(VTC News) - Mơ ước chinh phục thị trường điện ảnh quốc tế nhưng chàng đạo diễn làm phim vụ nào trúng vụ đó vẫn nói: "Chúng ta phải phục vụ thị trường của chúng ta tốt đã, hiện nay thì chúng ta chưa làm được điều này, chưa xứng đáng với khán giả trong nước ".
Dù đang bận rộn với Những nụ hôn rực rỡ song chàng đạo diễn tài ba và khá vui tính Nguyễn Quang Dũng, với nick name Dũng khùng vẫn dành thời gian "tám" chuyện cuối tuần với độc giả VTC News.

Đạo diễn Dũng khùng (giữa) cùng dàn diễn viên trong phim Những nụ hôn rực rỡ.
Lúc nào cũng phải yêu ai đó!
- Nụ hôn thần chết được anh thực hiện khi đang có cảm xúc... yêu đương. Còn với Những nụ hôn rực rỡ thì sao? Anh có đang ở trong tâm trạng đó ko?
- Lúc nào mà tôi chẳng yêu chứ! (hihi)
- Lần đó thiên hạ đang đồn anh với... Minh Thư, còn lần này là với ai đây?
- Tôi thường trả lời rất mập mờ về chuyện tình cảm trên báo chí. Tôi nghĩ, mình chỉ trả lời rõ ràng về "người ấy" với những đối tượng cần thiết và có liên quan tới "sự vụ" thôi.
- Nhưng với khán giả, những người thực sự quan tâm tới anh, họ cũng được coi là đối tượng... cần thiết chứ?
- Không, tôi nghĩ là họ quan tâm đến chuyện tôi làm hơn là chuyện tình cảm.
- Thôi, cứ cho là anh nợ người hâm mộ một câu trả lời về "người đó" vậy.
- Yeah!
- Còn về Những nụ hôn rực rỡ, có lẽ, vẫn theo dòng phim mà anh thích, đó là cảm xúc hơn là triết lý?
- Đúng rồi. Chắc bởi vì khi tôi hôn là cảm xúc chứ không hôn vì triết lý (hihi)!
- Nhưng anh có nghĩ rằng nếu một tác phẩm nghệ thuật không gửi gắm một chút triết lý thì nó cũng giống như cảm xúc chỉ mang tính nhất thời?
- Triết lý của tôi là: cuộc sống cần cảm xúc.

Siêu mẫu Thanh Hằng luôn là "mì chính cánh" trong phim bom tấn của đạo diễn Dũng khùng.
Cảm xúc: Ít còn hơn là không bao giờ có
- Nhưng theo dòng thời gian, mỗi giai đoạn chúng ta có một cảm xúc khác nhau và những gì hôm nay chưa chắc đã lưu mãi về sau...
- Đúng vậy! Nhưng thà tôi có một giai đoạn dù ngắn hay dài gì đi chăng nữa vẫn hơn là chẳng có giai đoạn nào. Nhiều khi người ta nghĩ tới những điều to lớn quá mà quên đi những cái nhẹ nhàng, bình thường của mỗi giai đoạn. Tôi thì cho rằng, chúng ta cứ xây dựng từng việc nhỏ một, dần dần, nó sẽ thành lớn thôi.
- Được coi là một đạo diễn "thần tài" cho các hãng sản xuất phim trong nước và được trả lương hậu hĩnh cho mỗi dự án phim, không biết quan niệm về doanh thu của anh có như trên không?
- Doanh thu là điều cần thiết cho bất kỳ loại hình kinh doanh nào. Nhưng không phải doanh thu vì doanh thu mà chúng ta bất chấp mọi thứ, cho dù chúng ta phục vụ số đông hay số ít thì bản thân chúng ta phải thích công việc mình đang làm.
- Lần trước, khi thực hiện bộ phim ăn khách Nụ hôn thần chết anh đã mất hai tháng vất vả với kỹ xảo, còn với lần này, anh mất thời gian nhất cho khoản nào trong phim?
- Lần này thì mất hơn ba tháng cho việc chuẩn bị âm nhạc và vũ đạo trước khi bấm máy.
- Có vẻ như với Nụ hôn thần chết, anh chưa thực sự hài lòng về mặt âm nhạc, bởi vậy, với Những nụ hôn rực rỡ anh mới quyết tâm "phục thù"?
- Nụ hôn thần chết chỉ cần một bài A time for us là đủ. Còn việc dùng nhạc ít hay nhiều không phải là việc chứng tỏ hay phục thù mà là cần thiết hay không với nội dung câu chuyện. Như ở phim Những nụ hôn rực rỡ thì không có dấu ấn kỹ xảo vì đây không phải là nơi khoe kỹ xảo dù chúng tôi có thể làm tốt hơn Giải cứu thần chết hay Nụ hôn thần chết.
Có thể ví von, Những nụ hôn rực rỡ không cần đến kỹ xảo, giống như một cô gái đi ngoài biển, không cần phải make up quá đậm.

