Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Nữ sinh "sưu tầm" 100 nụ hôn và "vở kịch" với người thứ 13

(VTC News) - Nụ hôn thứ 13, Yang Ya-ching (Dương Nhã Thanh) thực hiện với một anh chàng thật thư sinh và có được một bức ảnh rất đẹp, lãng mạn, "tạo nên nhiều cảm hứng yêu đương xúc động cho người khác". Trong blog của mình, cô đặt tiêu đề cho câu chuyện thứ 13 này: "Như một vở kịch".

» Tiết lộ nhật kí cô gái "đòi" hôn 100 đàn ông lạ
» Cô sinh viên quyết hôn đủ 100 đàn ông lạ

Địa điểm: Quảng trường Georges Pompidou

Nụ hôn thứ 13 - Một trong những bức ảnh hôn đẹp nhất mà Yang Ya-ching thực hiện được. 

Phía trước quảng trường Pombidou thường xuyên có những trò chơi biểu diễn nghệ thuật đường phố rất thú vị. Chủ yếu là các hoạt động biểu diễn nhạc cụ hoặc vẽ chân dung cho người qua đường. Đôi lúc cũng có những màn biểu diễn đặc biệt đầy sáng tạo.

Ngoài những nghệ sĩ biểu diễn, còn có những người nằm phơi nắng, ăn vặt và tán chuyện.

Có một chàng trai mặc áo trắng, da trắng, thư sinh, trông dáng vẻ khá giàu có.

Khoảng thời gian từ khi tôi phát hiện ra anh cho đến lúc chúng tôi hôn nhau, anh ấy đã nói chuyện điện thoại mất khoảng hơn 10 phút dưới bóng râm, vừa nói chuyện vừa liếc mắt rất sáng về phía tôi và Hướng Chấn Hoa, nếu tôi là một người thính tai, hẳn rằng đã có thể nghe được mẩu hội thoại dưới đây:

- “Có một đôi nam nữ cứ nhìn trộm tôi, không biết họ muốn làm gì đây?

- Có thể là rất thích anh đấy!

- Là anh chàng thích tôi hay cô nàng đây?

- Không biết, có thể là cả hai.

- Thật hay quá!”

Vừa hình dung như vậy tôi vừa đi đến gần trước mặt anh ấy. Sau khi nghe xong lời đề nghị của tôi, không biết là anh ấy thở dài hay nắm chặt tay nữa. Thôi, kệ cho anh ấy nghĩ gì, anh ấy đồng ý rồi, chúng tôi cũng đã chụp một bức ảnh đẹp hơn cả mong đợi. Một bức ảnh có kịch tính khiến người xem không ngừng tưởng tượng. Bức ảnh của chúng tôi chụp tạo nên nhiều cảm hứng yêu đương xúc động cho người khác.

Tuy nhiên, khi hôn anh ấy lại không có cảm giác gì đặc biệt. Tôi nhớ màu mắt của anh ấy, nhớ thần thái khi anh đến gần mình, nhớ dáng vẻ khi anh nói lời tạm biệt, nhớ bóng dáng anh đứng nói điện thoại, nhớ sự sảng khoái khi anh cười, thậm chí tôi chẳng quên gì cả ngoại trừ nụ hôn là không thể giữ lại mãi. 

Một bức ảnh thật đẹp, nhưng bản thân chủ nhân lại tiết lộ rằng, thật ra lúc hôn cô không có cảm xúc gì đặc biệt.

Tái bút: (Cười lớn) Một bức ảnh tuyệt đẹp thế này mà tôi lại viết những dòng nhật ký thật thà quá, nhưng rồi vẫn phải viết lại câu chuyện chân thật này, ai dám nói rằng tôi không có cảm tình với anh chàng này chứ?

Comment - Kasimfmp: Bức ảnh này chụp đẹp quá, sao bạn không chụp thêm một chiếc cận cảnh nhỉ?

- Pei~: Mình thích bức ảnh này quá, giống như có tình cảm thật sự, phối cảnh và ánh sáng đẹp quá, giống như bạn nói là ảnh rất có tính kịch, xem mà tưởng tượng. Đọc nhật ký của bạn mình nghĩ rằng bạn là người có nhiều ý tưởng. Cố gắng hoàn thành kế hoạch sớm đi nhé!

- Motorken: Hình ảnh kiễng chân để hôn nhau thật ấn tượng và tinh nghịch, cố lên bạn ơi…

(Còn tiếp...)

Vân Hồng (theo Blog Angelduck777) 

Chia sẻ:  


Mã xác nhận: loading...
 

Các bài đã đăng

Nữ sinh
Nữ sinh "sưu tầm" 100 nụ hôn và "vở kịch" với người thứ 13 Nữ sinh
7105569