"Yêu nhầm sát thủ: Lỡ rồi, ráng chịu"

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 28/07/2010 12:39:00 +07:00

(VTC News) - Yêu nhầm sát thủ, lỡ rồi ráng chịu! Đó là câu chuyện hành động và hài hước của bộ phim Killers với sự tham gia của Katherine Heigl, Ashton Kutcher.

(VTC News) - Yêu nhầm sát thủ, lỡ rồi ráng chịu! Đó là câu chuyện hành động và hài hước của bộ phim tựa gốc là Killers. Phim với sự tham gia của Katherine Heigl, Ashton Kutcher, Tom Selleck, Katherine O’Hara, sẽ ra rạp Việt Nam từ ngày 6/8.
    
Sốc vì bị người yêu “đá”, Jennifer (Katherine Heigl đóng) dọa bố mẹ sẽ uống thuốc tự tử. Không nỡ nhìn thấy con gái đau khổ, cha của Jennifer - ông Kornfeldt (Tom Sellect đóng) – một nhân viên mật vụ ở Washington (Mỹ) đã cho vợ và con gái đi cùng mình trong một chuyến công tác đến Pháp.
Hình ảnh trong bộ phim Yêu nhầm sát thủ. 

Tại một bờ biển tuyệt đẹp ở Pháp, Jennifer đã tình cờ gặp Spencer (Ashton Kutcher đóng) - một anh chàng cực kỳ hấp dẫn và ga lăng. Ngay phút đầu tiên gặp Spencer, Jennifer đã nhận ra Spencer chính là người đàn ông hoàn hảo mà cô hằng mong ước. Vì vậy,  bằng mọi cách Jennifer quyết tâm hạ gục “mục tiêu” điển trai này. Thế nhưng, điều mà Jennifer không ngờ tới là Spencer - “người đàn ông vạn người mê” của cô lại là một điệp viên, một tay sát thủ ngầm của chính phủ.

Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!
Bằng nét đẹp rạng rỡ, sự ngây thơ đến bất ngờ cộng thêm vẻ nóng bỏng đến từng “centimet”, Jennifer đã tiếp cận và chinh phục được Spencer. Kết thúc tuyệt vời cho “mỹ nhân kế” của Jennifer là một đám cưới mỹ mãn giữa cô và Spencer.

Từ ngày cưới Jennifer, Spencer quyết định từ chối công việc tại CIA để quay về cuộc sống yên yên bình, bất chấp lời cảnh báo của chỉ huy Henry (Rob Riggel) rằng anh sẽ không được bảo vệ trong khi có hàng trăm người sẵn sàng giết anh để lãnh món tiền thưởng khổng lồ.

Ba năm chung sống với Jennfer trong yên bình, một ngày Spencer nhận được điện thoại của chỉ huy Henry. Anh đến nơi thì phát hiện Henry vừa bị giết cách đó vài phút. Đó cũng là lúc cuộc sống hạnh phúc của Jennifer và Spencer bước sang một trang mới. Vào một buổi sáng đẹp trời, hàng loạt phát súng từ đâu bỗng nhắm thẳng vào ngôi nhà xinh đẹp của Jennifer và Spencer. Từ một người chồng gương mẫu, một anh chàng hấp dẫn mà tất cả mọi phụ nữ đều ao ước, trong phút chốc, Spencer lại trở thành mục tiêu chết của một cuộc săn đuổi trị giá 20 triệu đô la. Oái ăm thay, kẻ muốn ra tay sát hại Spencer có thể là bất cứ ai trong số những người bạn, hàng xóm và cả những người thân trong gia đình của Spencer và Jennifer.

 “Xuất giá…tòng phu”, đã lỡ yêu nhầm sát thủ nên Jennifer đành… ráng chịu khi bất đắc dĩ trở thành “phu nhân” của kẻ bị săn đuổi. Cùng với chồng, Jenifer đã tìm ra và hạ gục những tay sát thủ bí ẩn với những tình huống dở khóc dở cười…

Trong Yêu nhầm sát thủ, Ashton Kutcher vừa là nhà sản xuất, vừa kiêm luôn vai trò diễn viên nam chính trong phim. Anh cho biết: “Ban đầu chúng tôi dự định làm một bộ phim trị giá 100 triệu USD, tuy nhiên chúng tôi chỉ mất khoảng 75 triệu USD… Quá trình quay bộ phim đã quá một vài ngày và tốn thêm một chút kinh phí, nhưng cuối cùng nó cũng không vượt quá chỉ tiêu đã đề ra ban đầu. Là một nhà sản xuất, tôi cực kì hài lòng với bộ phim này”.

Bộ phim được bấm máy vào mùa thu năm 2009 với những cảnh quay cực đẹp tại Atlanta, Gorgia và Nice (Pháp). Vấn đề thời tiết đã gây nhiều phiền toái cho đoàn làm phim. Trên phim, bãi biển Nice thật là thơ mộng và lãng mạn. Thế nhưng, trong quá trình bộ phim bấm máy tại đây, thời tiết rất lạnh và nhiều  gió. Tiếp theo đó là nước Mỹ: “Chúng tôi tới Atlanta vào giữa đêm, một trong những máy phát điện của đoàn bị sét đánh nên chúng tôi phải ngừng việc. Trời thì cứ mưa mãi và có khá nhiều sương mù. Mỗi lần như vậy, chúng tôi phải cố gắng sắp xếp để có thể hoàn thành bộ phim đúng tiến độ và vừa đủ kinh phí” - Ashton Kutcher kể.

Trần Lê
Bình luận
vtcnews.vn