Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Nụ hôn thứ 19: "Anh ấy làm tôi nổi da gà"

(VTC News) - "Vừa đi đến vị trí đã chọn để chụp hình, anh ấy đã dang rộng vòng tay cường tráng ôm chặt lấy cả người tôi, khiến tôi có muốn trốn đi cũng không kịp" - Dương Nhã Thanh kể về nụ hôn thứ 19 với một anh chàng "máu lửa" đến bất ngờ, ngoài cả mong đợi của cô!

» Nữ sinh "sưu tầm" 100 nụ hôn và "vở kịch" với người thứ 13
» Tiết lộ nhật kí cô gái "đòi" hôn 100 đàn ông lạ
» Cô sinh viên quyết hôn đủ 100 đàn ông lạ

Địa điểm: Bên Bức tường Hoà Bình gần công viên Tháng Ba (Parc du Champs de Mars)

Một trong những điểm đáng yêu nhất của Pháp là họ xây dựng “Bức tường Hoà bình" bằng kính trong suốt, vô cùng tinh xảo. Nói là bức tường nhưng lại không hẳn là tường. Trên đó được viết lên chữ “Hoà bình” với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nhìn xuyên qua Bức tường Hoà bình có thể thấy toàn cảnh tháp Eiffel và Công viên Parc du Champs de Mars (Công viên tháng Ba).

Nụ hôn thứ 19 mà Dương Nhã Thanh thực hiện lại không phải với một anh chàng người Pháp, mà là người Ý. 

Anh Hướng Chấn Hoa có ý tưởng sẽ chụp một kiểu ảnh đúng trong hình vuông (chữ “khẩu” trong chữ Hoà bình viết bằng tiếng Trung Quốc). Sau khi lựa chọn khung hình này, tôi tìm đến một chàng trai trông có vẻ rất hào phóng, cởi mở.

Không thể không khâm phục con mắt nhìn người tinh tường của tôi, quả thật anh ta không chỉ hào phóng đơn thuần mà phải nói là cực kỳ cởi mở. Chưa đợi tôi nói hết câu, anh ấy đã có cử chỉ như phát ra một dòng điện làm cho người khác nổi hết da gà. Vừa đi đến vị trí đã chọn để chụp hình, anh ấy đã dang rộng vòng tay cường tráng ôm chặt lấy cả người tôi, khiến tôi có muốn trốn đi cũng không kịp, mà cũng không có chỗ nào để trốn được nữa. Tôi đã bị anh ấy khoá chặt vào lòng.

Anh ấy thực sự muốn hôn tôi thay vì tôi chủ động đề nghị. Anh vừa nhìn sâu vào mắt tôi, vừa nói rất khẽ: “Em đẹp lắm”.

Khi anh Chấn Hoa đếm xong, một, hai, ba, anh lập tức hôn tôi đắm đuối.

Anh không những chọn đúng tâm điểm của góc chụp hình, mà còn hôn tôi rất êm ái. Nhập tâm đến nỗi, khi anh Chấn Hoa bảo xong rồi, anh nghiêng mặt ra xa nhưng vẫn còn ôm ghì lấy tôi một lúc lâu sau đó. Anh tiếp tục chăm chú nhìn với ánh mắt trìu mến thêm một lát nữa mới chịu buông tôi ra.

Tôi hỏi anh là người ở đâu, câu trả lời của anh khác hẳn với những gì tôi vừa hình dung - anh là người Ý.

Nói đến Pháp, người ta thường nhấn mạnh thêm hai chữ “lãng mạn”, còn Ý thì sao nhỉ? Hẳn rằng mọi người sẽ nói 2 chữ “nhiệt tình”. Nghĩ đến nước Ý, có một giai điệu tình yêu hẳn nhiều người biết: “Ánh mắt em xinh đẹp, tựa như nữ thần của lòng anh. Chừng nào lấy chồng, hãy lấy anh đi nhé. Bởi vì anh muốn có em, hay ta cùng bắt đầu yêu nhau đi?!”.

Tái bút: Thần sắc bức ảnh này trông kinh khủng quá, hahaha… dù sao thì cũng có một trải nghiệm thú vị.

Comment - Daidai: Ôi, câu hát cuối cùng bạn trích dẫn thật là kinh điển đấy, mình chỉ cần nghe thôi cũng muốn nói: Yes, I do (vâng, đồng ý) rồi. Mình rất ủng hộ bạn, nếu có thể, hôn thêm 100 người nữa giúp mình nhé!...

(Còn nữa)
Vân Hồng
(Theo Blog AngelDuck777)

Chia sẻ:  


Mã xác nhận: loading...
 

Các bài đã đăng

Nụ hôn thứ 19:
Nụ hôn thứ 19: "Anh ấy làm tôi nổi da gà" Nụ hôn thứ 19:
8107278