Khu nhà xinh xắn tại resort Ngọc Sương (Cam Ranh) này sẽ là một phần bối cảnh trong phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.
- Có khi nào anh so sánh và đặt mục tiêu cho những tác phẩm của mình phải sánh ngang bằng với những bộ phim ca nhạc ăn khách của nước ngoài được chiếu ở VN?
- Không, vì chưa có bộ phim ca nhạc ăn khách nào của nước ngoài mà ăn khách tại VN bằng những bộ phim tôi đã làm cho khán giả của nước mình.
- Chà, anh có tự tin quá không đấy?
- Mỗi thị trường có một đặc tính. Chắn chắn tôi không thể làm bằng một góc của họ nhưng tôi đang làm để phục vụ cho thị trường của mình.
- Anh có nghĩ một lúc nào đó, anh sẽ mang phim của mình đi chinh phục thị trường quốc tế?
- Có chứ! Nếu khi nào tôi thật sự chinh phục được thị trường trong nước. Tôi nghĩ, chúng ta phải phục vụ thị trường của chúng ta tốt trước đã mà hiện nay thì chúng ta chưa làm được điều đó, chưa xứng đáng với khán giả trong nước.
Chỉ khi nào mình làm cho "người nhà mình" vui thì lúc đó mình mới chinh phục được hàng xóm.
- Làm phim vụ nào "trúng" vụ đó mà anh vẫn chưa hài lòng về mình sao? Có vẻ lúc này anh lại đang khiêm tốn quá!
- Tôi hài lòng về những gì mình đã làm nhưng tôi nghĩ tôi đang bắt đầu sự nghiệp, con đường phía trước còn dài lắm. Tôi vốn cũng không để ý là mình tự kiêu hay khiêm tốn mà chỉ nói những gì mình suy nghĩ và không ngại nói ra những gì mình nghĩ. Chính bởi thế mà có những câu trả lời của tôi người ta nói là khiêm tốn hoặc cho rằng tự cao.
- Theo nhận định của cá nhân anh thì khi nào thì phim VN mới có chỗ đứng và chinh phục được khán giả thế giới?
- Khi mà điện ảnh VN có những nhà sản xuất tỷ phú, đạo diễn và diễn viên triệu phú; rạp chiếu phim nhiều hơn lô cốt đào đường; còn khán giả thì xếp hàng tới rạp hơn là kẹt xe hay bị tắc đường vì mưa lụt; và cuối cùng là khi nào mà bóng đá VN có thể vào vòng chung kết World Cup.
- Ai lại đi so sánh bóng đá với điện ảnh như thế và thế giới đã chứng minh, có những bộ phim tốn rất ít tiền mà khán giả vẫn xếp hàng đến rạp.
- Ý tôi là, xã hội phát triển các ngành nghề sẽ phát triển. Còn với những bộ phim ít tiền mà ăn khách thì đó chỉ là hiện tượng, cả thế giới có vài phim nhưng không ai lấy đó làm chuẩn. Còn với tôi và tôi nghĩ là với cả thế giới thì chỉ có Titanic là phim có doanh thu cao nhất và tính nghệ thuật cũng rất cao.
- Anh có cho rằng, Những nụ hôn rực rỡ sẽ là bộ phim được đầu tư mạnh và sẽ mang tới doanh thu cao, đảm bảo tính nghệ thuật?
- Không, bộ phim này kinh phí không cao, nhưng mất rất nhiều công. Vì thế mạnh của mình không phải là tiền mà là công sức.
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Thục Nhi (thực hiện)
Ảnh: Nhân vật cung cấp