Chelsea hết thời cạnh tranh cùng MU?

Thể thaoThứ Hai, 25/02/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Thua toàn diện trước Man City, Chelsea có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian nếu như muốn tranh chấp ngôi vương cùng 2 đội bóng thành Manchester.

(VTC News) - Thua toàn diện trước Man City, Chelsea có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian nếu như muốn tranh chấp ngôi vương cùng 2 đội bóng thành Manchester.


Kể từ mùa giải Chelsea đăng quang gần nhất vào năm 2010, đội bóng áo xanh ngày càng tỏ ra thua kém so với các nhà đương kim vô địch. Mùa 2010-2011, họ xếp thứ 2 và kém MU 9 điểm. 1 năm sau, họ tụt xuống thứ 6 và kém Man City tới 25 điểm.
Chelsea đã thua Man City một cách toàn diện 

Mùa bóng năm nay, dù vẫn còn 11 vòng đấu nữa nhưng The Blues đã sớm tắt hy vọng đăng quang. Bất chấp việc họ đang đứng thứ 3, nhưng khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng MU đã là 19 điểm. Không chỉ có vậy, vị trí này của thầy trò Benitez có thể bị mất bất kỳ lúc nào, bởi họ chỉ hơn 3 đội xếp sau là Tottenham, Arsenal, Everton lần lượt 1, 2 và 7 điểm.
Khi mà Rafa Benitez tiếp tục không được lòng các cổ động viên, Torres chẳng thể lấy lại phong độ, còn Lampard sắp mệt mỏi vì những vai diễn mang tên “người hùng”, khả năng bật khỏi top 3, thậm chí là top 4 của đội bóng áo xanh là hoàn toàn có thể xảy ra.
Những ai nghi ngờ về sức mạnh thật sự của Chelsea càng có dịp lớn tiếng sau khi chứng kiến màn trình diễn của đội bóng thành London trước Man City vào tối qua.

Đối đầu với một đội bóng, được đánh giá là tương xứng cả về đẳng cấp lẫn trình độ nhưng Lampard cùng các đồng đội không biết làm gì khác hơn ngoài việc co cụm phòng thủ suốt 90 phút thi đấu. Kể cả khi bị dẫn trước, đội chủ sân Stamford Bridge cũng chẳng thể tạo ra những tình huống hãm thành về phía cầu môn của Joe Hart.
Những nhân sự hiện tại của Chelsea không đủ giúp họ cạnh tranh ngôi vô địch 

Thất bại toàn diện trước The Citizens, cộng thêm hình ảnh lầm lũi của Người không phổi sau khi sút hỏng quả 11m, càng tô đậm thêm hình ảnh khốn khó của thầy trò Benitez vào lúc này. Đã đến lúc, người ta phải đặt ra câu hỏi, phải chăng Chelsea đã không còn khả năng cạnh tranh chức vô địch với hai đội bóng thành Manchester?
Nhìn lại cả 3 cuộc đối đầu với Man City và MU ở mùa giải này, mọi người mới nhận ra rằng dường như Chelsea ngày càng thích thu mình trước các đại gia. Nếu như mùa giải trước, họ còn biết làm thế nào để vượt qua đội quân của Roberto Mancini trên sân nhà, đồng thời suýt chút nữa có 3 điểm trước Quỷ đỏ (nếu Howard Webb không thổi có phần ép Chelsea), thì mùa này, The Blues hoàn toàn bất lực trước hai đại diện thành Manchester.
Ngay trên pháo đài Stamford Bridge, Chelsea bị rơi vào thế phải rượt đuổi với MU (và thất bại), và bước vào cuộc đọ sức với Man City trong tâm thế “hòa là đủ”. Để rồi khi hành quân đến Etihad, nơi Yaya Toure như một bóng ma hiện hữu trên khắp mặt sân, còn David Silva lại tinh tế tới từng pha chạm bóng, đội quân phía Tây thành London đã phải vỡ vụn.
Cả Chelsea lẫn Man City đều phải cải tổ trong mùa giải tới 

Những con số thống kê sau trận cũng nói lên sự yếu kém ấy. Suốt 90 phút thi đấu, các chân sút của đội khách chỉ tung ra được đúng 2 pha dứt điểm trúng đích, và người được điểm cao nhất của họ cũng là một trung vệ: Gary Cahill.
Cùng là đá với thành Manchester nhưng cách đá của Chelsea không có nét quật cường như của Liverpool: luôn chơi với hơn 100% phong độ. Chelsea vào lúc này, đá với MU, Man City hay Barca cũng chỉ với một phương châm: tử thủ để kiếm 1 trận hòa.
Có lẽ tâm lý lo sợ cùng lực lượng chưa thật sự ưng ý đã khiến đội bóng của Abramovich phải “khúm núm” như vậy. Nhưng dù có biện minh thế nào, thì họ cũng sẽ phải thay đổi rất nhiều, nếu như muốn trở lại tốp những đội có khả năng tranh chấp chức vô địch ở mùa giải tới.

Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn