Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Cô đơn giữa bạn bè

Yến, một cô gái có vẻ đẹp trong trẻo đáng yêu, được bạn bè đánh giá là rất hoạt bát, năng động và thành đạt. Thế nhưng, sự nổi trội so với bạn bè lại khiến Yến ngày một cô đơn. Yến nhiều bạn nhưng không bạn thân, không tri kỷ.

Phải chăng sự cô đơn lạc lõng đang là hậu quả của lối sống hiện đại. Càng thành công sớm càng mất đi những phút giây quý giá bên người thân và bạn bè.

 

Dấu hỏi cho tình bạn

 

Cô đơn lạc lõng - hậu quả của lối sống hiện đại

Yến hiện đang là thư ký cho một công ty bảo hiểm của Nhật, với mức lương gần một nghìn đô/tháng, Yến là niềm mơ ước của nhiều bạn bè đồng trang lứa. Công việc thư ký đòi hòi Yến luôn bận rộn với văn phòng, với những mối quan hệ xã giao ngoài giờ công sở. Yến ty bắt mặt mừng với rất nhiều đối tác lớn, hướng dẫn cho rất nhiều quý bà, phu nhân quan chức đến spa làm đẹp…

 

Yến xoay như chong chóng với những mối quan hệ không tên, đôi lúc không còn nhớ ra ai là ai, cứ thấy họ cười là cười theo, cứ thấy họ chào là chào theo. Yến vô tình quên mất cả những người bạn trong cuộc sống hiện tại.

 

Có lần đi siêu thị mua đồ, Yến bị mất túi xách, không có điện thoại di động nên cô chẳng thế nhớ ra bất kì số điện thoại nào của bạn bè để nhờ đến giúp đỡ.


Giá không có chuyện xảy ra thì Yến vẫn chưa nhận ra mình đang lạc lõng cô đơn đến chừng nào. Tối đó đi tiệc về muộn, Yến bị hỏng xe giữa đường, móc điện thoại ra, ngần ngừ mãi Yến vẫn chưa biết nên gọi cho người bạn nào đến giúp mình. Bởi giữa list danh bạ dài dằng dặc mấy trăm số, Yến không còn biết ai đã gặp mình 2 lần trong tuần. Chỉ là những cái tên phù phiếm, liệu ai sẽ đến đây đêm hôm để giúp Yến.

 

Gặp bất cứ ai Yến chỉ có thể nói chuyện công việc hoặc giao tiếp ngắn gọn trong 10 -15 phút, bởi cô chẳng có gì để nói với họ nữa. Bạn bè ngán ngẩm khi gọi điện hỏi thăm Yến, lúc nào cô cũng than “bận” đang dở tay cái này cái kia. Những anh chàng muốn cưa cẩm Yến cũng đành chào thua bởi lịch của cô đặc kín tiệc tùng, ra mắt sản phẩm…Nick Y!M của Yến lâu nay vắng những tin nhắn offline hỏi thăm của bạn bè, bởi Yến luôn để nick chat ở chế độ “busy” đỏ rực.

 

Trở về với căn phòng vắng lặng đầy đủ tiện nghi, Yến chỉ biết lăn ra ngủ như để trôi đi sự cô đơn lạc lõng. Yến thèm cảm giác vui vẻ, buôn chuyện ầm ĩ như hồi còn đi học, Yến mong có một anh chàng gần gũi và chăm sóc mỗi khi cô buồn chán ốm đau. Phải chăng muốn thành công, những người trẻ tuổi phải hy sinh cuộc sống riêng tư, mất cân bằng khi bước ra khỏi văn phòng.

 

Refresh bản thân và đầu tư cho tình bạn

 

Cũng như Yến, Hồng Minh rơi vào tình cảnh lạc lõng cô đơn ngay trong buổi họp lớp cũ. Minh không biết các bạn giờ ra sao để mà hỏi thăm, không biết cái Lan trong nhóm ngày xưa đã đẻ con, hay cậu Tùng “nhí nhố” nay đã là giám đốc một công ty… Minh nhận ra mình đã quá hời hợt với cuộc sống kể từ khi đi làm. Minh mong muốn thay đổi để nhận được nhiều hơn nữa sự yêu thương của mọi người.

 

Hãy tận hưởng cuộc sống tươi đẹp


Minh tìm cách liên lạc với những cô bạn đã chơi thân, bỏ qua cách nói chuyện sáo rỗng vô hồn, thay vào đó cô ân cần nhiệt tình hỏi thăm giúp đỡ các bạn. Minh cùng các bạn họp nhóm ôn lại kỷ niệm xưa và “tếu táo” như thời còn sinh viên.

 

Dần dần Minh cũng đã tìm lại được những buổi hàn huyên tâm sự với cô bạn thân nhất, người hiểu Minh chỉ cần qua ánh mắt, người sẵn sàng lắng nghe mọi chuyện mà từ lâu Minh vô tình quên mất.

 

Cô còn dành thời gian đi học vẽ tranh với các bạn cùng lớp để thấy mình trẻ trung và yêu đời hơn khi được chăm sóc bạn bè và đón nhận quan tâm của mọi người.

 

Cuộc sống “điện tử” đang thống trị trong giới trẻ, song hành cùng nó là những áp lực trong công việc, những cái miệng luôn mỉm cười, những cái đầu bùng nổ, và bất chợt khi nào bạn nhận ra mình đang lạc lõng giữa bạn bè, bạn không thể nhớ lần cuối mình dự sinh nhật ở đâu, bạn như lạc vào đảo hoang nếu chẳng may mất điện thoại…

 

Hãy vượt ra những vòng quay nhạt nhẽo đó, tạm quên “thiết bị số”, tiệc tùng, tính toán để dạo chơi hít thở không khí trong lành cùng bạn bè. Đầu tư cho tình bạn, cho cuộc sống tinh thần để có đủ năng lượng bước qua những khó khăn trong công việc.

 

Ý kiến một số bạn trẻ trong forum Club1981/TTVN.com

 

Papi: Có bao giờ bạn cảm thấy điều này: sự cô đơn ngay giữa những người bạn thân thiết của mình. Cảm giác lạc lõng, đó quả là diều đáng sợ mà tôi đã từng trải qua .

 

Tiny_lily: Có những lúc chính tôi cũng có cảm giác như vậy. Mặc dù tôi có khá nhiều bạn thân, đôi khi đi với nhau cười cười nói nói rất vui vẻ nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có một cái gì đó trống trải, lạc lõng. Lại không muốn chia sẻ với ai nên cuối cùng tự mình làm cho mình thêm buồn hơn. Có thể là mình đã không cởi mở với chính những người bạn thân thiết nhất của mình.

 

Minh Tu (TP.HCM): Mình vừa tốt nghiệp, bạn bè mỗi đứa một nơi, việc làm kiếm đỏ mắt, bạn trai gọi mới tới. Mình thật sự cảm thấy nhớ bạn bè, nhưng chẳng có thời gian gặp gỡ. Nên bây giờ dù có gặp nhau cũng không nói được hết tâm sự. Vậy có phải là cô đơn giữa bạn bè không?

 

Thu Trang

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Cô đơn giữa bạn bè
Cô đơn giữa bạn bè Cô đơn giữa bạn bè
8107211