Chùm ảnh: Xé lòng nỗi đau hai bờ Volga

Thế giớiThứ Năm, 14/07/2011 12:36:00 +07:00

(VTC News) - Khoảng 40 thi thể trẻ em đã được tìm thấy trong Bulgaria - con tàu bị chìm trên sông Volga vào hôm Chủ nhật (10/7) vừa qua.

(VTC News) - Nỗi đau đã òa vỡ khắp 2 bờ sông Volga khi khoảng 40 thi thể trẻ em được tìm thấy trong con tàu Bulgaria định mệnh bị chìm trên sông Volga vào hôm Chủ nhật (10/7) vừa qua.

Tòa án Kazan, thành phố thủ phủ của Cộng hòa Tatarstan đã đưa ra phán quyết về việc bắt giữ hai nghi phạm trong vụ chìm tàu Bulgaria. Theo đó, ông Yakov Ivashov, chuyên gia cao cấp của chi nhánh Kama thuộc Cơ quan đăng kiểm dịch vụ đường sông Nga, người đã kiểm tra độ an toàn của con tàu trước khi nó khởi hành và đã chứng nhận, cho phép đưa tàu Bulgaria vào sử dụng, cùng ông Svetlana Inyakina, Tổng giám đốc Argorechtur, công ty thuê thuyền du lịch Bulgaria sẽ bị bắt giữ.

Nhiều trẻ em đã bị chết đuối sau thảm hoạ chìm tàu trên sông Volga.  



Cả hai người này sẽ phải đối mặt với tội danh đã cung cấp các dịch vụ không an toàn dẫn tới cái chết tang thương của nhiều người. Và nếu bị kết án, họ có thể sẽ phải lãnh án 10 năm tù giam.

Người ta cho rằng số trẻ em bị thiệt mạng sau thảm hoạ trên lên tới con số 50. Thảm họa này gây sốc nhiều hơn so với dự kiến ban đầu. Lực lượng cứu hộ vào hôm 12/7 tuyên bố hiện vẫn còn khoảng 110 thi thể đang mắc kẹt trong con tàu.

Tuy nhiên, vào hôm qua (13/7), tổng số thi thể được tìm thấy đã tăng lên con số 104 và còn hơn 20 hành khác hiện vẫn đang mất tích. Hầu hết thi thể của các trẻ em được tìm thấy trong một nhà trẻ trên tàu.

Các nhà chức trách hiện vẫn đang cố gắng tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. 



Các thợ lặn cho biết, họ không thể đưa một số thi thể trẻ em còn lại ra khỏi con tàu này cho đến khi hai chiếc cẩu đặt trên phà từ Volgograd và Nizhny Novgorov đến để trợ giúp kéo tàu lên khỏi đáy sông.

Theo công ty chủ quản tàu Bulgaria, tàu được sản xuất vào năm 1955 và chỉ có sức chở tối đa 140 hành khách. Tuy nhiên, trên thực tế, họ đã chở quá số khách cho phép.

Dưới đây là những hình ảnh tang thương sau thảm hoạ chìm tàu Bulgaria trên sông Volga:

 Một chiếc phao trẻ em lạc lõng trên sóng...


Người thân khắc khoải ngóng đợi

 Trên tay người mẹ này là món đồ chơi con trẻ...


 ... Nỗi đau òa vỡ...

 ... Những thú bông này sẽ không còn được ôm trong vòng tay bé bỏng...



 Nước mắt tiễn đưa...

Những nấm mộ mới... 


 Những ly nến gửi linh hồn lên Thiên chúa...

Vô Thường(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn