Van Gaal và bí mật với những chữ R

Thể thaoThứ Sáu, 25/04/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Louis Van Gaal đang trên đường tới Man Utd, và ngoài vốn kiến thức bất tận về bóng đá, ông còn mang theo cả một bí mật về những chữ R.

(VTC News) - Louis Van Gaal đang trên đường tới Man Utd, và ngoài vốn kiến thức bất tận về bóng đá, ông còn mang theo cả một bí mật về những chữ R.

Luôn mâu thuẫn với cầu thủ chữ 'R'
Là một HLV cá tính, nóng nảy, thậm chí có phần hơi cực đoan và quân phiệt, Louis Van Gaal rất dễ va chạm với những cầu thủ có cái tôi quá lớn. Không ít lần, nhà cầm quân người Hà Lan bị bắt gặp khi đang tranh cãi nảy lửa với học trò.
Van Gaal luôn dị ứng với những cầu thủ chữ R 

Có một điều đặc biệt, đó là Van Gaal rất kỵ dơ với những cầu thủ có họ bắt đầu bằng chữ "R". Hồi mới chuyển sang dẫn dắt Barca vào năm 1997, ông sở hữu ngôi sao đẳng cấp thế giới Rivaldo. Chính cầu thủ có cái chân trái cực khéo và dị này đã giúp Barca của Van Gaal giành cú đúp trong nước ngay trong mùa giải đầu tiên.
Những tưởng màn khởi đầu thuận buồm xuôi gió sẽ giúp Van Gaal xây dựng một đế chế của riêng mình ở Nou Camp, nhưng tất cả đã đổ vỡ khi chiến lược gia này bắt đầu chiến dịch "nhập khẩu" các sản phẩm từ lò đào tạo Ajax. Sự xuất hiện của Kluivert, Litmanen, và Dani đã khiến Rivaldo bị yêu cầu phải chơi lệch cánh, thay vì tự do như trước. Ngôi sao người Brazil chống lệnh và ngay lập tức bị đầy đọa trên băng ghế dự bị ở mùa giải 1999-2000.
Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn là việc Van Gaal ném thẳng 1 quả bóng vào người Rivaldo do anh này chểnh mảng cho việc khởi động trước trận đấu. Kết quả, vị thuyền trưởng này ra đi ngay trong mùa hè năm 2000.
Một chữ 'R' nổi tiếng khác cũng gặp vạ với Louis Van Gaal là Riquelme. Được đánh giá là cầu thủ tài năng nhất xứ tango trong thế hệ của anh, nhạc trưởng của Đội tuyển Argentina đã tới Barca với rất nhiều kỳ vọng vào năm 2003. Tuy nhiên, việc chơi quá bản năng, không theo khuôn khổ nào của anh khiến những toan tính của Van Gaal bị sụp đổ. 
Ông thầy xứ hoa tulip buộc phải nhiều lần nói chuyện phải quấy với cậu học trò "ngỗ nghịch", cho tới khi ông gọi Riquelme là "đồ hèn mọn", mối quan hệ thầy trò chấm dứt.
Chữ 'R' cuối cùng va chạm với Louis Van Gaal là Ribery. Anh được Bayern Munich mua về từ năm 2007, và khi Van Gaal tới làm việc vào năm 2009, tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Pháp chỉ sau đội trưởng Van Bommel và đội phó Philipp Lahm.
Tuy nhiên, Van Gaal lại không đánh giá cao khả năng của Ribery, thậm chí ông còn bật đèn xanh cho Hùm xám bán ngôi sao này cho Real Madrid ngay khi mới tới xứ Bavaria. Ngày 26/2/2011 có thể coi là ngày đen tối nhất trong lịch sử phòng thay đồ Bayern Munich khi cả hai thầy trò Van Gaal - Ribery định ăn thua với nhau, sau khi Van Gaal mắc nhiếc cậu học trò không tiếc lời và tặng kèm anh này một cái bạt tai trời giáng.
Rivaldo, Riquelme, Ribery đều là những tài năng bóng đá ở đẳng cấp thế giới, nhưng tất cả đều không có kết cục tốt đẹp với Louis Van Gaal.

"I'm right" - Tôi luôn đúng
Trong thế giới bóng đá hiện nay, ngoài Mourinho tự gọi mình là "đặc biệt", Ibrahimovic luôn lý giải mọi thứ bằng câu cửa miệng "Tôi là Zlatan", có lẽ chỉ còn Louis Van Gaal xứng đáng được liệt vào danh sách của những kẻ tôn sùng bản thân. Hãy nghe ông nói những điều sau:
- "Chúc mừng các ông đã ký được hợp đồng với HLV xuất sắc nhất thế giới” - trong buổi ra mắt Ajax Amsterdam năm 1991, dù khi đó ông chưa có được thành tích gì lớn.
- “Tư tưởng của Bavarian hoàn toàn phù hợp với tôi. Tại sao? Phương châm của Bayern là ‘Mia san Mia’, chúng tôi là chúng tôi, và tôi biết tôi là ai: tự tin, kiêu ngạo, trung thực, làm việc chăm chỉ và sáng tạo” - trong buổi họp báo ra mắt Bayern Munich năm 2009
“Guardiola đi theo triết lý của Van Gaal. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên khi Bayern thuê Guardiola. Bayern luôn luôn thuê các nhà quản lý xuất sắc nhất” - sau khi được hỏi về việc Pep Guardiola dẫn dắt Hùm xám.
Thậm chí trong ngày hôm qua 24/4, tờ Irish Time còn cho đăng 1 bài lớn với tiêu đề "Louis Van Gaal luôn làm theo cách của ông ta" như một lời cảnh báo dành cho Man Utd nói riêng và tất cả những CLB khác nói chung về rủi ro khi theo đuổi nhà cầm quân này.
Van Gaal luôn làm theo cách của ông ấy 
Cây viết David Hytner đã nêu ra một chi tiết rất đáng chú ý về tính cách của Louis Van Gaal. Đó là trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2014, khi phóng viên hỏi Van Gaal về việc liệu Sneijder có được ra sân trong trận đấu gặp Estonia hay không? Van Gaal đã tỏ ra vô cùng khoái chí và giơ cao nắm tay theo kiểu "tôi sẽ ăn mừng như này".
Van Gaal là như vậy, ông không phụ thuộc bất cứ ngôi sao nào. Đối với mỗi đội bóng mà ông đi qua, Van Gaal luôn là ngôi sao số 1. Chỉ cần có ông trên băng ghế chỉ đạo đã là quá đủ.
Giovani, tiền đạo từng khoác áo Barca trước đây từng tiết lộ: "Ông ấy quản lý đội bóng như một gã độc tài", và sự cứng nhắc ấy chắc chắn sẽ được ông mang đến Man Utd, nơi những ông sao như Rooney, Van Persie sẵn sàng tỏ thái độ bất tuân thượng lệnh.
Ngày mới đến Chelsea, Mourinho, đối trọng chính của Van Gaal nếu tới Premier League, từng đưa cho mỗi cầu thủ một tờ giấy, trong đó có ghi tên của cầu thủ sẽ bị thanh lý trong kỳ chuyển nhượng (tờ giấy đó sau này được xác định là giấy trắng).
Và hãy thử tưởng tượng, Louis Van Gaal trong ngày đầu tiên đến Man Utd, cũng làm một hành động tương tự: đưa cho mỗi cầu thủ một tờ giấy, nhưng trong đó sẽ không để trắng mà là dòng chữ "I'm right" (Tôi luôn đúng)

Phan Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn