Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Tiếp sức mùa thi: Sắc xanh phố núi

Dù ra quân hơi muộn so với các tỉnh thành khác, nhưng không vì thế mà tinh thần nhiệt huyết và công việc của các bạn sinh viên tiếp sức mùa thi trường ĐH Đà Lạt bị giảm đi.

 

Dù mưa nhưng công việc tư vấn vẫn luôn diễn ra.

“Bác và em cứ yên tâm”

 

Sau lễ xuất quân của chương trình tiếp sức mùa thi 2008 tại TP Đà Lạt, hơn 400 sinh viên tình nguyện và các thanh niên trực thuộc Đoàn cơ sở của Thành Đoàn Đà Lạt đồng loạt ra quân trên 5 địa điểm bến xe liên tỉnh (đầu đèo Prenn), bến xe nội thành (Bưu điện TP.Đà Lạt), cổng Trường ĐH Đà Lạt, UBND phường 8 và khách sạn Trung Nghĩa (nhà xe Phương Trang).

 

Không những 5 địa điểm trên mà tất cả các điểm thi của trường ĐH Đà Lạt luôn có mặt màu áo xanh trong tư thế sẵn sàng tiếp ứng. Vì vậy mà thành phố du lịch Đà Lạt trong mấy ngày này bỗng trở nên nhộn nhịp hơn. Đâu đâu cũng thấy màu áo xanh tình nguyện trên khắp các con đường phố núi.


Tại bến xe nội thành, nơi được xem là 1 trong những điểm túc trực nóng nhất ở Đà Lạt khi đây là điểm dừng của các trạm xe buýt từ Đại Lào, Bảo Lộc, Đơn Dương, Lạc Dương, Di Linh…Hơn 30 TNV với nụ cười tươi thắm luôn nở trên môi. Chiếc xe buýt Đơn Dương-Đà Lạt vừa cập bến, phút chốc đã thấy 3 màu áo xanh đã đứng sẵn dưới cánh cổng lên xuống. “Em là thí sinh hả, có người quen chưa, thi ở hội đồng trường nào…?” là những câu cửa miệng quen thuộc của các bạn sinh viên nơi đây. Vừa bước xuống xe thí sinh Bùi Lan Anh quê Đơn Dương đã được các bạn sinh viên hộ tống vào bàn tư vấn. “Đã mặc trên mình chiếc áo xanh tình nguyện thì không có lí do gì mà tụi mình không giúp đỡ nhiệt tình cho các em” bạn Lê Thị Huế lớp QTK31 cho biết.

 

Trong những nét mặt ngây ngô, khờ dại của những em dân tộc thiểu số là những lo lắng về nhà trọ, đường đi, giá cả. Nhưng có lẽ những điều đó đã phần nào xua đi trong ý nghĩ của các em vì các bạn sinh viên đã làm rất tốt công việc của mình. Bạn K’Thuyết đến từ Di Linh cho hay “Em đến Đà Lạt lần thứ 2 nhưng lần này khó khăn hơn nhiều, nếu không có sự giúp đỡ của các anh chị sinh viên thì không biết em sẽ đi đâu”.

 

Hồ hởi, tươi cười bác Tùng Lâm từ Đơn Dương tâm sự: “Bác thật sự xúc động với những hành động của các cháu tình nguyện, bác thấy vui vì tuổi trẻ hôm nay thật năng động”.

 

Khó khăn nào cũng vượt qua

 

Không xô bồ, ồn ào như 2 bến xe nhưng tại điểm cổng trường ĐH Đà Lạt, các bạn sinh viên vẫn không ngừng tay hướng dẫn, tư vấn cho các em. Bạn Đoàn Thị Bình lớp LSK31 tâm sự “Niềm vui nào hơn khi các thí sinh và phụ huynh nắm thêm những điều chưa biết về mùa tuyển sinh năm nay, mình đã từng đi thi mà cũng biết tâm trạng như các bạn hiện nay”.


Có lúc, trời bỗng đổ cơn mưa, trước vẻ hốt hoảng của các sĩ tử và phụ huynh, đội tình nguyện nhanh như cắt bật từng chiếc ô, và cứ thế chương trình tiếp sức vẫn tiếp tục. Dưới những giọt nước rơi trên chiếc ô bác Trần Sơn đến từ Di Linh cùng bạn Thanh Trường đã không khỏi cảm động. Thanh Trường tâm sự: “Em rất cám ơn các anh chị, có lẽ hình ảnh này sẽ là động lực cho em bước vào phòng thi tốt hơn, em sẽ đậu để sau này còn đi tiếp sức cho các bạn khóa sau”.

 

Đội Tiếp sức mùa thi tại bến xe nội thành

 

Đêm về trên bến xe liên tỉnh. Đã 23h khuya bến xe vắng lặng không một âm thanh nhưng 13 TNV vẫn túc trực bên cạnh những sơ đồ, bảng giá cả…Bạn Từ Hải Nam lớp VTK30 đội trưởng cho biết “Dù không có xe nhưng tụi mình vẫn cố thức vì có nhiều chuyến xe đến muội, nếu tụi mình ngủ hết thì các bạn thí sinh bơ vơ trong đêm lạnh, tội lắm”.

 

3h sáng, khi chiếc xe Nội - Lâm Đồng vừa cập bến, trời lạnh cắt với cái nhiệt độ chừng khoảng 15 độ C nhưng 13 thành viên cũng òa ra trước trước cánh cổng. “ Trời lạnh quá”, một em thí sinh vừa xuống xe thì đội trưởng Nam đã cởi nhanh chiếc áo khoác lên vai bạn. “Em vào nghĩ đi đã, có gì tụi anh giúp cho”.

 

Theo suốt những chặng đường tiếp sức của các bạn sinh viên tình nguyện, trong cái nắng Tây Nguyên như đổ lửa, dưới những cơn mưa bất chợt phố núi và cái lạnh về đêm như cắt da của Đà Lạt, tôi hiểu hơn về tinh thần của tuổi trẻ hôm nay.

 

Tuấn Ngô

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Tiếp sức mùa thi: Sắc xanh phố núi
Tiếp sức mùa thi: Sắc xanh phố núi Tiếp sức mùa thi: Sắc xanh phố núi
9108730