Hot girl Tâm Tít: Không xao xuyến trước... Lee Min Ho

PhimThứ Bảy, 16/10/2010 07:16:00 +07:00

(VTC News) - Trò chuyện với hot girl Tâm Tít trong dịp ra Hà Nội lần này, cô chia sẻ: chưa có anh chàng nào khiến Tâm rung rinh hết.

(VTCNews) - Sở hữu gương mặt khả ái, có tài diễn xuất và âm nhạc, cái tên "Tâm Tít" đang "nóng" trong giới trẻ Việt. Trò chuyện với cô bạn trong dịp ra Hà Nội lần này, Tâm chia sẻ: Chưa có anh chàng nào khiến Tâm rung rinh hết.

Cùng "tám chuyện" với hot girl này nhé!

- Chào Tâm! Lần ra Hà Nội này, bạn thấy không khí của thủ đô chúng mình thế nào?

- Đại lễ 1000 năm đem đến không khí thật rộn ràng và háo hức cho mảnh đất Tràng An. Đi đâu cũng thấy phố xá giăng đèn rất đẹp, hoành tráng. Thật may mắn khi Tâm được về Hà Nội đúng dịp Đại lễ. Chẳng bỏ lỡ dịp may này, Tâm đã cùng bạn bè dạo phố thật nhiều: đi Bờ Hồ, xem pháo hoa, chơi phố cổ….

Tâm yêu nhất không khí của thủ đô. Dù đi đâu, trở về Hà Nội, Tâm vẫn thấy thoải mái, thân thương nhất. Chỉ cần lên Bờ Hồ, hít thở không khí trong lành nơi đây, ngắm mọi người đi lại, hoặc lượn quanh phố cổ là đã thấy lòng nhẹ nhàng. Cảm giác đó, chỉ ở Hà Nội mới có.

Hot girl Tâm Tít 

- Yêu Hà Nội đến thế, vậy điều gì khiến bạn rời xa thủ đô để vào Sài Gòn?

- Tâm rời Hà Nội đã 1 năm rồi. Trước đây, Tâm chưa bao giờ có ý định vào Sài Gòn. Nhưng có lẽ đó là cái duyên, khi Tâm quen được anh quản lý của chị Đông Nhi và theo anh vào Nam lập nghiệp. Giờ Tâm làm việc trong đó, thuê nhà và ở một mình; cũng hơi buồn, cô đơn một chút.

Hà Nội có cơ hội để phát triển nhưng không nhiều và không mạnh như trong Sài Gòn. Dòng nhạc Tâm theo là nhạc trẻ, nó phù hợp với thị hiếu người Sài Gòn. Ở đó có nhiều sân khấu, nhiều đất diễn cho mình hơn. Âm nhạc của Hà Nội nếu tồn tại thì sẽ là mãi mãi, âm nhạc trong Nam lại là dòng nhạc thị trường; Tâm thấy mình còn chưa đủ lực để theo được các anh chị ngoài Hà Nội; vì thế, Tâm đã vào Nam. Một thời gian sau, khi Tâm đã khởi nghiệp tốt, được khán giả Sài Gòn và cả Hà Nội yêu mến, Tâm sẽ lại về thủ đô – nơi chôn nhau, cắt rốn của mình.  

- Bạn có thể chia sẻ một chút về công việc của mình?

- Thời gian này Tâm đang tham gia 2 bộ phim là “Chạm vào quá khứ” vừa đóng máy cuối tháng 9 và phim quảng cáo ngắn “Tôi yêu Việt Nam” của Honda Việt Nam. Tâm dự định cuối năm nay sẽ cho ra mắt album đầu tay.

Khi còn ở Hà Nội, mọi người chỉ biết đến Tâm là một cô bé có gương mặt xinh xinh, nhưng cái tên Tâm Tít vẫn còn khá trầm. Vào Sài Gòn, mình tham gia nhiều hoạt động hơn, diễn phim cũng được khen ngợi. Và mọi người không chỉ thấy Tâm là cô bé xinh nữa mà còn là cô gái có tài, mình “động” hơn chứ không chỉ “tĩnh” như lúc ở thủ đô.

- Tâm "phải duyên" với điện ảnh từ khi nào?

- Bộ phim đầu tiên Tâm tham gia là “Lều chõng”. Lúc đó Tâm mới 18 tuổi và vào vai một cô gái quê. Đó chỉ là vai nhỏ thôi nhưng khi diễn xong, mình lại thích đóng phim lắm; và cảm thấy mình có duyên với sân khấu. Có lẽ đó chính là bước ngoặt quan trọng đưa Tâm đến với điện ảnh.

Hiện tại, có rất nhiều hợp đồng mời Tâm đóng phim, nhưng mình vẫn chưa nhận lời. Đóng phim cũng khá mệt và cần nhiều thời gian; vì thế Tâm muốn chọn lọc những bộ phim có thể PR cho tên tuổi của mình và nhân vật phải hay, phù hợp.

- Bạn đặt vấn đề PR bản thân lên hàng đầu khi nhận vai diễn?

- Hình ảnh là cái đầu tiên mọi người nhìn vào mà; vì thế cũng cần PR cho bản thân về mọi mặt đấy. Tham gia một bộ phim mà mọi người không biết mình là ai thì cũng buồn. Và việc chọn lựa vai diễn phù hợp, có chiều sâu, kịch bản phim hay và mình diễn đạt cũng là một cách PR tên tuổi mà.

- Vậy vai diễn thế nào thì phù hợp với Tâm?

