Trung tuần tháng 7 hơn 60 bạn trẻ là tình nguyện viên, nhiếp ảnh nghiệp dư đã tham gia chuyến đi thực tế của cuộc thi “Tiếng gọi Da Cam” tới Trung tâm nhân đạo Hồng Đức thuộc xã Quảng Phú huyện Lương Tài, Bắc Ninh.
Ý nghĩa của một chuyến đi
Từ sáng sớm, ngay trước thềm Nhà hát lớn Hà Nội, nơi được ban tổ chức chọn là địa điểm tập trung, đã tràn một màu áo xanh thanh niên tình nguyện. Tất cả các bạn đều đến với mục đích đi tìm hiểu thực tế về các nạn nhân da cam.
Nguyễn Trường Thịnh, một bạn gái hiện đang công tác tại một công ty kinh doanh phần mềm, dù nhà ở xa ngoại thành Hà Nội nhưng vẫn dạy sớm để đến địa điểm kịp giờ xuất phát. Là một người trẻ có sự quan tâm đến các em nhỏ bị nhiễm chất độc da cam, Trường Thịnh mong muốn qua chuyến đi này sẽ có được tiếp xúc thực tế với những số phận thiệt thòi bởi di chứng của chiến tranh.
Ngô Anh Tuấn, thành viên ban tổ chức cuộc thi “Tiếng gọi Da Cam” cho biết: “Hy vọng rằng sau chuyến đi sẽ có nhiều bức ảnh đẹp sinh động, bài viết hay nói về những nạn nhân da cam, ban tổ chức cố gắng tạo điều kiện để mọi người có cái nhìn gần hơn, thực hơn nhưng đầy niềm tin và lạc quan….”
Cùng tham gia chuyến đi còn có đại diện của Báo Ảnh Việt
Hiểu hơn về nỗi đau da cam
Sau gần 1 tiếng đồng hồ đi xe từ Hà Nội theo quốc lộ số 5 rồi rẽ sang địa phận Bắc Ninh, qua một chặng đường dài hơn 60 km, đoàn tới chùa Ngòi, nơi trung tâm Hồng Đức đặt địa điểm.
Ngôi chùa được bao bọc xung quanh là đồng lúa này i từ nhiều năm nay đã nuôi dưỡng và chăm sóc hơn 30 nạn nhân da cam gồm cựu chiến binh và các em nhỏ…Khi đoàn “Tiếng gọi Da Cam” đến thì tại đây đang diễn ra một buổi khám chữa bệnh nhân bằng Đông y. Nơi cửa chùa, những con người mà những di chứng của chiến tranh còn hiện hữu từng ngày từng tháng đang được bảo bọc và nâng đỡ.
Các bạn trẻ trong đoàn thực sự xúc động khi tiếp xúc với các nạn nhân da cam, không chỉ còn là những hình ảnh trên báo chí truyền hình…thật gần, thật rõ ràng từng con người đang ở đây. Gia đình họ sau bao nhiêu năm vẫn đang gánh chịu hậu quả của chiến tranh. Tình nguyện viên Trần Quốc Việt, sinh năm 1987, sinh viên Cao đẳng Nguyễn Tất Thành Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia chuyến đi đã tâm sự: “Em đã khóc khi bế trên tay một em nhỏ bị liệt, người em ấy cứ như một cọng cỏ khô…”.
Những người trẻ thành viên trong đoàn còn được chú Trần Đức Phấn - Giám đốc Quỹ bảo trợ nạn nhân da cam chia sẻ nhiều thông tin về tình hình vụ kiện của các nạn nhân da cam Việt Nam tại Mỹ, cùng nhiều kiến thức về sự ô nhiễm và tác hại của dioxin tại các địa phương như Đà Nẵng, Tây Ninh…
“Hướng về tình yêu thương và sự sẻ chia!”
|
Chú Phạm Tiến Dũng nói chuyện với các bạn trẻ tham gia cuộc thi “Tiếng gọi Da Cam”. |
Đó là lời của chú Phạm Tiến Dũng, Phó Tổng biên tập Báo Ảnh Việt Nam gửi đến các bạn nhiếp ảnh nghiệp dư tham gia cuộc thi “Tiếng gọi Da Cam”: “Để có những bức ảnh đẹp có giá trị thì cần nhiều hơn nữa những chuyến đi, cần gần gũi hơn nữa với đời sống của những gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam để thấy họ đã vươn lên như thế nào, nỗi đau còn đó, nhưng cuộc sống với bao tấm lòng sẻ chia đang làm vơi đi sự bất hạnh”
Được biết Ban biên tập Báo Ảnh Việt
Một số hình ảnh của chuyến đi thực tế cuộc thi “Tiếng gọi Da Cam”:
Minh Hiền