Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Du học sinh vừa đón Tết vừa nhớ nhà

(VTC News) - Những ngày này, Hà Nội trời rét và có chút mưa phùn rất đặc trưng của mùa xuân. Du học sinh các nước tại Việt Nam đang hòa cùng không khí hứng khởi đón một năm mới với rất nhiều cảm xúc…

Minou (Lớp chính trị 36a- Học viện Ngoại giao)

Cô bạn người Lào sinh năm 1988 có vóc người nhỏ nhắn và giọng nói dễ thương này chia sẻ: “Mình mới ở Việt Nam được 4 tháng”. Vốn tiếng Việt của Minou chưa nhiều nhưng bạn có thể nói chuyện với mọi người và nghe tốt. Minou ở trong căn phòng kí túc xá của Học viện ngoại giao gồm có bốn bạn nữ cũng đến từ Lào nên mọi người có thể chia sẻ nhiều tâm sự với nhau. “Nhưng những ngày lễ như thế này Minou cảm thấy rất nhớ quê hương, nhớ bố mẹ…”

Minou (phải) lần đầu đón Tết dương ở VN. 
Đây là lần đầu tiên Minou đón Tết dương lịch ở Việt Nam nên “cảm giác rất mới lạ”. Cũng giống nhiều bạn trẻ khác, Minou tận hưởng những ngày Tết bằng việc ra bờ hồ xem lễ hội hoa, đi chơi cùng bạn bè và tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ đề chào mừng một năm mới đến.

“Hà Nội lạnh quá…” Minou kéo cao cổ áo, xuýt xoa - “Ở bên mình ít khi nhiệt độ xuống thấp như ở đây. Bây giờ mỗi khi ra ngoài mình đều phải mặc nhiều quần áo, đến mức cứng cả người ra và cảm thấy mình như một con gấu bông vậy”.

Minou cũng tin rằng “những ngày cuối năm ở Việt Nam sẽ để lại nhiều kỉ niệm” với cô để mỗi khi về thăm nhà có nhiều chuyện kể với mọi người.

A. Noi (Lớp chính trị K33 Học viện ngoại giao)

Khác với Minou, A. Noi tuy cũng là du học sinh Lào nhưng đã đón được hai cái Tết ở Việt Nam rồi. “Ngày trước khi còn ở Lào, Noi cũng đã từng được mời đến dự tết của một gia đình người Việt Nam ở đó. Không chỉ trong Tết cổ truyền và Tết dương lịch ở Việt Nam đều có nhiều cái khác so với ở Lào. Bên đó những ngày này không khác ngày thường. Còn ở Việt Nam có nhiều lễ hội hơn, mọi người đi chơi và qua lại chúc mừng thăm hỏi nhau rất nhiều…”

A. Noi (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh cùng các bạn cùng phòng ký túc. 
Cùng trong kí túc xá nhưng phòng của Noi có vẻ rộng và đông hơn so với phòng của Minou. Một bạn nam ngồi ở giường tầng trên đang say sưa với cây ghita. “Tớ học ghita được sáu tháng rồi. Những ngày lễ như thế này có đàn hát không khí Tết sẽ có vẻ nhiều hơn…”. Cách diễn đạt Tiếng Việt của anh bạn người Lào này tuy còn chút khó khăn nhưng khi nghe cậu ôm đàn hát “Xuân xuân ơi xuân đã về…”, cảm thấy như không khí mùa xuân đang hiện về thực sự.

Đàm Lý Lợi (Lớp phát thanh truyền hình k2 dành cho du học sinh Trung Quốc - Học viện Báo chí tuyên truyền)

Chúng tôi gặp Đàm Lý Lợi cùng một nhóm bạn của mình ở sân Học viện báo chí tuyên truyền khi mọi người có vẻ như sắp đi tham dự một sự kiện gì đó với đủ hoa và quà tặng. Hỏi ra mới biết các bạn đang chuẩn bị đến thăm thầy Đức Dũng, trưởng khoa phát thanh truyền hình- Học viện báo chí tuyên truyền.

Đàm Lý Lợi, du học sinh người Trung Quốc. 
“Cũng giống như các bạn Việt Nam, Tết đến chúng mình thường tổ chức thăm hỏi các thầy cô… Tuy là mới học ở đây được vài tháng và các mối quan hệ với thầy cô chưa thực sự mật thiết nhưng chúng mình vẫn giữ thói quen đó…”.

Sau khi đến thăm nhà thầy cô, các bạn dự định đi ra phố mua sắm, đi thăm lễ hội hoa và thưởng thức các món ăn Việt Nam trên hè phố. “Buổi tối chúng mình sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mọi người gần gũi nhau hơn, cho vơi đi cảm giác nhớ nhà…”.

Victor Tretyakov (Học viện Ngoại giao)

Với cậu bạn người Ukraine này thì Tết ở Việt Nam nổi bật nhất trong cái không khí hơi lành lạnh. Mọi người đi ra phố rất bình tĩnh và vui vẻ chứ không hề vội vã như ngày thường. Victor cùng với bạn bè thường lang thang ra phố mua đồ vì "những ngày này người ta bán đồ rất rẻ và chúng tớ không phải mặc cả nhiều…”!

Victor cùng với bạn bè thường lang thang ra phố mua đồ... 
Victor Tretyakov đang sống tại khu ký túc xá dành cho sinh viên nước ngoài học tập tại Đại học Bách khoa. Mẹ cậu là người Việt Nam nên vốn tiếng Việt của Victor có vẻ như thành thạo hơn nhiều so với các du học sinh khác. Vốn hiểu biết về văn hóa Việt Nam cũng rất phong phú.

Cậu chia sẻ: Mỗi dịp như thế này, ngoài việc được nghỉ ngơi chúng mình còn có cơ hội khám phá nhiều hơn những nét độc đáo của văn hóa Việt Nam.

Tiếng nhạc rộn ràng của bài hát Happy New Year đang rộn ràng khắp nơi. Chúc cho tất cả các du học sinh tại Việt Nam nói riêng và các sinh viên nói chung có một năm mới tràn đầy niềm vui và thành công!

Trương Oanh (thực hiện)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Du học sinh vừa đón Tết vừa nhớ nhà
Du học sinh vừa đón Tết vừa nhớ nhà Du học sinh vừa đón Tết vừa nhớ nhà
7106385