Nóng 24h: Lo bạo lực trước derby London

Thể thaoThứ Bảy, 28/09/2013 06:06:00 +07:00

(VTC News) - Lo lắng bạo động trận derby London, Real trông ngóng Bale, Messi không phải là số Một, Baloteli hối lỗi... là những tin nóng 24 giờ qua.

(VTC News) - Lo lắng bạo động trận derby London, Real trông ngóng Bale, Messi không phải là số Một, Baloteli hối lỗi... là những tin nóng 24 giờ qua.


Lo lắng bạo động trận derby London


Chelsea - Tottenham
Chelsea - Tottenham là trận cầu tâm điểm tối nay

Trước trận derby London giữa Chelsea và Tottenham sẽ diễn ra vào chiều tối nay, đại diện của cảnh sát đã lên tiếng khuyên CĐV của hai đội tránh những hành vi mang tính đả kích nhau. Nguyên nhân là do một bộ phận CĐV Tottenham là người Do Thái luôn phải chịu những từ ngữ miệt thị từ phía CĐV Chelsea. 
Đại diện của cảnh sát London cho biết: “Mọi từ ngữ mang tính kì thị dành cho người Semitic (đa phần là Do Thái) sẽ bị cấm ở trận đấu này. Các CĐV nên cẩn thận trong ngôn ngữ và những hành vi của mình để tránh những điều không hay có thể xảy ra”. 
Ngoài ra, Chelsea và Tottenham cũng đã có những buổi làm việc với Hội CĐV của hai đội theo lời khuyên của phái cảnh sát. 
Real trông ngóng Bale

 Gareth Bale
Gareth Bale chấn thương khiến Carlo Ancelotti không khỏi lo lắng

HLV Carlo Ancelotti của Real cho biết ông đang rất nôn nóng với chấn thương của Gareth Bale và mong muốn tiền vệ này trở lại trong thời gian sớm nhất có thể để chuẩn bị cho trận derby Madrid với Atletico Madrid. 
Ancelotti nói: “Tôi hy vọng Bale sẽ đủ điều kiên ra sân trong trận gặp Atletico. Anh ấy đã có thể ra sân tập bình thường nhưng vẫn chưa chắc đạt 100% thể lực. Vì vậy Bale sẽ có thể đá chính hoặc ra sân từ ghế dự bị”.
Ở một diễn biến khác, Real vẫn chưa lên tiếng sau khi chủ tịch Sandro Rosell của Barca đã chế giễu quyết định cho Real Madrid hưởng quả đá penalty ở phút bù giờ cuối cùng trong chiến thắng 2-1 trước Elche. Rosell kiến nghị lên Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài của Tây Ban Nha với lí do quả penalty “có vấn đề” và điều này đã khiến trọng tài Fernandez bị đình chỉ nhiệm vụ ở hai trận đấu tiếp theo.
Messi không phải là số 1
HLV Gerard Martino khẳng định Andres Iniesta mới chính là biểu tượng thực sự của Barcelona. Tuy nhiên, phát ngôn trên của Martino diễn ra trong bối cảnh mà Iniesta và BLĐ Barcelona đang gặp rắc rối trong quá trình thương lượng hợp đồng mới khi tiền vệ này muốn được tăng lương xấp xỉ bằng Lionel Messi, gần 16 triệu Euro/năm.
Hợp đồng hiện tại của Iniesta còn hạn đến 2015 với mức lương 7 triệu Euro/năm. Trong khi, Barcelona chỉ sẵn sàng nâng lương lên 8 triệu Euro/năm cho tiền vệ 29 tuổi này
Balotelli hối lỗi

Mario Balotelli
 Mario Balotelli xin lỗi các đồng đội

Sau khi nhận án phạt cấm thi đấu ba trận do những hành vi lăng mạ trọng tài trong trận đuấ với Napoli cùng hàng loạt những lời chỉ trích đến từ AC Milan, Mario Balotelli vừa lên tiếng công khai xin lỗi trước báo giới. 
Balotelli nói trên tờ La Gazzetta dello Sport: “Trước hết tôi muốn xin lỗi những người đồng đội vì đã phá hủy công sức của họ. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với người hâm mộ và trọng tài Banti. Tôi không nên cư xử hồ đồ như vậy và phải kiềm chế bản thân hơn”. 
Song, “Bad boy” vẫn giữ thể hiện tính cách của mình khi tếu táo kết thúc buổi phỏng vấn: “Tôi không hiểu sao khi người khác làm điều sai mà không bị phạt, còn tôi, mỗi lần tôi kháng cự lại là y như rằng tôi đã phạm lỗi tày đình. Tôi đã sai và tôi xin lỗi những người tôi cảm thấy cần xin lỗi. Những người còn lại thì tôi không cần phải làm như thế, bởi tôi có giết chết ai đâu nhỉ”.


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn