ngày ngóng trông đứa con bé bỏng quay về, cô đã hiểu ra tình yêu bao la của mẹ dành cho cô. Nhưng đã quá muộn màng. Mẹ cô đã ra đi không bao giờ trở lại. Trong bức thư để lại cho cô, bà đã nói sự thật với cô rằng thật ra ngày bé cô bị tai nạn mất đi một con mắt. Tình yêu thương của một người mẹ không đành long thấy con mình chưa kịp bước vào đời đã phải chịu tật nguyền nên bà hi sinh con mắt của mình cho cô. Ca thay mắt cho cô thành công nhưng cuộc phẫu thuật cho bà không như ý nên nửa khuôn mặt của bà bị biến dạng bởi những vết sẹo.

Nội dung vở kịch tuy không mới nhưng qua sự truyền tải đầy chất tự sự giàu cảm xúc của Thanh Huyền, vở kịch đã thực sự làm cho ai nấy trong khán phòng đều xúc động.

Thí sinh mang SBD 32 Trần Thị Thanh Huyền với phần thi năng khiếu giành được nhiều cảm tình của khán giả và BGK: vở kịch “Mẹ! Con đã về”. 

Sau vòng thi sơ khảo, BGK sẽ chọn ra 12 thí sinh xuất sắc nhất để dự thi trong Đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 20/12 tới đây tại trường ĐH Ngoại Thương.

Dưới đây là một số hình ảnh các thí sinh trình diễn năng khiếu - Vòng Sơ khảo Duyên dáng Ngoại Thương 2009:

Các tiết mục năng khiếu khá phong phú, từ nhảy hiện đại, múa bụng đến hát, quan họ, diễn kịch.  

Bài, ảnh: Jinn 

 

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Duyên dáng Ngoại Thương 2009: Chưa thực sự ấn tượng
Duyên dáng Ngoại Thương 2009: Chưa thực sự ấn tượng Duyên dáng Ngoại Thương 2009: Chưa thực sự ấn tượng
7106035