(VTC News) - Chỉ còn 1 ngày nữa, các sĩ tử sẽ bước vào đợt I kỳ thi tuyển sinh ĐHCĐ năm 2010. Năm nay, nhiều phụ huynh, học sinh về Thủ đô yên tâm hơn khi được sự hướng dẫn hết sức nhiệt tình của các đội tình nguyện.
Ngay từ 7h sáng, đội tình nguyện của các trường đã túc trực tại phòng chờ, cửa ra vào của các bến xe, bến tàu sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh và người nhà. Khi xuống xe, mỗi sĩ tử sẽ được phát miễn phí một tấm bản đồ Hà Nội, được hướng dẫn tìm nhà trọ, địa điểm thi, đi xe buýt và xe ôm...
Vũ Đình Huy, đội trưởng tình nguyện của học viện NIIT Thăng Long cho biết: “Chúng em bố trí các tình nguyện viên tại 3 điểm là bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, ga Hà Nội bắt đầu từ 7h sáng và làm việc không nghỉ đến 5h30 chiều. Mỗi ngày chúng em giúp đỡ được hơn 300 lượt thí sinh”. Đây là các công việc mà các bạn sinh viên tình nguyên đã được tập huấn nhưng thực tế các “áo xanh” còn kiêm thêm nhiệm vụ khuân vác.
Khuôn mặt hồ hởi, áo ướt đẫm mồ hôi Trần Văn Dũng, sinh viên ĐH Công nghiệp tâm sự: “Phần lớn các phụ huynh và các em khi lên Hà Nội thường đem rất nhiều đồ, thậm chí là các bác còn mang cả gạo, gà và cả rau ở quê lên. Chúng em ngoài việc chỉ đường còn kiêm thêm cả nhiệm vụ khuân vác giúp các bác”.
Không chỉ làm nhiệm vụ tư vấn, chỉ đường, nhiều sinh viên tình nguyện kiêm luôn nhiệm vụ khuân vác giúp thí sinh và người nhà bớt đi phần vất vả. |
Để có thể thực hiện tốt công việc sinh viên tình nguyện – tiếp sức mùa thi, trước đó các “áo xanh” đã phải có một thời gian chuẩn bị khá công phu và chu đáo. Bạn Hoàng Minh Tuấn - sinh viên tình nguyện của trường ĐH Thương mại - cho biết: Từ cách đây nửa tháng, đội đã phân công nhau đi đến các địa điểm thi trên địa bàn Hà Nội để liên hệ tìm phòng trọ, sau đó lập danh sách liên hệ, địa chỉ và số điện thoại của nhà trọ. Khi sĩ tử lên thi, đội tình nguyện sẽ cho địa chỉ, số điện thoại của nhà trọ để sĩ tử liên hệ, hoặc đội sẽ trực tiếp đưa sĩ tử đến địa điểm trọ.
Để đảm bảo các sĩ tử lên kinh dự thi không gặp rắc rối, một số đội tình nguyện tại các bến xe còn dùng loa để hướng dẫn, theo đó, sĩ tử sau khi xuống xe có thể đến gặp trực tiếp đội tình nguyện để được tư vấn và giúp đỡ. Đồng thời phương tiện phát thanh này còn giúp bảo vệ đảm bảo trật tự tại các bến xe, bến tàu... Đặc biệt, Internet cũng trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực giúp các đội tình nguyện tra cứu thông tin về các địa điểm thi, giá cả nhà ở và các thông tin khác để giúp tư vấn cho sĩ tử một cách chính xác nhất.
Các bàn tư vấn được trang bị máy tính kết nối mạng để có thể giúp đỡ các thí sinh thuận lợi nhất. |
Tuy nhiên, công việc hướng dẫn cho các thí sinh không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Huy kể lại: “Hôm qua các bạn tình nguyện ngồi ở khu vực bến xe Mỹ Đình còn bị một số thanh niên nghiện ngập vào “xin đểu” nhưng rất may là các bạn nam đã có mặt kịp thời, bọn chúng mới chịu bỏ đi”. Thậm chí, nhiều trường hợp các bạn sinh viên tình nguyện nhiệt tình xách túi đồ cho người nhà sĩ tử thì bị phản ứng rất gay gắt và phải mất nhiều thời gian để giải thích các “áo xanh” mới lấy được niềm tin của các bậc phụ huynh khắt khe.
Với cái nóng gần 40 độ C của Hà Nội, sự nhiệt tình của các sinh viên tình nguyên luôn là yếu tố giúp các thí sinh dự thi bớt những lo âu. Em Trương Văn Mạnh ở Sơn Động - Bắc Giang dự thi vào trường ĐH sư phạm Hà Nội cho biết: “Mạnh không có người thân đưa đi thi, lúc đầu cũng cảm thấy rất lo lắng. Nhưng khi đến bến xe Mỹ Đình thấy các anh chị sinh viên tình nguyện hướng dẫn, được phát cho một tấm bản đồ hướng dẫn cách tìm đường đi lối lại, hơn nữa lại được một chị tình nguyện đưa đến tận địa điểm thi, rồi tìm nhà trọ cho nên Mạnh rất yên tâm tập trung cho kỳ thi sắp tới... ".
Sinh viên tình nguyện miệt mài hướng dẫn thí sinh và người nhà tại khu vực bến xe. |
Sự giúp đỡ nhiệt tình của các "áo xanh" giúp các sĩ tử thêm vững tin. |
Không chỉ làm yên lòng các thí sinh dự thi, các phụ huynh ở xa khi đưa con em lên dự thi cũng rất hài lòng về sự nhiệt tình của các “áo xanh” thủ đô. “Mỗi ngày em nhận được hơn 100 tin nhắn và cuộc gọi cảm ơn. Mọi người đều rất hài lòng anh ạ”, Nguyễn Văn Tịch, sinh viên ĐH Mỏ tâm sự.
Phạm Thịnh - Tuấn Dương
Bình luận