Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Teen thất vọng ê chề vì U23 Việt Nam bại trận

(VTC News) - Chiều nay 17/12, nhiều học sinh sinh viên đã tranh thủ về sớm dể kịp theo dõi trận đấu hấp dẫn nhất SEA Games 25: chung kết Việt Nam gặp Malaysia. Thế nhưng mọi sự kì vọng và niềm tin của các cổ động viên tuổi teen đã bị dập tắt khi đội U23 Việt Nam để “thủng lưới” vào những phút cuối.

» "Phù thủy" Calisto hết phép, Việt Nam lỗi hẹn "giấc mơ vàng"
» Giải mã thất bại: Khi U23 VN chỉ còn một chiến binh

Nhiều bạn tỏ ra bức xúc trước việc đội tuyển nước nhà để thua một đội bóng được đánh giá chẳng mấy nổi bật trong suốt thời gian qua. Nhiều "trận bão” lớn dự định sẽ diễn ra sau khi Việt Nam thắng lớn ở kỳ SEA Games đã bị huỷ bỏ ở phút cuối.

Khán giả có nickname I’m Get chia sẻ: “Mình không còn tâm trạng nào để bước ra đường nữa. Không thể tưởng tượng được Việt Nam lại thua cuộc trước đội tuyển Mã Lai. Họ đã chiến thắng, thắng về cả tỉ số lần tinh thần đồng đội. Vừa tiếc vừa cảm thấy tức vì màn chơi quá tệ của đội tuyển Việt Nam trong trận này!”.

Treo status ủng hộ đội tuyển Việt Nam vô địch. Hứa hẹn những trận "bão" xuống đường lớn... 
Và sau trận đấu...
Không quá bức xúc như anh chàng trên, cô bạn Tôn Nữ Minh Châu (trường THPT Trần Quang Khải - TP.HCM) cho biết: “Mình nghĩ đội tuyển Mã Lai đã biết lối đi của Việt Nam nên họ chơi rất khôn khéo. Mặc dù các cầu thủ Việt cố gắng nhưng dường như họ đã để người Mã “bắt bài” và không thể nào làm tung lưới thủ môn đội bạn được. Việt Nam đã không giữ bình tĩnh được trong suốt trận đấu này. Có lẽ các cầu thủ quá đặt nặng vào chiếc huy chương vàng nên đã mất tập trung!”.

Quả nhiên các học trò của huấn luyện Calisto đã khiến khán giả thất vọng tràn trề sau suốt 90 phút nhiều fan hâm mộ tuổi teen luôn dõi mắt theo từng bước chân của các cầu thủ và ủng hộ hết mình. Thậm chí cô bạn Ngọc Vân (trường TP) còn bỏ cả buổi tiệc sinh nhật của người bạn thân để ở nhà theo dõi trận cầu hấp dẫn cùng gia đình và cuối cùng chỉ nhận được nỗi buồn và thất vọng.

Từng dự đoán và tin rằng Việt Nam sẽ vô địch sau khi đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á Thái Lan bị loại từ vòng bảng thế nhưng đội tuyển của chúng ta đã không làm nên được điều kì diệu, anh bạn Văn Diễn (trường Lê Quý Đôn) treo ngay status sau khi trận đấu kết thúc: “Phút giây lơ đễnh, hậu quả khó lường”. Anh bạn còn bức xúc rằng đội tuyển Mã Lai không phải là đội tuyển xuất sắc và lối chơi cũng không mấy nổi bật thế nhưng Việt Nam đã làm thất vọng hàng triệu người hâm mộ khi chơi quá kém cỏi trong trận này.

Nhiều teen bày tỏ rằng cảm thấy rất buồn và thất vọng với kết quả chung cuộc. Giá như chúng ta chơi tập trung hơn và đừng quá đặt nặng mục tiêu vô địch thì có lẽ kết quả sẽ không đáng tiếc như vậy. Trên các diễn đàn đã có nhiều khán giả quá khích dùng lời lẽ để cố tình kích động và thóa mạ đội tuyển Việt Nam. Thậm chí nhiều teen còn spam những câu chửi bằng tiếng “Đan Mạch” khắp friendlist rồi chửi cả huấn luyện viên Calisto.

Chúng ta thua! Điều đó là hiển nhiên bởi lẽ đội tuyển Mã Lai đã đá rất hay trong trận chung kết và họ xứng đáng nhận được chiến thắng đó. Mặc dù có hơi thất vọng và tiếc nuối sau khi trận cầu kết thúc nhưng hãy nên nhớ rằng Việt Nam cũng đã cố gắng rất nhiều, trong thể thao rất nhiều chuyện bất ngờ sẽ xảy ra và lần này “bất ngờ” lớn đã đến khi hai đội bóng được đánh giá khá cao là Việt Nam và Thái Lan đều để “vụt” mất Cúp vàng.

Kenny Sang

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Teen thất vọng ê chề vì U23 Việt Nam bại trận
Teen thất vọng ê chề vì U23 Việt Nam bại trận Teen thất vọng ê chề vì U23 Việt Nam bại trận
5102016