Lampard viết tâm thư rơi nước mắt gửi fan Chelsea

Thể thaoThứ Ba, 03/06/2014 10:46:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi tuyên bố chia tay Stamford Bridge, Frank Lampard đã viết một bức 'tâm thư' đầy xúc động gửi tới các fan hâm mộ Chelsea.

(VTC News) - Sau khi tuyên bố chia tay Stamford Bridge, Frank Lampard đã viết một bức 'tâm thư' đầy xúc động gửi tới các fan hâm mộ Chelsea.

Ngày hôm nay, tiền vệ 36 tuổi người Anh đã chính thức nói lời chia tay Chelsea sau 13 năm gắn bó. Với 211 bàn thắng sau 649 lần ra sân, Lampard chính là cây săn bàn số 1 trong lịch sử The Blues, đồng thời cũng là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của đội bóng này. Sau khi đưa ra quyết định đầy khó khăn, đội phó của Chelsea đã gửi tới các fan hâm mộ CLB thành London bức tâm thư đầy xúc động.
Mở đầu lá thư, Frank Lampard viết: "Khi tôi đặt chân tới Stamford Bridge 13 năm trước, tôi không bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ may mắn được gắn bó với CLB tuyệt vời này trong từng đó thời gian, trải qua rất nhiều trận đấu đỉnh cao và giành được vô số vinh quang trên khắp các đấu trường. Đối với tôi, đó là sự may mắn và niềm vinh dự vô cùng lớn lao.
Lampard viết 'tâm thư' rơi nước mắt gửi fan Chelsea
Lampard là một tượng đài sống tại sân Stamford Bridge 
Đội bóng này đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, và tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những người đã giúp tôi có cơ hội được gắn bó những năm tháng đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp tại nơi này. Đầu tiên là Ken Bates, người đã tin tưởng ký hợp đồng với tôi khi tôi vẫn còn là một tài năng trẻ. Nếu không có ông ấy, tôi thậm chí đã không có cơ hội khoác lên mình chiếc áo của Chelsea.
Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn tới chủ tịch Roman Abramovich, người đã đưa Chelsea lên một tầm cao mới. Nhờ có ông ấy, chúng tôi đã trở thành một trong những CLB xuất sắc nhất Châu Âu, những gì ông ấy đã cống hiến cho đội bóng này là không thể đong đếm. Ngoài ra, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn của mình tới đội ngũ ban lãnh đạo, các huấn luyện viên và những người đồng đội tuyệt vời mà tôi từng có cơ hội sát cánh. Với tôi, họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người bạn chân thành và thân thiết nhất.
Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới đội ngũ nhân viên của đội bóng, những người luôn âm thầm cống hiến công sức của mình ở phía sau hậu trường, cho dù không cần nhận bất cứ một sự vinh danh nào. Với tư cách là một cầu thủ Chelsea, tôi tuyệt đối tin tưởng rằng CLB sẽ gặt hái thêm được rất nhiều thành công trong tương lai, bởi chúng tôi đang sở hữu những cầu thủ vô cùng xuất sắc, cùng với đó là một HLV đầy tài năng, chắc chắn họ sẽ mang thật nhiều vinh quang về cho đội bóng này.
Cuối cùng, quan trọng nhất, tôi muốn gửi lời biết ơn sâu sắc nhất tới các cổ động viên trung thành của Chelsea, những người hâm mộ tuyệt vời nhất trên thế giới. Suốt 13 năm qua, họ đã ở bên cạnh và ủng hộ tôi không chỉ trên sân cỏ, mà trong cả những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời tôi. Những gì họ đã làm cho tôi, tôi sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng, không bao giờ quên.
Cho dù bất cứ thử thách nào đang chờ đợi tôi ở phía trước, tôi vẫn sẽ lưu giữ mãi mãi những ký ức tươi đẹp về Chelsea, về các fan hâm mộ của đội bóng trong trái tim mình và lấy đó làm động lực để bước tiếp. Hy vọng rằng tôi sẽ có cơ hội để gặp gỡ và nói lời chia tay tới tất cả mọi người, một lần nữa cảm ơn vì tất cả và hãy sát cánh bên nhau để tiếp tục làm nên lịch sử".
Hiện chưa rõ bến đỗ tiếp theo của tiền vệ tuyển Anh.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn