Lát cắt lạ về thiếu nữ "bỗng dưng nổi tiếng" Thái Trinh

PhimThứ Ba, 25/05/2010 11:22:00 +07:00

(VTC News) - Thật ngạc nhiên là cô bé 17 tuổi mắt tròn xoe, tóc xù mì và vẫn còn nhảy chân sáo này lại có những suy nghĩ chững chạc đến khó ngờ.

(VTC News) - Hơn 6 tháng kể từ ngày bỗng dưng nổi tiếng, được cộng đồng mạng chú ý, được giới truyền thông tích sực săn đón cũng như bị làm phiền bởi những cú điện loại lạ lúc nửa đêm, rồi thầy cô, bạn bè cũng “soi” nhiều hơn… Thái Trinh vẫn là cô bé 17 tuổi vô tư, hồn nhiêu, còn tung tăng nhảy chân sáo... Tuy nhiên, điều ngạc nhiên nhất là bên trong tâm hồn non nớt ấy lại ẩn chứa những suy nghĩ thật chững chạc!

 Thái Trinh mắt ngơ đen và tóc xù mì.

Mắt ngơ đen, thích đọc Charlie Bone và sợ… búp bê

Thái Trinh vừa hoàn thành kỳ thi cuối năm của lớp 11, kế hoạch cho những ngày hè sắp tới là em sẽ phát hành 1 single online gồm 3 bài hát quốc tế nổi tiếng cùng nam ca sĩ Thanh Duy và thu âm cho album đầu tay sẽ phát hành vào tháng 9. Cũng vẫn sẽ là những bài hát ngoại quốc và các ca khúc do chính Thái Trinh sáng tác. Và tất nhiên là không thể thiếu bài hát đầu tay của em mang tên Mưa đầu mùa (sáng tác năm 14 tuổi).

Cả 2 sản phẩm âm nhạc này đều được làm theo thể loại acoustic với một biên chế tối giản với 2 cây guitar, hạn chế tối đa kỹ thuật phòng thu để tiếng hát của Trinh sẽ thật nhẹ nhàng, giản dị… như chính con người của em. Thái Trinh tự nhận: “Em cũng là một người bình thường như các bạn đồng trang lứa thôi, cũng tồ tồ, ngố ngố như vậy. Tuy nhiên em hơi nghịch ngợm một tí và tính em rất thẳng thắn nên mọi người thường bảo em "giống… con trai quá!”.

Thái Trinh chia sẻ: “Em sẽ refresh bản thân bằng cách làm một chuyến ta ba-lô du lịch bụi ở miền Trung trước khi bước vào năm học cuối cấp căng thẳng”.

Như mọi cô bé tuổi teen khác, Thái Trinh thích đọc sách, đặc biệt là những truyện viết về lứa tuổi của em, quyển sách mà em thích nhất là loạt truyện về Charlie Bone của tác giả Jenny Nimmo. Đặc biệt, Thái Trinh rất sợ búp bê. Trinh kể: “Hồi bé, em được tặng một con búp bê ngoại quốc, nó có đường tiêu hóa đàng hoàng nên có thể ăn uống, thậm chí đi vệ sinh được nữa. Trong những ngày mẹ vắng nhà, em cứ lấy ra chơi suốt, chơi đến nỗi bây giờ nhìn thấy bất kỳ một con búp bê nào là em lại thấy sợ!".

Suy nghĩ chín chắn và thích người lớn tuổi hơn mình

Thái Trinh phải thường xuyên xa mẹ từ năm lên 11 tuổi, đến khi mẹ em trở về nước thì bà lại đột ngột qua đời (2009).

Cũng từ câu chuyện về búp bê mà em chia sẻ, người đọc sẽ dễ dàng nhận ra cuộc sống của em thiếu nhiều lắm bàn tay chăm sóc của người mẹ! Tuy nhiên, em lại nghĩ khác: “Bố em cưng chiều con gái lắm, nhưng giữa tình cảm mẹ con có một điều gì đó gần gũi hơn. Em thì không được như các bạn… Nhưng mẹ đi như vậy cũng có lý do của mẹ (mẹ Thái Trinh là một nhà khoa học, phải ra nước ngoài nghiên cứu nhiều – PV). Mọi người nhìn vào sẽ thấy em thiếu thốn tình cảm của mẹ, tuy nhiên em không cảm thấy như vậy! Có thiếu thốn hay không đâu phải do em có được chăm sóc nhiều hay ít? Mà quan trọng là bố mẹ có thương em thật sự hay không thôi. Em chẳng buồn đâu mà ngược lại còn thấy thương và tự hào về mẹ nhiều lắm!”.

Có lẽ do tự lập từ nhỏ nên em có nhiều suy nghĩ già dặn hơn lứa tuổi 17 của mình. Thái Trinh thích trò chuyện, chơi chung với những người lớn tuổi hơn mình, em cảm thấy ở họ có những điều mình cần phải học hỏi, mỗi câu họ phát biểu đối với em đều là một kinh nghiệm sống quý báu cần ghi nhớ.

Khi được hỏi về mẫu người bạn trai lý tưởng của mình, Trinh chia sẻ: “Em chỉ cảm thấy ấn tượng với những người đàn ông có khả năng làm cho em ngưỡng mộ và an toàn, như bố và 2 anh trai của em chẳng hạn. Tư tưởng của em rất mới, em thích người bạn trai lớn tuổi, chững chạc hơn em…”

Một tuần vài buổi em đi hát ở một số quán café như Cooku’s nest, Vừng ơi mở ra… để vui là chính, và không suy nghĩ nhiều đến chuyện tiền nong. Thái Trinh tâm sự: “Em luôn muốn nhận được sự chăm sóc từ gia đình, nên hoàn toàn không chú trọng đến chuyện tiền bạc. Em thấy không nên tỏ ra tự lập sớm, dù mình có thể kiếm tiền ngay từ bây giờ. Cha mẹ lúc nào cũng là những người nói đúng, những người thương yêu mình nhiều nhất. Trước mắt thì em vẫn còn trong vòng tay gia đình nên cứ hãy tận hưởng nó, sau này đâu phải cứ muốn là có được như vậy nữa đâu!”.

Tên thật: Nguyễn Thị Thái Trinh
Sinh ngày: 9/9/1993
Học sinh lớp 11 trường PTTH Bùi Thị Xuân
Biệt danh: Trinh Xù, Chinsu
Nhạc cụ chơi được: Piano và Guitar
Quyển sách yêu thích: Charlie Bone (Jenny Nimmo)
Thần tượng âm nhạc: Staccy Kent
Thể loại yêu thích: Smooth jazz, acoustic

Thái Trinh đã đi hát tại một số quán cafe tại TP.HCM trước khi thực sự gây chú ý trên mạng cách đây vài tháng. Đó là nhờ clip The show mà cô cover lại của Lenka - "Họa mi nước Úc" post trên Youtube. Ngay sau đó, cộng đồng mạng đã tìm hiểu truyền nhau các thông tin cá nhân về cô bé đang học trung học này cùng nhiều ca khúc khác do cô trình bày cùng guitar. 

 
Khánh Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn