Phận đời bảo mẫu bị con dâu Gaddafi tạt nước sôi man rợ

Thế giớiThứ Ba, 29/11/2011 07:31:00 +07:00

(VTC News) - Lâu lắm rồi gương mặt bà Shweyga Mullah, bảo mẫu bị đày đọa dã man của nhà Gaddafi mới được rạng ngời và tươi tắn trở lại như thế.

(VTC News) - Lâu lắm rồi gương mặt của bà Shweyga Mullah, bảo mẫu bị đày đọa dã man một thời nhà Gaddafi mới được rạng ngời và tươi tắn trở lại như thế.

Với nụ cười rạng rỡ trên môi, người phụ nữ này vừa tới tham dự một bữa tiệc do cộng đồng người Ethiopia tổ chức tại Malta. Đây là lần đầu tiên bà được gặp nhiều người bạn mới đến thế kể từ khi xuất viện vào tuần trước.

Họ đã cùng nâng cốc chúc mừng người phụ nữ vừa thoát khỏi “địa ngục trần gian” này và Shweyga Mullah đã có dịp được thoải mái cười đùa vui vẻ với những người đồng hương Ethiopia của mình. Ai ai trong số họ cũng cảm thấy ấm lòng khi thấy Shweyga Mullah cuối cùng cũng đã được tận hưởng cuộc sống tươi đẹp của riêng mình.

Bảo mẫu Shweyga 

Tất cả bạn bè người Ethiopia của bà đều bị “cuốn” đến Libya trước những cám dỗ khó cưỡng về tiền bạc và trước những lời hứa hẹn về một công việc kiếm được bộn tiền. Nhưng có vẻ như không ai trong số họ phải sống kiếp “tù đày” khổ sở như Shweyga.

Một người bạn có tên Emanuel Tsegay đã nói với phóng viên của CNN rằng khi nghe câu chuyện về Shweyga, ông ấy đã bật khóc. Đó là câu chuyện khủng khiếp, thật khó có thể tin nổi về những màn tra tấn Shweyga mà cô con dâu Aline của nhà lãnh đạo bị lật đổ ở Libya Moammar Gaddafi đã thực hiện.

 

Phận đời bi thảm của Shweyga đã đánh thức những cảm xúc yêu thương trong từng ngóc ngách trái tim của hàng triệu người trên toàn thế giới. Thương cảm trước nỗi bất hạnh của bà, người ta đã quyên góp ủng hộ 40.000 USD để bà sớm phục hồi sức khoẻ.

Người ta đã tìm thấy Shweyga bị bỏ rơi trong một khu dinh thự của gia đình Gaddafi vào tháng 8 vừa qua. Nằm co ro một mình trên một tấm nệm trải sàn, bà đã kể lại cho các phóng viên nghe về việc mình bị Aline– người con dâu tàn nhẫn, độc ác của Gaddafi  và một trong số những người hầu của cô ta dội nước sôi lên đầu và cơ thể như thế nào. Nguyên nhân bà bị đối xử như thế chỉ vì đã không thể thí dỗ sao cho một đứa trẻ nhà Gaddafi nín khóc.

...đang dần vượt qua những sang chấn hãi hùng dưới thời Gaddafi 

Sau khi người ta biết tới hoàn cảnh đáng thương của bà, những lời đề nghị giúp đỡ đã liên tục được gửi tới trụ sở của CNN. Không lâu sau đó, vào tháng 9 vừa qua, bà được đưa tới quốc gia nhỏ bé ở Địa Trung Hải – Malta để cứu chữa. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và cấy ghép da cho bà.

Hiện tại, sức khoẻ và làn da của Shweyga đang dần phục hồi và các bác sĩ ở đây cảm thấy hài lòng với quá trình phục hồi đó nên đã cho phép bà trở thành một bệnh nhân ngoại trú. Shweyga hiện đang sống trong một căn hộ nhỏ ở quốc gia này và đang nhận được một số hỗ trợ tài chính từ chính phủ Qatar.

Tuy nhiên, với người phụ nữ từng trải qua nhiều cay đắng trong cuộc đời này, cuộc sống sung túc ở xứ người không phải là một điều lý tưởng. Bà khao khát được trở về quê hương để gặp lại những người thân trong gia đình mình, nhưng những thủ tục hành chính phức tạp đã gây cản trở tới những nỗ lực đưa người thân sang Malta của bà.

Cậu ấm nhà Gaddafi và cô con dâu tàn bạo Aline 

Shweyga nói rằng, bà chưa sẵn sàng về cả mặt tâm lý lẫn sức khoẻ để trở về Ethiopia bởi bà vẫn còn rất mặc cảm về ngoại hình của mình. Tuy nhiên, các bác sĩ và y tá điều trị cho bà tại bệnh viện Mater Dei hiện đang rất hài lòng trước tốc độ phục hồi của bà.

Y tá Mary Rose Bonnici, người đã điều trị cho Shweyga ngay từ khi bà mới đến cho biết: “Bà ấy đang phục hồi rất tốt về mặt sức khoẻ. Còn về tinh thần, các chuyên gia tâm lý, các nhà tâm lý học của chúng tôi đang giúp bà ấy vượt qua những sang chấn hãi hùng mà bà từng phải chịu đựng. Ở cả hai mặt này, bà ấy đều đang phục hồi rất tốt”.

Khi được hỏi về Aline Gaddafi, người phụ nữ này đã thoáng nét sợ hãi và nói rất ngắn gọn rằng, bà hi vọng một ngày nào đó cô con dâu của Gaddafi sẽ bị bắt và bị truy tố.

Tuy nhiên, tương tự như Hannibal Gaddafi, nơi trú ẩn của Aline hiện vẫn đang là câu hỏi lớn chưa có lời đáp và những nạn nhân như bà Shweyga vẫn phải tiếp tục chờ đợi cho tới khi công lý được thực thi.

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn