Em gái Công Vinh thành Hoa khôi ĐH Văn hóa

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 24/03/2011 08:52:00 +07:00

(VTC News) – Lê Khánh Chi, cô em gái của cầu thủ Lê Công Vinh đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Nữ sinh thanh lịch ĐH Văn hóa mở rộng (Miss HUC Open 2011).

(VTC News) – Lê Khánh Chi, cô em gái xinh đẹp của cầu thủ Công Vinh đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Nữ sinh thanh lịch Đại học Văn hóa mở rộng (Miss HUC Open 2011). Vòng chung kết vừa diễn ra đêm qua 23/3.

Ngoài ra, cô nữ sinh đang theo học lớp Quản lý Văn hóa (ĐH Văn hóa) này còn giành giải Miss thân thiện. Danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi thuộc về Lê Thị Lan (CĐ Sư phạm TƯ), Á khôi 2 được trao cho Ngô Hằng Nga (ĐH Văn Hóa).

Khánh Chi đăng quang Miss HUC Open 2011
 Cận cảnh khuôn mặt khả ái của em gái cầu thủ nổi tiếng Lê Công Vinh.
Trong phần thi ứng xử, nhận được câu hỏi suy nghĩ về tà áo dài truyền thống của dân tộc, Khánh Chi đã có phần trả lời rõ ràng, súc tích và lôi cuốn được người nghe. Cô cho rằng: “Nếu Kimono là biểu tượng của đất nước Nhật Bản, sườn xám biểu tượng cho Trung Quốc thì tà áo dài là biểu tượng cho đất nước Việt Nam. Tà áo dài thể hiện được vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm của người phụ nữ Việt Nam. Mỗi lần mặc áo dài, em đều tự hào vì mình là người Việt. Hiếm có bộ trang phục nào vừa đẹp, tinh tế, lại quyến rũ, năng động như tà áo dài. Trong xã hội hiện nay, tà áo dài đã luôn đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam ở mọi nơi. “Dù ở đâu... Paris, London hay ở những miền xa. Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố. Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó”.

 
Lê Khánh Chi đồng thời cũng đoạt danh hiệu Miss thân thiện. 

Sau khi nhận giải, Khánh Chi chia sẻ: “Mình thực sự bất ngờ và giờ thì đang rất hạnh phúc. Trong quá trình tham gia cuộc thi, thầy cô, bạn bè đã giúp đỡ và động viên mình rất nhiều. Mình đã làm hết sức mình và cảm thấy hạnh phúc với kết quả này”.
 
 Á khôi 1 thuộc về Lê Thị Lan (CĐ Sư phạm TW)
 Á khôi 2 được trao cho Ngô Hằng Nga (ĐH Văn Hóa).

Vượt qua 65 thí sinh khác đến từ 7 trường đại học và cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, 15 gương mặt tiêu biểu nhất đã cùng hội tụ trong đêm chung kết cuộc thi. 

Khác với các cuộc thi sắc đẹp sinh viên thường chỉ có hai phần trình diễn trang phục là trang phục áo dài và trang phục dạ hội thì cuộc thi Miss HUC Open 2011 đã để lại nhiều ấn tượng nhờ sự phá cách trong cách thể hiện và sự mới mẻ của các phần thi.

Các nữ sinh đằm thắm trong trang phục áo dài truyền thống
 
Hay lộng lẫy trong những bộ đầm dạ hội sang trọng

Không chỉ dịu dàng e ấp trong tà áo dài truyền thống hay lộng lẫy kiêu sa trong trang phục dạ hội, các nữ sinh trong đêm chung kết còn khiến khán đài như nóng hơn bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt trong phần thi trang phục thể thao. Những bộ đồ bó sát thân đã tôn lên vẻ đẹp của từng đường nét cơ thể các nữ sinh.

Gợi cảm và quyến rũ trong những bộ đồ thể thao bó sát cơ thể và khoe vòng 2.
Tôn thêm vẻ đẹp của các nữ sinh.
 

Ở phần thi được nhiều người quan tâm nhất là phần thi ứng xử, 5 thí sinh đã có những câu trả lời xuất sắc, khiến giám khảo, NSND Lê Khanh phải thốt lên: “Tôi đã làm BGK cho nhiều cuộc thi sắc đẹp nhưng ít có cuộc thi nào các thí sinh lại có phần thi ứng xử đồng đều đến thế. Điều đó thực sự rất khó khăn cho BGK để chọn ra ngôi vị cao nhất”.

Cuộc thi Nữ sinh thanh lịch Đại học Văn hóa mở rộng (Miss HUC Open 2011) nằm trong chuỗi hoạt động của Đoàn Thanh niên hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kỷ niệm 52 năm thành lập trường Đại học Văn hóa HN.


Phạm Thịnh  

 
Bình luận
vtcnews.vn