Không chỉ là nhật ký cá nhân trên mạng, với một số bạn trẻ, blog còn là phương tiện hữu hiệu để thể hiện bản thân và đẳng cấp yêu.
Thử độ ghen của người cũ
Yêu nhau gần hai năm “cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu”, Mai quyết định chia tay Th để đến với tình yêu mới.
Về tiền bạc, của cải, Đức hơn hẳn Th nhưng mức độ chiều chuộng, ngọt ngào thì kém xa. Chẳng thế mà Mai đi bên cạnh người yêu mới nhưng “vẫn giấu trong tim bóng một người”.
Càng giấu trong tim thì nỗi hận người yêu cũ đối xử với mình chẳng ra gì càng day dứt, khó phai. Biết Th đã xoá blog mình trong danh sách bạn của chàng, nhưng vì học cùng trường, có mối liên hệ với một số blog khác mà Mai vẫn quyết tâm tô điểm blog bằng những câu chuyện tình yêu mới để Th nếu có vào xem sẽ “biết mặt”.
|
Khéo léo hơn, cô còn tự đánh bóng bản thân bằng cách mượn lời người yêu mới: “Anh bảo nếu em cao thêm 7cm nữa thì thành người mẫu nổi tiếng lâu rồi chứ chẳng đến lượt anh”. Hoặc những dòng đầy tâm trạng: “Mất túi, được anh yêu mua đền cho máy ảnh gần chục triệu mà vẫn không vui” hay: “Hôm nay cầm trong tay 8800 mà vẫn chán...”
Chẳng biết Th có bao giờ ghé qua blog của Mai và ghen với những gì cô có bên người mới hay không, chỉ biết ai ghé qua blog của cô một lần rồi cũng không bao giờ quay lại vì điệp khúc “anh chiều em, anh tặng em, anh khen em...” cứ lặp đi lặp lại trong mỗi entry.
Bạn thân nhất của Mai cũng phải để lại comment: “Sao blog toàn chuyện tình yêu thế này, không làm ăn gì à?” và đến khi Mai ra trường 6 tháng mà chuyển 3 công ty vì chỉ mải viết blog thì chẳng còn ai ngạc nhiên nữa.
Thanh minh “kinh” hơn thú tội
Bị mọi người gán cho biệt danh Sở Khanh nên Ngọc lấy nick là Uglyboy để bạn bè nghĩ chàng biết hối lỗi mà không nhảy vào comment “đá đểu”.
Nhưng nick là một chuyện, còn nội dung blog lại là chuyện khác. Những entry Ngọc viết đều cố tạo dựng hình ảnh một chàng công tử hào hoa, đa tình, có nhiều người hâm mộ chứ không phải bản thân chàng “cầm cưa”, còn chàng thì lúc nào cũng cao thượng và hết mình trong tình yêu.
Sau khi đã hưởng đủ hoa thơm trái ngọt về thân xác và tiền bạc với V, biết người yêu cũ thuộc loại Hoạn Thư chứ chả hiền lành gì, sợ V tìm đến người mới “tâm tình như những người bạn gái”, Ngọc viết những lời an ủi: “V à, anh biết anh đã có lỗi với em rất nhiều nhưng có những điều không thể giải thích được, chỉ là cảm nhận của những người yêu nhau...” rồi “Cám ơn em về tất cả, chúc em hạnh phúc”.
Để người mới tin rằng mình đã hoàn toàn dứt bỏ quá khứ, Ngọc dành những lời tâm huyết nhất: “Em là mục tiêu để anh hướng tới, để anh sửa mình sống tốt hơn…”. Tất nhiên, có đề cập đến người yêu cũ để người mới thấy mình ở vị trí cao hơn mà “sập bẫy”: “Với anh, quá khứ là kỷ niệm! Anh luôn trân trọng quá khứ nhưng em mới là hiện tại, em chiếm đầy tâm trí anh lúc này…”.
Thậm chí, khi xảy ra khẩu chiến giữa “quá khứ” và “hiện tại”, Ngọc cũng dàn xếp rất êm bằng cách lôi… mẹ vào cuộc dàn hoà để lau nước mắt cho “hiện tại”: “Xưa, có một lần anh nghịch dại bị bỏng, mẹ khóc vì thương anh. Sau lần đó, anh luôn cố gắng để không làm những người phụ nữ anh yêu phải khóc. Anh hứa đây sẽ là lần cuối em khóc vì anh. Ngoại trừ những lần em khóc vì hạnh phúc…”
Đọc những dòng “huyết tâm thư” của chàng, không chỉ những em nai tơ tin tưởng trao thân gửi phận, ngỡ mình tìm được người trong mộng vừa đẹp trai vừa tốt nết mà ngay cả những cô gái đã “qua tay” Ngọc đều không thể quên vì biết mình vẫn được chàng “trân trọng”, bởi quá khứ luôn “chiếm một vị trí rất lớn” trong lòng chàng.
Chỉ có bạn bè, những người vào blog Ngọc thường xuyên là không khỏi bụm miệng cười vì cứ mỗi khi “no xôi chán chè” một em thì bài ca cũ lại được hát lại, tất nhiên có thay tên người yêu và hoàn cảnh cho phù hợp với đối tượng.
(Theo DanTri)