Bất ngờ thầy giáo hôn nữ sinh: Thầy giáo gạ tình?

PhimThứ Hai, 12/04/2010 06:05:00 +07:00

(VTC News) - Một người tự nhận là Trương Khả Hân, nhân vật nữ trong đoạn clip, than phiền việc mình bị thầy giáo “gạ tình”...

(VTC News) - Sau khi clip thầy giáo hôn học tròngay trong văn phòng và bức thư tình "động trời" gây phản ứng gay gắt, báo chí cũng như cư dân mạng đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh danh tính hai nhân vật chính trong clip.Nhưng đến nay, do một số nguyên nhân, danh tính thầy giáo vẫn chưa được tiết lộ, chỉ biết đây là thầy chủ nhiệm lớp toán 7 của cô học sinh Trương Khả Hân.

Trường trung học Tân Thành, nơi xảy ra vụ việc, đến nay vẫn đóng kín cửa, không cho báo chí vào phỏng vấn và từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào về những thông tin trên mạng. Các nguồn tin cho biết, hiện nay, thầy giáo này đã bị đình chỉ công tác.


Trường trung học Tân Thành nằm ở thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, trước nay là một trường điểm của thành phố với số học sinh hơn 4.900 em, cơ sở vật chất và môi trường sư phạm lý tưởng, đạt nhiều thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học các cấp. 

 

 Trường TH Tân Thành "cấm cửa" báo chí.

Đây là ngôi trường điểm của thành phố Sán Vĩ với 4.900 học sinh. 

Sự việc xảy ra đã gây choáng váng, xôn xao cho toàn thể giáo viên, học sinh trong trường. Để hạn chế dư luận tiêu cực, cho đến nay, phía nhà trường vẫn từ chối cho phóng viên vào trường, nguồn tin cho biết Ban giám hiệu nhà trường đã có lệnh cấm giáo viên và học sinh không được phát biểu bất cứ ý kiến nào với báo chí. Qua điều tra các hộ dân xung quanh, các phóng viên cũng không thu được thông tin gì mới.


Thông tin quanh vụ việc còn đang mơ hồ thì mới đây, trên hầu hết các diễn đàn lớn của Trung Quốc lại xuất hiện một nhân vật tự nhận là Trương Khả Hân, nhân vật nữ chính trong đoạn clip, than phiền việc mình bị thầy giáo “gạ tình” và xin mọi người buông tha.


Nội dung lời than như sau:


“Mọi người ạ, mình chính là cô học sinh lớp 9 mà các bạn đang nói đến đây.


Là một cô bé lớp 9 sắp phải đối mặt với kỳ thi vào cấp 3, mặc dù thường ngày thành tích học tập cũng rất tốt, nhưng mình vẫn cảm thấy bị áp lực rất lớn. Mình rất sợ sẽ thi không tốt, làm mọi người thất vọng.


Vẻ ngoài của mình cũng không đến nỗi nào, thầy giáo dạy toán của mình thường gọi mình đến làm cho thầy việc này việc nọ, rồi có lúc trò chuyện, tâm sự, mình không thể không nghe lời.


Đến một hôm, thầy nói là thầy rất thích mình, muốn mình làm bạn gái của thầy. Dù mình không muốn, nhưng thầy nói với mình: Em là học trò của tôi, em muốn thi vào cấp 3 cũng phải qua tay tôi, hiểu chứ? Rồi sau đó, thầy cử mình làm cán sự môn toán. Nhưng rồi lần trước, khi mình ở cạnh thầy thì bị người ta phát hiện, trên mạng đâu đâu cũng là clip, hình ảnh của mình với thầy. Mình sợ lắm, sợ lắm rồi!


Xin mọi người, hãy buông tha cho mình đi!”

 

 Hình ảnh Khả Hân được truyền đi trên mạng.

Chưa được xác minh chính thức, nhưng việc xuất hiện cùng lúc trên nhiều diễn đàn online lớn trong suốt 2 ngày mà không có ý kiến đính chính đã khiến dư luận tin vào tính xác thực của thông tin này. Hiện nay, nhiều cư dân mạng đang chuyển hướng đồng tình với Khả Hân, muốn cho cô bé một không gian yên tĩnh để chuẩn bị cho kỳ thi cấp 3 sắp tới; đồng thời chĩa mũi nhọn vào nhân vật thầy giáo, người bị coi là “thủ phạm" chính trong vụ này.

Một cư dân mạng bình luận: "Cô bé mới học năm thứ 3 trung học (tương đương với lớp 9 của Việt Nam, vì các trường tiểu học Quảng Đông theo học chế 6 năm -ND), tức là mới 15 tuổi, đã hiểu gì về tình yêu? Mọi chuyện xảy ra, chắc chắn do sự dẫn dắt của ông thầy. Nếu có trách, thì chỉ có thể trách người thầy đã không biết giữ đúng bổn phận của mình".


Quan điểm luật sư: 

Luật sư Tư Vĩ Giang, Quảng Đông:

 

Vụ việc xảy ra trong văn phòng riêng của người thầy giáo, mặc dù cửa sổ không đóng, nhưng cũng không có nghĩa là người khác được phép tự do quay phim, chụp ảnh như ở chỗ công cộng. Theo luật pháp Trung Quốc hiện hành, đây là hành vi vi phạm quyền riêng tư của người khác, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cặp thầy trò trong clip lại không phải là “người của công chúng”, chuyện riêng tư của họ không thể bị coi là vật hy sinh cho lợi ích cộng đồng.


Hành động quay và phát tán clip lên mạng khi chưa được sự đồng ý của chủ thể khác với những hành vi tự tung clip “nóng” lên mạng gần đây, vì trong những trường hợp trước đó, chính chủ thể đã tự từ bỏ quyền đó của mình, còn trường hợp này, cả hai thầy trò chắc chắn không muốn những cảnh riêng tư của mình bị truyền đi.


Hai người này không có khả năng, mà cũng không đáng phải chịu gánh nặng dư luận như vậy. Hành động của 2 người không phạm pháp, không xâm hại đến lợi ích công cộng và lợi ích tập thể, còn chuyện có hợp với quan niệm đạo đức hay không lại là vấn đề hoàn toàn khác.


Đông Linh (tổng hợp)

 

Bạn có bình luận gì về những chuyện tình thầy – trò kiểu này? Bạn biết những trường hợp tương tự ở Việt Nam? Theo bạn, đây là chuyện riêng tư của cá nhân, hay là một vấn đề cần xã hội lên tiếng? Vào đây để gửi ý kiến của bạn, hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn