11/9 qua ảnh: 10 năm, một nỗi đau

Thế giớiChủ Nhật, 11/09/2011 09:01:00 +07:00

(VTC News) - Mỹ giờ đang tổ chức các hoạt động để tưởng nhớ gần 3.000 nạn nhân xấu số trong nỗi lo sợ sự trở lại của một ngày 11/9 nữa.

(VTC News) - 10 năm sau vụ khủng bố gây chấn động cả thế giới vào hôm 11/9/2001, nước Mỹ giờ đang tổ chức các hoạt động để tưởng nhớ gần 3.000 nạn nhân xấu số trong nỗi lo sợ sự trở lại của một ngày 11/9 nữa.

Dưới đây là những gì người Mỹ đã dày công xây dựng nhằm tưởng nhớ tới gần 3.000 nạn nhân xấu số sau vụ khủng bố 11/9/2001:

Đài tưởng niệm vụ 11/9 của Lầu Năm Góc được xây dựng gần khu vực bị bọn không tặc điều khiển chiếc máy bay mang số hiệu 77 của hãng hàng không American Airlines tấn công.  
Bên trong đài tưởng niệm này 
 
Một người đàn ông đang nhìn vào tủ chứa các phù hiệu của cảnh sát và lính cứu hoả được gửi đến từ mọi nơi trên khắp thế giới nhằm tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công hôm 11/9/2001.  
Một đài tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố hôm 11/9/2001 ở bên trong nhà nguyện Chapel của nhà thờ St Paul ở gần Ground Zero. 
Ảnh của các nạn nhân xấu số được treo ở bên trong đài tưởng niệm này.  
 
 
Cờ Mỹ tung bay sau một bức tường ghi tên của 2.996 nạn nhân xấu số đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố hôm 11/9/2001.  
 
 
 
 
 
Người Mỹ ghé thăm một đài tưởng niệm các nạn nhân xấu số vụ 11/9 
Người dân ở New York đang chuẩn bị hàng loạt hoạt động để tưởng nhớ sự kiện kinh hoàng xảy ra từ 10 năm trước đó.  
Một nhà sư đang ngồi cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số vụ 11/9  
Một nhà sư khác đang quỳ gối cầu nguyện trước đài tưởng niệm Ribbons  
Một phụ nữ thắt một chiếc nơ trắng vào cổng đài tưởng niệm Ribbons để bày tỏ sự tiếc thương các nạn nhân xấu số  
Hàng ngàn người khác cũng đã có hành động tương tự 
Một trung tâm thương mại thế giới đã đạt tới tầng 80 trong một bức ảnh chụp từ trên không
Việc tái thiết đang được tiếp tục thực hiện tại Trung tâm thương mại thế giới ở New York. Một toà nhà chọc trời với tên gọi One World Trade Center (tạm dịch: Trung tâm thương mại Một thế giới) đã mọc lên ở phía bên trái, cạnh đó là toà nhà thấp hơn một chút có tên gọi - Four World Trade Center.  
 
Mọi người đi bộ dọc Trung tâm thương mại Một thế giới ở New York.  
Hai chú chó Labrador đã được đặt tên là Hoey" (bên trái) và "Hatton” (bên phải) để tưởng nhớ tới hai nạn nhân xấu số Patrick Hoey và Lenny Hatton – những người đã thiệt mạng trong ngày 11/9/2001. 
 

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn