Chốn tỏ tình “hot” nhất của teen Hà thành

PhimThứ Năm, 09/09/2010 02:07:00 +07:00

Đó là bãi giữa sông Hồng, trên cầu Long Biên, hay những địa điểm được đặt cho những cái tên lãng mạn như Bến Hàn Quốc, Đường Nhật Bản...

Đó là bãi giữa sông Hồng, trên cầu Long Biên, hay những địa điểm được đặt cho những cái tên lãng mạn như Bến Hàn Quốc, Đường Nhật Bản.. Các không gian này đều cách xa những ồn ào, bụi bặm đường phố, xa những tòa nhà cao tầng chật chội...

Chỉ kéo dài hơn 1km, con đường kè quanh hồ Tây (đoạn Công viên nước) được mệnh danh là "bến Hàn Quốc" ở Hà Nội là một địa chỉ rất “hút” các bạn trẻ. Nơi này luôn giành được "số phiếu" cao nhất trong những cuộc bình chọn địa điểm lý tưởng nếu bạn muốn tỏ tình.

Đoạn đường ven Hồ Tây được mệnh danh "Bến Hàn Quốc". 
“Trong cái không gian mênh mang của sóng nước hồ Tây, thêm chút thi vị nhưng đầy lãng mạn của ngạt ngào hương sen, mình chỉ cho anh những chiếc đu quay khổng lồ vẫn đều đặn xoay tròn trên không trung phía công viên nước. Rồi bất ngờ anh ghé sát vào tai mình và thì thầm: Anh rất yêu em T. ạ!

Dù đã được nghe nói rất nhiều đến "bến Hàn Quốc", nhưng đấy là lần đầu tiên chúng mình cùng nhau đến đó. Và anh bảo anh đã “khảo sát” địa hình rồi quyết định sẽ nói lời tỏ tình với mình ở “Hàn Quốc ” – Thanh. T (ĐH Lao động và Xã hội) vẫn không giấu nổi cảm xúc khi nhớ lại giây phút nhận được “lời yêu thương” từ bạn trai cách đây hơn 1 năm.

Thêm một địa chỉ nữa không thể bỏ qua trên con đường “săn tìm” nơi “chắp cánh tình yêu” là bãi giữa sông Hồng và cầu Long Biên. Đây chính nơi ghi dấu tình yêu của cô bạn K.D (19 tuổi) với cậu bạn trai đang học trường ĐH TM.

Cầu Long Biên. 
“Đêm Hà Nội, giữa mênh mông sông nước, giữa cái lạnh của những cơn gió đầu đông, hai đứa với áo phông quần đùi đã rủ nhau đi dọc cầu Long Biên. Rồi anh chợt nắm lấy tay em, anh dùng ngón tay làm bút, lòng bàn tay em làm giấy.

Em nhắm mắt và anh đã vẽ lên đó những điều gì mà đến bây giờ em vẫn không thể biết. Nhưng em cũng có thể đoán được những điều anh muốn nói. Cầu Long Biên ngày hôm ấy đã bắt đầu tình yêu của chúng em, tình yêu với một mùa đông ấm áp” – K.D tâm sự.

Mới chỉ có cách đây vài năm nhưng đường hầm đi bộ Big C đã được liệt vào danh sách với biệt danh “đường hầm tình yêu”. Trên con đường hầm rộng thênh thang, lấp lánh dưới ánh sáng của những ngọn đèn, với những điểm nhấn đầy sáng tạo bằng graffiti, nói lời yêu thương với một ai đó cũng thật ý nghĩa mà vẫn không thiếu sự lãng mạn.

Hầm đường bộ Trần Duy Hưng. 
Hà Nội chật chội nhưng tình yêu vẫn có thể tìm được những thiên đường riêng. Nơi ghi dấu tình yêu của L. và H. lại là Tháp Bút – Đài Nghiên ở Hồ Gươm. “Mình đã giật mình khi bất ngờ thấy tên mình được kêu lên thật to: “H. ơi! Anh yêu em”.

Vội vàng nhìn về phía tiếng gọi, mình đã thấy cậu bạn đi cùng đang ở chân Tháp Bút. Khỏi phải nói những khách du lịch ở gần đấy đã vỗ tay nhiệt tình đến thế nào. Thực sự chưa bao giờ mình nghĩ mình lại được tỏ tình một nơi nào như thế cả. Cảm giác rất run, xấu hổ nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Và dưới chân Tháp Bút thiêng liêng ấy mình đã nhận lời bạn ấy” – H chia sẻ.

Đường Nhật Bản. 
Quyến rũ với những chùm hoa ban tím ngắt, lãng mạn với con đường trải đầy lá vàng rơi, Vườn Hồng (gần lăng Bác Hồ) cũng là một địa điểm yêu thích của giới trẻ Hà thành. “Bạn có thể thả hồn trong "không gian Tây Bắc" giữa thủ đô, chụp ảnh và cả… tỏ tình nữa” – Bum (20 tuổi) tâm sự.

Bum kể thêm: “Đến đây mình mới bất chợt nảy ra ý định sẽ xếp hoa ban kết thành trái tim, lấy lá khô ghi tên hai đứa lồng trong trái tim hoa ban ấy. Chỉ từ ý nghĩ bất chợt như thế mà bạn gái mình cảm động đến chảy nước mắt và bây giờ đã là 2 năm ngày chúng mình yêu nhau”.

Không chỉ có những cái tên quen thuộc như "đường Hàn Quốc", "hầm tình yêu", cầu Long Biên…gần đây giới trẻ còn rỉ tai nhau đến với chùa Kim Liên. Ngôi chùa nằm trên một doi đất bằng phẳng trong làng Nghi Tàm, Tây Hồ.

Bao quanh đất chùa là gương nước Hồ Tây trong xanh. Trong cái bình yên ven hồ, trong cái thanh tịnh của nơi cửa chùa, dường như con người cũng sẽ thật hơn với lòng mình. Không còn gì ý nghĩa, thiêng liêng và chân thành hơn nếu bạn được một ai đó “thú tội” ở đây.

Theo VNN
 

Bình luận
vtcnews.vn