- Tâm thấy mình có thể đóng được nhiều vai lắm: Có thể khóc được, có thể ghê gớm, hiền lành hay cá tính… Nhân vật Tâm diễn trong “Chạm vào quá khứ” cũng là một cô em đanh đá đấy. Cô bé rất cá tính, ghê gớm nhưng tốt bụng, nói không hay suy nghĩ, và luôn luôn bảo vệ anh trai. Trong phim này, mình đóng với anh Nguyên Vũ, cả anh Trung Dũng nữa.

- Cô bé đó có mang tính cách con người thực của Tâm?

- Tính cách của Tâm cũng bất thường lắm nhưng nói chung cũng là người hiền lành. (Cười) Từ nhỏ tới giờ mình chưa bắt nạt được ai, và cũng chẳng ai bắt nạt mình. Có lẽ mọi người thấy con bé tội tội, lành tính quá nên tha cho. (Cười sảng khoái).

- Tâm chia sẻ một kỉ niệm thú vị khi đóng phim đi?

- Đó là lần bọn mình phải đạp xe đến 30 - 40 vòng quanh Nha Trang khi diễn tình huống lái xe an toàn trong “Tôi yêu Việt Nam”. Trời nắng, bọn mình đội mũ bảo hiểm và cứ thế là đạp, đạp, đạp… ê ẩm hết người mà không dám kêu. (Cười)

- Hỏi thật nhé, đóng phim về an toàn giao thông, nhưng đã bao giờ bạn phạm luật chưa?

- Tâm không biết đi xe máy đâu nên giờ không thể vi phạm giao thông được. Hồi lớp 10, Tâm có tập tẹo lái xe nhưng bị ngã. Tâm sợ lắm và không dám lái xe nữa. Với lại, Tâm bị cận nặng, nên tham gia giao thông, phản ứng của mình hơi chậm. Nếu đi xe mà bị còi to, chắc Tâm “bỏ của chạy lấy người”. Bạn bè vẫn trêu Tâm về vụ “gà” đi xe máy này, nhưng quả thật, Tâm chẳng có gan cầm lái được đâu. Ngồi đầu xe, mặt Tâm đã không còn giọt máu nào rồi. (Cười)

- Vừa tham gia diễn xuất, vừa làm người mẫu quảng cáo, lại ca hát nữa, Tâm chú trọng đầu tư cho lĩnh vực nào hơn?

-
Mục đích Nam tiến của Tâm là muốn phát triển sự nghiệp ca hát mà. Còn diễn xuất hay tham gia quảng cáo chỉ là để PR hình ảnh ban đầu của mình thôi. Giờ Tâm đang rất nỗ lực học nhạc để hiện thực hóa mong ước trở thành ca sĩ của mình.

 

- Bạn quan niệm thế nào về hot girl?

- Đối với mình, hot girl là người không những xinh đẹp mà còn có tài, có thể tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật chứ không đơn thuần là sở hữu gương mặt xinh như mọi người hay nghĩ. Vì thế, Tâm cho rằng, hot girl là cái danh rất tốt, chỉ có điều phải gọi đúng người mà thôi.

- Vậy gọi "hot girl Tâm Tit" đã đúng chưa nhỉ?

- Lúc trước, mình chẳng bao giờ quan tâm đến hot girl hay hot boy nào cả. Đến bây giờ mọi người gọi là hot girl, Tâm thấy ngại ngùng lắm. Tâm không dám nhận mình là hot girl, mà chỉ thấy mình cũng có khiếu, có đam mê và có tài trong nghệ thuật. Tâm có thể hát được, diễn được… Và đó chính là điều may mắn với Tâm.

Bây giờ, Tâm chỉ muốn được gọi là Tâm Tít thôi. Cái tên đó nghe thân thương lắm. Từ bé, bà đã gọi Tâm như vậy bởi thói ham ngủ, ngủ say tít mù, và ngủ được ở bất cứ đâu. (Cười) Tương lại Tâm hướng tới là mọi người sẽ gọi mình với cụm từ: diễn viên hay ca sĩ.

- Cái được và mất của Tâm khi trở thành hot girl là gì?

- Mình mất nhiều thời gian để tập luyện, tham gia các bộ phim, các chương trình… Nhưng ngược lại, mình có thêm nhiều mối quan hệ, nhiều bạn bè, nhiều fan; và tất nhiên là có cả công việc nữa. Được làm việc Tâm thấy rất vui, thời gian mình bỏ ra không bị phí phạm.

Chuyện những người hay làm phiền gọi điện thoại nhiều khi cũng có. Thời gian đầu, Tâm khó chịu lắm. Tâm thay số di động và chỉ cho những ai cần thiết thôi.

- Tâm "bật mí" về "người ấy" của bạn đi!

- Bạn cứ ghi Tâm còn độc thân là được rồi! (Cười)

- Vậy mẫu người đàn ông trong mơ của bạn?

- Đó là người có tài, thành đạt, vui tính, thủy chung… Nếu người yêu mình “bảnh” thì ai cũng thích rồi, nhưng từ bé đến giờ, Tâm chưa bị xao xuyến bởi chàng đẹp trai nào đâu. Những anh Kim Bum, Lee Min Hoo… mình cũng thấy bình thường. Mình coi trọng tâm hồn của họ hơn, còn vẻ ngoài… thực sự Tâm không háo sắc cho lắm. (Cười)

- Vậy bao giờ bạn sẽ lên xe hoa nhỉ?

- Có thể là 5 hay 6 năm nữa. Tâm muốn mình có công việc ổn định rồi mới kết hôn. Qua rồi cái thời lấy chồng theo chồng. Con gái bây giờ cũng phải lo cho sự nghiệp thì đàn ông họ mới coi trọng được, phải không nhỉ?

-Cảm ơn Tâm vì buổi trò chuyện thú vị này. 

Trà Sữa 

Bình luận
vtcnews.vn