Gần tết, nhiều teen bắt đầu làm đẹp chuẩn bị đón xuân. Và lớp học bỗng dưng nhấp nháy những gam màu nóng...
“Một màu nâu nâu, chấm thêm màu vàng...”
Tuần trước, giờ ra chơi, “bà con” không khỏi hú hồn khi thấy mái tóc màu tím đen của X.D (lớp 11 trường Hàng Hải, Hải Phòng) óng ánh giữa sân trường đầy nắng. Mới hôm trước, cô nàng còn “bình thường” với kiểu tóc “xì - tôn”, thì hôm nay đã thay đổi 180 độ bằng mốt so le, kèm theo “điểm nhấn” màu sắc mà không nói ra ai cũng biết. Chưa kịp “thích nghi” với phong cách mới của X.D thì vài ngày sau, mọi người lại thêm một phen “ngạc nhiên chưa!” khi nhìn cô nàng “hiên ngang” bước vào lớp với kiểu tóc đánh rối màu hạt dẻ. Thấy mọi người “nghía” mình đầy vẻ tò mò, X.D cười khoái chí: “Tết mà, màu sắc lung linh cho đời thêm vui, he he!”.
![]() |
| Tóc độc đáo đấy nhưng "hành hạ" nó nhiều quá thì nó dễ bị hư tổn, hơn nữa, teen sẽ kinh niên... viêm màng túi.(Ảnh minh hoạ). |
Cũng lấy lí do “Tết mà!”, N.V (lớp 12 trường Mỹ Thới, An Giang) vừa “dẹp tiệm” mái tóc dài đen mượt, thay vào đó là kiểu tóc húi cua, “khuyến mãi” thêm chiếc “đuôi rùa” dài thượt vàng chóe phía sau gáy. Mỗi khi “mặt đối mặt” với thầy cô, hay giám thị, N.V nhanh tay nhét vội “đuôi rùa” vào bên trong cổ áo dài để phi tang “bằng chứng phạm tội”. Lúc nào thấy “tình hình khả quan”, cô nàng lại rút chùm tóc chói lóa ra ngoài. “Cuối năm, điểm số đã làm xong hết rồi, phạt tớ chỉ làm thầy cô mệt thêm vì phải thay đổi kết quả giờ chót. He he, bởi vậy, vô tư đi!”, N.V tự tin cho biết.
Không muốn kém cạnh phe áo dài, nhiều bạn nam cũng “lên đời” cho mái tóc của mình. Sở hữu mái tóc xoăn nên cách đây vài ngày, T.A (lớp 10 trường Lưu Văn Liệt, Vĩnh Long) quyết định đi duỗi “đám rễ tre”. Và từ giây phút ấy, trông anh chàng như vừa chụp cái gì đó lên đầu, khiến “tui tuy không đẹp, nhưng ai cũng phải ngoái nhìn”...
Và tiền "điệu phí"...
Theo bác sĩ Trần Thanh (bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), tóc được cấu tạo bởi protein với lớp vẩy sừng bao bọc. Việc nhuộm, uốn, duỗi thường xuyên có thể làm chiếc áo bảo vệ tóc hư tổn và khó phục hồi trở lại như lúc ban đầu. Bởi vậy, rất dễ để nhận ra mái tóc lấp lánh của những người thích chơi nổi đều khô queo, cứng đơ. Bên cạnh đó, việc lạm dụng các hóa chất có công dụng tạo kiểu tóc còn có thể gây nhức đầu, dị ứng, thậm chí là ung thư da đầu.
Bên cạnh những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe, việc “tút” mái tóc theo phong cách thời thượng còn khiến nhiều teen rơi vào cảnh “viêm màng túi”. Bởi mỗi lần nhuộm, duỗi, uốn, cắt xén cầu kì, các bạn phải chi từ vài trăm đến cả triệu đồng. Sau những lần biến hóa mái tóc, X.D đã “mạnh dạn” thanh toán “điệu phí” bằng tiền học thêm. Thế là, để không bị gia đình phát hiện, cứ cách ngày, cô nàng lại xách xe chạy lòng vòng để giết thời gian. Nhưng dù sao, X.D cũng còn “hiền” khi chọn màu tím “bí ẩn” (chỉ lấp lánh dưới ánh nắng). Nhờ vậy, đến giờ, cô nàng vẫn qua mặt được giám thị. Trong khi đó, “đuôi rùa” với tông màu “rực lửa” của N.V đã không thoát được cái nhìn tinh tế của thầy cô. Sau khi được mời lên phòng giáo viên “đàm đạo”, ngoài việc bị khiển trách, N.V buộc phải “bái bai” với mái tóc đuôi... rùa của mình. Còn T.A, sau khi mang “tác phẩm nghệ thuật” về nhà đã gặp ngay cơn giận dữ của ba. Trong khi mái tóc mới duỗi vẫn còn “nóng hổi”, anh chàng đã bị ba lôi trở ra tiệm để chỉnh sửa cho bớt dị hợm. Thật khổ thân anh chàng!...
Làm đẹp và làm mới bản thân là nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người, nhất là vào những ngày xuân tươi vui. Nhưng cẩn thận nhé, nếu không khéo, bạn có thể làm... xấu mình và khiến người khác “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái” đấy!
Theo Mực tím