GIỚI TRẺ

Cần lắm hạc giấy từ trái tim! 13/05/2009 14:07

(VTC News) - “Nếu truyền thuyết hạc giấy là có thật, chúng tôi sẵn sàng gấp hàng vạn, thậm chí hàng triệu cánh hạc để thực hiện một điều ước rằng Loan sẽ khỏi bệnh, sẽ lại đi học, sẽ lại là cô bạn hiền chăm chỉ với nụ cười vui vẻ như ngày nào..,”

Đó là một phần nội dung bức thư mà tập thể lớp 10A4, Trường THPT Thanh Miện I, Hải Dương, gửi đến cho chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ Nguyễn Thị Loan, cô bạn mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo - viêm tuỷ sống.

Ngay từ khi sinh ra, Loan đã phải chịu hoàn cảnh khắc nghiệt. Khi mới tròn 6 tháng tuổi, mẹ mắc bệnh viêm não, gần như bại liệt. Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình và thuốc men của mẹ chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Loan và chị gái (hiện nay đang học trường Cao đẳng sư phạm) về sống với ông bà nội. Nhưng dù ông bà và bố có chăm chút cho Loan thế nào đi nữa thì cũng không thể thay thế được sự chăm sóc của mẹ. Có lẽ vì vậy mà hồi đó, trông Loan gầy yếu hơn hẳn các bạn cùng trang lứa.

Rồi bố Loan đi bước nữa, Loan có thêm một người mẹ và hai đứa em, hoàn cảnh cũng chẳng tốt hơn. Bố và người mẹ thứ hai vừa phải nuôi chị em Loan ăn học vừa phải lo chữa bệnh cho mẹ em.

Loan gầy và xanh xao trên giường bệnh Bệnh viện 108. Bác sĩ chẩn đoán em bị bệnh viêm tủy sống.

Không vì hoàn cảnh khó khăn mà Loan mất đi ý chí và nghị lực học tập. Loan học rất khá, lại ngoan hiền và hoà nhã với bạn bè. Trong suốt những năm học vừa qua, em luôn đạt được thành tích cao.

Nhưng số phận lại trêu đùa em, sau một cơn đau dữ dội, em được người nhà chuyển vào viện, bác sĩ chẩn đoán em bị viêm tuỷ sống, cơ chân bắt đầu ngắn lại khiến việc đi lại vô cùng khó khăn, mọi sinh hoạt đều phải có người nhà giúp đỡ. Thêm nữa, những cơn đau luôn hành hạ em.  

Gia đình phải chạy vạy khắp nơi để có đủ số tiền cho Loan nhập viện. Ngay trong tuần đầu nhập viện, số tiền chi phí đã lên tới gần chục triệu đồng. Và nếu không được chữa trị kịp thời, bệnh sẽ di căn sang ung thư, tính mạng sẽ bị đe doạ.

Gặp em trong khu cấp cứu bệnh viện 108, nhìn em xanh xao, ốm yếu, bước những bước đi nặng nề với sự giúp đỡ của người thân, Loan nói với tôi: “Bác sĩ bảo cứ nằm đây theo dõi, chắc khoảng 2 tuần nữa em sẽ được về, nhưng ở đây buồn lắm chị ạ, chẳng có ai để nói chuyện cả, giờ này chắc tụi bạn em đang thi học kỳ rồi...”

Tâm sự với tôi, cô Nguyễn Thị Hoa, cô ruột của em Loan không giấu nổi những giọt nước mắt: “Cháu đừng hỏi em về bệnh tật, gia đình vẫn chưa dám cho nó biết, sợ nó buồn và mất ý chí. Tội nghiệp nó lắm cháu ạ, cô chỉ mong em nó được trở lại bình thường, không phải chịu cảnh giường bệnh suốt đời như mẹ nó”.

Chia tay Loan, tôi thầm chúc cho em chóng lành bệnh để một ngày nào đó em được làm cô giáo, như ước nguyện của em và ông nội.

Hiện, trường THPT Thanh Miện đang ra sức kêu gọi sự ủng hộ về vật chất và tinh thần để giúp đỡ Loan với khẩu hiệu “Chúng tôi cần những cánh hạc từ trái tim của những người xung quanh để em nhanh chóng được trở lại trường học”.

Bạn đọc có tấm lòng hảo tâm có thể gửi sự chia sẻ về tinh thần cũng như sự ủng hộ về vật chất tới Nguyễn Thị Loan qua địa chỉ:

- Cô Phạm Thị Minh Ngọc – Giáo viên Chủ nhiệm lớp 10A4, Trường THPT Thanh Miện I, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

- Báo điện tử VTC News, Tầng 2, Tòa nhà 46, Ngõ 230 Lạc Trung- Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chúng tôi sẽ làm cầu nối chuyển sự ủng hộ của quý độc giả tới  học  sinh Nguyễn Thị Loan.

Nguyễn Hiền

Chia sẻ với hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Loan qua ô thảo luận dưới đây (vui lòng gõ tiếng Việt có dấu). Xin trân trọng cảm ơn!

Nội dung nổi bật

Hình ảnh ấn tượng

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008. Tổng biên tập: Trần Duy Phương, P.Tổng biên tập: Lê Đức Sảo.
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 6 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.