Chàng ăn xin viết nhật ký bán trên đường phố

PhimChủ Nhật, 13/06/2010 07:22:00 +07:00

(VTC News) - Sau "chàng ăn xin xì-tin nhất", cộng đồng mạng lại đang xôn xao câu chuyện viết nhật ký bán trên đường phố của "chàng ăn xin kỳ lạ" ở Trung Quốc.

(VTC News) - Xia Haibo, được cư dân mạng bình chọn là "chàng ăn xin kỳ lạ nhất Trung Quốc", nổi tiếng nhờ ngồi bán quyển sách "A Beggar's Diary" (Nhật ký một kẻ ăn xin) do chính anh là tác giả. "Tôi viết sách này để cho mọi người hiểu hơn về nỗi lòng của một kẻ ăn xin cũng như những gì mà anh ta đã từng nếm trải." Xia cho biết.

 

Chàng trai 28 tuổi này bắt đầu hành nghề ăn xin từ năm 2006 vì đói nghèo và đau ốm thường xuyên. Anh đã nghỉ học và đi ăn xin hơn 10 tỉnh thành ở Trung Quốc. Đi đâu Xia Haibo cũng giơ một tấm bảng đề chữ "ăn xin" bằng tiếng Trung Quốc và cả bằng tiếng Anh. Ngạc nhiên hơn nữa, anh chàng còn có cả danh thiếp ghi bằng tiếng Anh và sẵn sàng phát cho những người qua đường.

Thiên Ý(theo Chinadaily)

Bình luận
vtcnews.vn