Kiên Michael: Tôi "điên" vì Jackson từ năm lớp 4

PhimThứ Sáu, 25/06/2010 02:50:00 +07:00

(VTC News) - Kiên Michael – kẻ có niềm say mê tới mức nhiều người cho là hơi điên rồ đối với ông hoàng nhạc Pop đã hóa mình vào vai của thần tượng.

(VTC News) - Cuộc trò chuyện ngắn với Kiên Michael với phóng viên diễn ra trong bầu không khí vẫn còn ngây ngất và đầy "lửa" của đêm nhạc tưởng niệm 1 năm ngày mất của thần tượng anh.

Sau 5 tháng chuẩn bị, cuối cùng đêm nhạc tưởng niệm 1 năm ngày mất của Michael Jackson đã diễn ra thành công vào hôm qua 24/5 tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên, số 1 Tăng Bạt Hổ. Kiên Michael – kẻ có niềm say mê tới mức nhiều người cho là hơi điên rồ đối với ông hoàng nhạc Pop đã hóa mình vào vai của thần tượng. Anh hát ca khúc để đời của Michael. Anh nhảy theo phong cách của Michael. Và, anh mặc trang phục của chính ông vua nhạc Pop này. Biểu diễn không quá nhiều trong đêm tưởng niệm nhưng mỗi tiết mục của Kiên Michael đều khiến cả khán phòng như vỡ òa.

Kiên Michael biểu diễn trong đêm nhạc tối qua. 
- Nghe nói anh thần tượng Michael Jackson từ hồi học lớp 4. Vậy, điều gì ở ông hoàng nhạc Pop này khiến cậu bé lúc đó mới chục tuổi đầu như anh bị cuốn hút nhất?

- Sáng tác của Michael Jackson không chỉ dừng lại ở những đề tài quen thuộc mà ông đưa đến cho con người những cảm xúc rất sâu xa, đặc biệt là chủ nghĩa nhân văn – thứ có thể làm động lòng trắc ẩn đối với bất cứ ai. Michael Jackson luôn hướng tới cái thiện. Tôi thấy ở nơi ông một tâm hồn trong sáng, một tài năng về ca hát, vũ đạo và phong cách biểu diễn bẩm sinh rất độc đáo. Đó là một nghệ sỹ rất toàn diện. Vì thế, tôi đã chọn Michael là thần tượng của mình.

- Một cậu bé mới học lớp 4 mà có thể suy nghĩ được nhiều như thế?

- (Cười) Đúng vậy! Hồi đó tôi xem clip Eath Song và thật sự đã “choáng”. Sau đó được xem thêm những clip như Remember the time, mới biết Michael Jackson rất nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là Mỹ. Khi tìm thêm những tài liệu về ông thì thấy con người này quá “kinh khủng”, tài năng, hoàn mỹ. Vì thế, anh quyết định rằng cuộc đời mình sẽ không thể dứt khỏi ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson.

Kiên biểu diễn điệu nhảy của thần tượng. 
- Khi đã trưởng thành và hiểu biết hơn thì những suy nghĩ và cảm xúc anh dành cho ông hoàng nhạc Pop này có gì khác với lúc nhỏ?

- Càng lớn lên và cùng đi theo con đường nghệ thuật giống Michael nên tôi càng hiểu hơn về con người ông. Nếu ngày bé chỉ là sự hâm mộ qua sáng tác, tâm hồn, phong cách biểu diễn thì càng lớn lên, tôi còn hâm mộ cả cách Michael chống lại dư luận cũng như vượt qua chính mình, vượt qua khó khăn để trụ lại và trở thành ngôi sao sáng giá cho đến tận lúc mất đi.

- Có rất nhiều người hâm mộ Michael Jakson. Sự ra đi của ông đã là nỗi đau lớn của mọi người. Nhưng với anh, đó là “nỗi đau của mọi nỗi đau” (Năm 2009, anh đã chia sẻ như vậy với báo giới trước cái chết của MJ). Có vẻ như MJ đối với anh không chỉ đơn thuần là thần tượng?

- Có lẽ là vậy. Có nhiều người mới chỉ hâm mộ Michael Jackson thôi nhưng với tôi, MJ còn là một hình mẫu lớn. Tôi luôn luôn nhìn vào hình mẫu đó để học hỏi. Tôi tìm hiểu cách MJ đến với khán giả, cách làm thế nào mà MJ thành công cũng như cách tư duy của ông trong cuộc sống. Đặc biệt, tôi luôn quan tâm đến những cái tốt nhất của MJ kể cả trong sự nghiệp âm nhạc và hoạt động từ thiện mà thế giới đã công nhận để học hỏi theo. Có thể nói, Michael Jackson có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống và sự nghiệp của tôi sau này.

Sau 1 năm, Kiên vẫn chưa thoát khỏi được cảm xúc về sự ra đi đột ngột của MJ. 
- 1 năm sau ngày mất của thần tượng, nỗi đau đó trong anh đã phần nào nguôi ngoai?

- Thật ra nếu không nghĩ đến thì không sao nhưng mỗi khi xem lại các clip của Michael, tôi vẫn bị cảm giác đau nhói. Tôi chưa thoát được khỏi cảm xúc đó, cảm xúc về sự ra đi của Michael. Quả là khó khăn bởi dấu ấn về Michael trong tôi đã quá lớn và quá lâu, với hơn 10 năm thần tượng MJ. Sự ra đi của ông quá đột ngột, tôi hoàn toàn chưa thể chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận hung tin đó.

- Chương trình kỷ niệm 1 năm ngày mất của Michael được khởi động từ khi nào?

- Từ sau tết. Chúng tôi lên kế hoạch tìm nhân sự, chọn ý tưởng cũng như chọn địa điểm diễn. Quá trình này đã gặp khá nhiều khó khăn.

- Những người đến dự đêm tưởng niệm 1 năm ngày mất của Michael Jackson rất hài lòng về buổi diễn. Bản thân anh có thỏa mãn với chương trình này?

- Tôi chưa hài lòng lắm. Buổi diễn đã có một số trục trặc về âm thanh cũng như một vài thứ khác. Lẽ ra nó có thể diễn ra tốt hơn. Kể cả về bản thân tôi, tôi cũng muốn mình diễn tốt hơn nữa.

- "Gone too soon” là bài hát khép lại phần biểu diễn của anh trong đêm. Lý do chọn ca khúc này có phải chỉ đơn thuần vì nó gắn liền với sự nghiệp âm nhạc của Micheal Jakson hay còn có ý nghĩa khác với anh?

- Từ bé tôi đã rất thương những người có hoàn cảnh khó khăn. Gone too soon là bài Michael Jackson hát tặng cho người bạn bé nhỏ bị SIDA - Ryan White. Cậu bé này đã mất khi mới 13 tuổi. Anh đã xem clip Michael biểu diễn bài Gone too soon trước tổng thống Bill Clinton và thật sự xúc động. Từ đó, anh rất thích bài hát này. Mỗi lần biểu diễn nó, anh đều xúc động. Bài hát quá ý nghĩa!

- Vậy anh muốn gửi gắm điều gì qua Gone too soon?

“Hãy yêu thương, cảm thông và chia sẻ với những số phận không may mắn”. Đó là điều tôi muốn nói với mọi người qua ca khúc này!

- Cảm ơn anh và chúc cho sự nghiệp nghệ thuật của anh luôn tỏa sáng như Michael Jackson – người anh thần tượng!

Bài, ảnh: Quỳnh Trang 

Bình luận
vtcnews.vn