(VTC News) - Lâu lắm mới có một bộ phim truyền hình nhận sự được quan tâm nồng nhiệt từ nhiều khán giả như Gió nghịch mùa. Hai diễn viên chính đang "hot" Lý Nhã Kỳ, Việt Anh đã hóa thân hết mình vào nhân vật.
|
» Việt Anh: Đừng vì miếng cơm manh áo mà đánh mất mình |
Gió nghịch mùa (biên tập: Châu Thổ cùng nhóm biên tập Senafilm, đạo diễn: Đặng Lưu Việt Bảo, công ty Kiết Tường sản xuất) đang phát sóng trên kênh HTV7 vào 20h45 các tối từ thứ năm đến chủ nhật hàng tuần nhanh chóng được khán giả đón nhận ngay từ những tập đầu tiên.
Mới đầu, khán giả theo dõi vì sự có mặt của cặp đôi Việt Anh – Lý Nhã Kỳ. Khi phim chưa phát sóng, những lời đồn thổi về cặp đôi này đã làm dư luận tò mò. Nào là “phim giả tình thật”, nào là Việt Anh “kết” Lý Nhã Kỳ và lời tuyên bố gây sốc của Lý Nhã Kỳ: “Phim nào có Lý Nhã Kỳ thì phim đó không tệ” hay "Tôi muốn nụ hôn với Việt Anh sẽ đẹp nhất màn ảnh"…

Người xem đón đợi Gió nghịch mùa còn vì cặp Việt Anh - Lý Nhã Kỳ. (Ảnh: Kiết Tường)
Tuy nhiên, khi đã theo dõi Gió nghịch mùa, người xem sẽ bị cuốn vào tình tiết của phim. Việt Anh xuất hiện trong vai anh chàng trưởng phòng Hoàng Minh chưa gặp thời, nhà nghèo, đầy tham vọng. Mối tình đẹp giữa Hoàng Minh và Tường Lam đã bị chính tham vọng của Hoàng Minh làm tan vỡ.
Nhanh chóng đón nhận sự ưu ái của tổng giám đốc Lê Quân, cùng đó là săn đuổi Khánh Ngọc – cô con gái giỏi giang của ông vừa mới du học từ Mỹ về. Cả hai, Hoàng Minh và Khánh Ngọc, một bên mưu mô và một bên tự cao, đều “săn” nhau. Trước sản nghiệp đồ sộ của gia đình Khánh Ngọc, Hoàng Minh “đổ” mà không cần tiếc nuối.

Hoàng Minh "đổ" vì gia tài kếch sù của Khánh Ngọc. (Ảnh: Kiết Tường)
Việt Anh diễn vai đểu đạt đến nỗi khán giả vừa xem vừa “rủa”. Người xem tiếc, Hoàng Minh không phải là kẻ xấu nhưng Việt Anh diễn nhập tâm như tên Sở khanh. Đáng ra, vì tham vọng lớn mà bỏ rơi người yêu hiền lành, Hoàng Minh phải tỏ ra day dứt, khổ sở, đằng này, anh ta cư xử không đáng mặt nam nhi.
Vứt tiền trước mặt người yêu cũ với lời đề nghị phá thai, anh chàng không có chút xao động nào, giống như vứt đi cái gai trong mắt. Mỗi lần gặp Tường Lam tại nhà bố mình, Hoàng Minh hằn học như kẻ không ra gì trong khi Tường Lam rất có văn hoá, lúc nào cũng “em cảm ơn anh” mà không lời oán trách.
Sự xuất hiện của Thế Danh (diễn viên Trương Minh Cường) mang lại làn gió mới cho chuyện tình tay ba Tường Lam – Hoàng Minh – Khánh Ngọc. Từ chỗ cảm mến cô gái đoan trang, Thế Danh đã yêu Tường Lam, bất chấp sự từ chối của cô.
Trốn tránh tình yêu của Thế Danh không xong, Tường Lam thẳng thắn nói lên sự thật là cô đang mang đứa con của Hoàng Minh. Chới với, hụt hẫng để rồi khi bình tâm lại, Thế Danh nhận ra cuộc sống của anh không thể thiếu Tường Lam. Thế nhưng, cả hai vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ mẹ Thế Danh…

Gương mặt mới toanh của "vua quảng cáo", diễn viên Trương Minh Cường trong vai Thế Danh làm người xem yêu thích. (Ảnh: Kiết Tường)
Trong phim, không có tuyến nhân vật xấu, tốt rạch ròi mà chỉ có con người đầy tham vọng Hoàng Minh. Xem anh ta làm yêu làm sách với vợ để mua xe, mua nhà, người xem thốt nhiên thương cho Khánh Ngọc. Cô gái năng động, tài giỏi trong kinh doanh giờ đây xem chồng là số một, mâu thuẫn cả với em gái vì chồng mình.
Khánh Ngọc là người thứ ba trong chuyện tình Hoàng Minh – Tường Lam nhưng người xem không ai ghét cô. Ngược lại, nhiều người thích tính cách thẳng thắn, trong sáng của cô gái nhà giàu từng đi du học Mỹ. Lý Nhã Kỳ làm người xem không còn thấy diễn viên Lý Nhã Kỳ đang diễn mà chỉ thấy một Khánh Ngọc hạnh phúc và đau khổ vì chồng.
Để có được những diễn xuất chân thật, Việt Anh và Lý Nhã Kỳ đã như sống cùng nhân vật. 20 tập đầu họ chưa được nhập tâm nhưng 20 tập sau Việt Anh và Lý Nhã Kỳ không phải là diễn mà họ chính là nhân vật.

Cặp đôi Lý Nhã Kỳ - Việt Anh diễn rất ăn ý trong "Gió nghịch mùa". (Ảnh: Zing).
Sau Gọi giấc mơ về, có lẽ đây là bộ phim truyền hình phía Nam thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp khán giả nhất. Đi đến đâu cũng thấy các bà các cô bàn tán xôn xao về các nhân vật trong phim. Không ai còn nhớ tên diễn viên mà chỉ nhớ tên nhân vật.
Chị Phương (nhân viên Vietcombank chi nhánh Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP.HCM) kể: “Tối nào có Gió nghịch mùa, mấy mẹ con tôi cũng xếp hàng xem. Diễn viên diễn tương đối tốt, làm mình vui buồn, thương ghét theo họ”.
Cùng cảm nhận này, Thanh Trúc (nhân viên công ty Tân Phú Vinh, đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP.HCM) cho biết: “Tôi xem Gió nghịch mùa từ tập đầu tiên và mê mẩn. Hôm nào có việc buổi tối là tôi tranh thủ làm xong sớm để về kịp giờ chiếu phim. Công ty tôi nam nữ đều xem và bàn tán xôn xao mỗi ngày. Người nào không kịp xem tập trước là hôm sau vào có người kể ngay".
Còn bạn Huỳnh Thanh (sinh viên năm thứ 4 khoa Kế toán – kiểm toán ĐH Ngân hàng TP.HCM) cũng chia sẻ: “Trước giờ tôi dị ứng với phim Việt, đây là lần đầu tiên tôi xem phim Việt Nam và theo dõi không bỏ sót tập nào của Gió nghịch mùa. Phim hầu như không có sạn, không thừa tình tiết, tiết tấu lại khá nhanh. Một ngày phim chiếu hai tập mà tôi vẫn muốn xem nữa”.
Thanh Phúc