Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Teen... trữ vàng mơ làm giàu!

(VTC News) - Gần đây giá vàng tăng đến mức chóng mặt cũng ảnh hưởng không ít đến các bạn teen bởi lẽ một số vì muốn kiếm lời đã đổ xô đi mua vàng vễ “trữ”, số khác lại thừa cơ mua vàng để khoe khoang với bạn bè.

Nhiều teen chưa kiếm ra tiền cũng tích cóp tiền ăn sáng để "trữ" vàng, hi vọng có lãi (Ảnh minh họa). 
Thấy mấy người trong xóm đổ xô đi mua vàng vì nghe đâu giá vàng đang tăng rất nhanh nên nếu may mắn sẽ có lãi, cô bạn T (trường HN - TP.HCM) quyết định nhịn ăn để dành tiền... mua vàng. Thường ngày ba mẹ cho T 50k để ăn sáng, tiêu vặt và cô bạn dành nguyên số tiền ấy để cuối tháng mua vàng. Thế nhưng sau tháng đầu tiên khi cô nàng mua được một chỉ vàng từ tiền để dành thì cũng là lúc sức khỏe có vấn đề. T đổ bệnh liên tục vì thể trạng yếu mà lại nhịn ăn, bỏ bữa, báo hại cô nàng phải nhanh chóng bán vàng để có tiền thuốc thang nhằm tránh bị ba mẹ điều tra lí do mình bị như thế.

Cũng cùng tâm lý mong mau chóng muốn "làm giàu" mà anh bạn K (trường TP) cũng gom góp tiền mua vàng, anh bạn bán luôn điện thoại di động “xịn” đang sử dụng chuyển qua xài “dế cùi bắp" để có tiền mua vàng về trữ. Một lần khi bị mẹ kiểm tra tủ quần áo, thấy K còn đi học mà lại có khá nhiều vàng nên bắt đầu nghi ngờ K ăn cắp ở đâu đó, báo hại anh chàng giải thích một mạch, sau vụ đó mẹ K cũng tốt bụng muốn “giữ giúp” vàng cho K nên anh chàng... mất trắng!

Mặc dù đa số các trường cấm không cho học sinh đeo nữ trang quý vào trường để tránh mất cắp thế nhưng khi cơn sốt giá vàng tăng lên nhiều “áo dài” đã không ngần ngại mang vào người đủ thứ phụ kiện lỉnh kỉnh từ dây chuyền, lắc, nhẫn cho đến cả kiềng chân… Ai càng nhiều vàng thì càng chứng tỏ được đẳng cấp nhà giàu của mình. Thế nhưng chính điều này đã khơi gợi lòng tham cho nhiều thành phần xấu trong lớp. Mới đây nhất là trường hợp của cô bạn V (trường PL) bị mất trộm dây chuyền. Vì ra chơi xuống căn tin sợ giám thị bắt gặp đeo vàng nên cô bạn cởi dây chuyền ra bỏ trong cặp, thế nhưng sau khi giờ ra chơi lên lớp thì sợi dây chuyền vàng đã không cánh mà bay. Chẳng biết đổ lỗi cho ai vì khi ấy V không có mặt trong lớp, cũng không dám báo giám thị vì sợ bị phạt thêm cái tội đem tư trang vào trường. Cô nàng đành ngậm bồ hòn khi hai tháng tiền lương làm thêm đổ vào mua vàng phút chốc vụt theo mây khói.

Cũng ham mua vàng về nhà trữ nhưng để ở nhà thì không ai biết mình có nhiều vàng nên cô nàng A (quận 8) quyết định mang theo đi học để bạn bè được dịp lác mắt. Ngay cả những buổi học Anh Văn tối A cũng mang theo bên mình nào là lắc vàng, nhẫn vàng để cố tình khoe khoang nhà giàu. Được một thời gian sau thì mọi người không thấy A đeo vàng nữa, hỏi ra mới biết cô nàng bị trấn lột gần công viên Phú Lâm chỉ vì ham khoe của.

Giá vàng tăng giảm thất thường nhưng nếu bạn nghĩ có thể làm giàu dễ dàng bằng việc mua vàng về nhà trữ thì quả là chuyện sai lầm. Teen nhà mình còn đang trong độ tuổi đi học, chưa có nhiều tiền và cũng chưa đủ chín chắn để giữ trong mình những món tư trang đắt tiền nên các bạn phải hết sức thận trọng trước khi quyết định dùng tiền để mua lấy nguy hiểm vào người. Cô bạn có nickname Katina chia sẻ: “Lúc trước ai đeo vàng thì bị bảo là “Hai Lúa” nhưng bây giờ thì khác rồi, giá vàng càng tăng thì teen nhà mình lại càng thích đeo vàng và mua vàng vào lớp khoe khoang để chứng tỏ đẳng cấp của riêng mình. Hôm sinh họat lớp tuần trước một anh chàng “công tử” lớp mình đã mang ra một cây vàng 9999 khiến bạn bè ai cũng nể phục. Thế nhưng sau đó thì anh chàng cứ ngồi mãi trong lớp bên chiếc cặp để khư khư giữ vàng vì sợ bị “hai ngón” thăm viếng”.

Cơn sốt mua vàng dự trữ và mang vào trường để cạnh tranh với nhau về đẳng cấp giàu nghèo đang khiến các teen vô tình tự rước họa vào thân. Nếu không may bị giám thị hỏi thăm thì chắc chắn một ngày gần nhất bạn cũng sẽ là nạn nhân của bọn trấn lột, trộm cướp.

Kenny Sang
 

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Teen... trữ vàng mơ làm giàu!
Teen... trữ vàng mơ làm giàu! Teen... trữ vàng mơ làm giàu!
6102838