Anh chàng Trung Quốc đầu tiên đi bộ xuyên nước Mỹ

Thế giớiThứ Tư, 07/09/2011 12:02:00 +07:00

(VTC News) - Phil Wong – 1 công dân Trung Quốc vừa trở thành người châu Á đầu tiên đi bộ dọc nước Mỹ trong vòng 89 ngày.

(VTC News) - Phil Wong – một công dân Trung Quốc vừa trở thành người châu Á đầu tiên đi bộ dọc nước Mỹ trong vòng 89 ngày.

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên ở bến tàu Venice Beach thuộc Los Angeles (Mỹ) vào hôm chủ nhật vừa qua sau hành trình đi bộ xuyên đất Mỹ kéo dài 89 ngày của mình, Phil Wong nói: “Tôi rất vui mừng vì cuối cùng mình cũng làm được điều đó”.

Wong, tên tiếng Trung là Vương Xuân, vừa tốt nghiệp đại học bang New York vào hè năm nay. Ngay sau khi tốt nghiệp, chàng trai trẻ này đã bắt đầu hành trình đi bộ của mình vào ngày 8/6 với xuất phát điểm là New York và được 2 tình nguyện viên hộ tống.

Chia sẻ về ý định táo bạo của mình, Vương Xuân nói: “Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy rằng thanh niên Trung Quốc cũng ưa mạo hiểm như người Mỹ và có khả năng đạt được các mục tiêu đề ra. Ngoài ra, tôi cũng muốn tìm hiểu về con người và đất nước Mỹ trên thực tế thông qua hành trình đi bộ từ đông sang tây của mình”.

Chàng trai táo bạo Vương Xuân 

Chàng trai sinh năm 1978, nguyên quán tỉnh An Huy (Trung Quốc) này là người rất mê thể thao và đã từng tham gia 5 cuộc thi chạy Marathon. Theo Vương Xuân, chính những kĩ năng chạy Marathon là một lợi thế cực lớn giúp anh vượt qua thử thách này.

Tuy nhiên, khi anh gọi điện từ Mỹ về Trung Quốc để chia sẻ với bố mẹ ý định táo bạo đó của mình, họ đã cho rằng anh bị điên. Vương Xuân kể lại: “Trên đường đi tôi đã gặp nhiều người Mỹ gốc Trung Quốc. Họ nấu món ăn Trung Quốc cho tôi dùng, và rất ủng hộ hành trình của tôi. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cho rằng tôi không tỉnh táo khi làm vậy. Tôi thực sự phát khùng vì không biết trước mình sẽ gặp phải nhiều khó khăn đến vậy”.

Trong suốt mùa hè, Vương Xuân đã đi bộ qua 13 bang của nước Mỹ với quãng đường khoảng 3.000 dặm. Trung bình mỗi ngày, chàng thanh niên này đi bộ được khoảng 35 – 40 dặm. Khi màn đêm buông xuống, Xuân ngồi viết lại những gì mình đã nhìn thấy và cảm xúc trong ngày, sau đó đưa lên blog cá nhân để chia sẻ cùng mọi người. 

Anh chàng thú thực: “Khó khăn chồng chất khó khăn, và chúng nằm ngoài dự tính của tôi. Nếu biết trước như thế, có thể tôi đã từ bỏ ý định ngày ngay từ đầu”. Trong suốt hành trình của mình, chủ yếu Xuân phải đi bộ dưới cái nắng, riêng tại Arizona, nhiệt độ lên tới 48,9 độ C. Chàng thanh niên này kể lại: “Đôi lúc tôi nghĩ mình sẽ chết vì cái nắng như thiêu như đốt đó mất. Và không ít lần tôi định bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng tôi đã không làm thế”.

Theo Xuân, một trong số những kỉ niệm đáng nhớ nhất là khi dừng lại nghỉ đêm ở New Mexico, Xuân từng thấy một con gấu tiến lại gần chiếc lều của anh. Mặc dù hoảng sợ, anh vẫn cố bình tĩnh để đốt đống lửa, khiến con gấu sợ hãi bỏ đi. Một trở ngại lớn khác nữa là Xuân đã phải đi bộ dọc đường cao tốc bởi vì không có đường nào khác để đi. Do vậy, Xuân đã phải dừng lại nhiều lần, hỏi cảnh sát giao thông đường để đi tiếp. Mặc dù cuối cùng cũng về đích an toàn, nhưng anh đã phải nán lại nhiều giờ chỉ vì chuyện đường xá.

Xuân kể lại, dọc hành trình của mình, nhiều người Mỹ đã cho anh ở lại nhà họ miễn phí. Còn nếu không tìm thấy gia đình nào, Xuân ngủ lại trong lều. Hai tình nguyện viên đã lái xe theo, giám sát anh dọc hành trình như những nhân chứng và họ cũng chuẩn bị khá chu đáo cho chuyến đi này.

Bày tỏ cảm kích trước tấm lòng của những người bạn đồng hành, Xuân nói: “Nếu không có sự giúp đỡ của họ, tôi khó có thể thực hiện được ước mơ của mình”.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn