Thêm một màn cầu hôn lãng mạn tại rạp chiếu phim

PhimThứ Ba, 21/09/2010 09:32:00 +07:00

(VTC News) - Trước sự có mặt của hơn 30 người bạn, cô gái đã xúc động đến rơi nước mắt và chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai.

(VTC News) - 10h tối 19/9, những khán giả có mặt tại rạp chiếu phim HengDian trên đường Giang Hán, thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc được chứng kiến một màn cầu hôn hết sức lãng mạn. Trước sự có mặt của hơn 30 người bạn, cô gái đã xúc động đến rơi nước mắt và chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai.

Khi cảnh cuối của bộ phim “Tình yêu dưới cây sơn trà” kết thúc, các khán giả rất bất ngờ khi trên màn hình xuất hiện một đoạn clip hoạt hình với cảnh một đôi tình nhân với 99 đóa hoa hồng, sau đó là hình ảnh một chiếc nhẫn xuất hiện, rồi chàng trai ấy nhẹ nhàng đeo lên ngón tay cô gái, cùng lúc đó dòng chữ “Em bằng lòng lấy anh chứ?” hiện lên.

“Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không rời xa”.

Đó là clip mà một chàng trai tự làm để cầu hôn bạn gái của mình. Cô gái may mắn ấy mang họ Ngụy, năm nay 24 tuổi, làm việc tại ngân hàng. Đầu năm nay, trong một lần đi xem phim cô đã quen chàng trai họ Đào. Đào là nhân viên của công ty điện lực, hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp và yêu nhau từ lúc nào không hay. Đào muốn cầu hôn bạn gái theo cách đặc biệt nhất nên đã bàn bạc với bạn bè và quyết định sẽ thực hiện một màn cầu hôn lãng mạn ngay tại rạp chiếu phim - nơi hai người quen nhau.

Đào nói anh nóng lòng muốn được kết hôn với Ngụy, nhưng 19/9 mới là ngày tốt với ý nghĩa “thiên trường địa cửu” anh nên phải kiên nhẫn chờ đến ngày hôm ấy. Anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian để làm đoạn clip và thuyết phục chủ rạp cho phép chiếu clip này lên. Đồng thời, Đào cũng giữ bí mật không cho Ngụy biết việc anh đã mời rất nhiều bạn bè đến đây để chứng kiến màn cầu hôn của mình.

 Ngày 5/9 vừa qua, tại một rạp chiếu phim ở Vân Nam cũng có một màn cầu hôn tương tự.

Sau khi kết thúc đoạn clip, Đào cầm bó hoa quỳ xuống trước mặt bạn gái và nói: “Bộ phim vừa rồi (Tình yêu dưới cây sơn trà) nói về một bi kịch, cô gái và chàng trai không thể ở bên nhau, nhưng anh tin, chuyện tình của đôi ta nhất định sẽ một kết thúc có hậu, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không rời xa". Nghe những lời bộc bạch của bạn trai, cô gái không ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc.

Vân Tuyền(theo Sohu)
 

Bình luận
vtcnews.vn