Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Những kiểu yêu kỳ cục

Không ít teen đã chọn thời điểm Valentine vừa qua để làm những việc rất “kì cục”...

Kiếm quà

Được mệnh danh là các “mỹ nhân”, nhóm bạn của P (lớp 10 một trường ở Q.Thủ Đức) luôn là tiêu điểm của các bạn trai trong trường. Biết Valentine là “mùa tặng quà”, khoảng một tháng trước giờ G, P bàn với các “mĩ nhân” khác giả bộ “chịu đèn mấy thằng khờ” để được "cống nạp". Sau vài tuần cùng lúc “cặp kè ăn muối mè” với hai chàng con nhà giàu, P khiến bạn bè chóng mặt với mớ quà khá “nặng đô”. “Chiến lược yêu của bà tới đâu rồi, sao không thấy gì hết vậy?” - P lên mặt dò hỏi L, một thành viên trong nhóm. Cười toe, L khoe ngay chiến lợi phẩm - chai nước hoa hàng hiệu - sau hai tuần đáp lại “tình iu” của tên con trai từng trồng cây si trước cửa nhà mình. “Yêu... dỏm nên phải âm thầm thôi, phô trương như bà dễ bể mánh lắm!” - lời tiết lộ của L làm cả nhóm cười rộ.

Q (lớp 12 một trường ở Q.5) thì có cách “làm ăn”... “dã man” hơn. Biết H (bạn cùng lớp) học giỏi lại rất thích mình, nên nhân ngày tình yêu, anh chàng tỏ vẻ đáp lại “tín hiệu” của “đằng ấy” với mục đích có người giúp mình làm bài tập về nhà và “hỗ trợ” khi kiểm tra. “Làm bồ với nhỏ ấy tuy có hơi... nhục vì nhỏ xấu quá, nhưng bù lại chuyện học trở nên dễ dàng hơn!” - Q trơ trẽn bày tỏ suy nghĩ của mình với nhóm bạn.

Cho “người xưa” biết mặt

Sau khi chia tay với bạn gái, K (lớp 11 một trường ở Q.10) quyết khẳng định sự “đắt giá” của mình để “người xưa” phải hối hận. Cách của K là làm ra vẻ đau khổ sau “sự việc đau lòng” để tìm sự cảm thông ở một cô bạn khác. Và K đã áp dụng những phương thức cực kì “rô - men - tịt” với “nạn nhân”: đặt viên kẹo hình trái tim vào ngăn bàn kèm theo mẫu giấy nhỏ ghi đầy lời lẽ ngọt lịm, viết blog bày tỏ nỗi nhớ mong “người trong mộng”... Ngày Valentine, K cố tình tặng quà cho “người yêu mới” trước mặt “người yêu cũ” để chọc tức. Xem ra cách trả thù của K khá lợi hại khi đã tạo nên “cơn cuồng phong” trong mối quan hệ giữa hai cô bạn học cùng lớp. Sau ngày Valentine, họ bỗng ghét nhau ra mặt.

Hậu yêu

Một ngày... xấu trời, hai anh chàng của P bất ngờ đụng độ và mọi chuyện vỡ lẽ. Quá tức giận, hai anh chàng bèn hợp tác “xử đẹp” người yêu bằng cách... đòi lại những gì đã tặng, nếu không trả sẽ... cho “biết tay”. Sợ lớn chuyện, P mau mau gom hết chiến lợi phẩm hoàn lại cố chủ để thoát thân.

Sau khi nghe bạn bè “mách nước”, người yêu của Q cũng nhanh chóng phát hiện trò lợi dụng của “chàng”. Không làm gì ồn ào, cô chỉ hạn chế tiếp xúc và nhẹ nhàng từ chối: “Bạn hãy tập thói quen tự lập đi nhé!” mỗi khi “đằng kia” cầu cứu.

Còn K, sau mùa Valentine cũng nhận ra mình đang phí thời gian cho việc theo đuổi trò chơi vô bổ. Cảm giác săn đón người mình không có chút “feeling” nào khiến K cảm thấy mệt mỏi nên quyết định... rút êm.

(Theo MucTim)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Những kiểu yêu kỳ cục
Những kiểu yêu kỳ cục Những kiểu yêu kỳ cục
6103509