Bê bối sex phá vỡ cấm kị của 'văn hóa trượng phu' Pháp

Thế giớiThứ Năm, 19/05/2011 08:28:00 +07:00

(VTC News) - Người Pháp lâu nay vẫn tự hào là không tò mò về những gì mà các chính trị gia làm trong phòng ngủ - không giống như người Anh và Mỹ.

(VTC News) - Ở Pháp, từ lâu người ta đã mặc nhận rằng các phương tiện truyền thông không được xâm phạm cuộc sống cá nhân của những nhân vật nổi tiếng hay “người của công chúng”. Luật về quyền riêng tư của Pháp được xếp vào hàng khắt khe nhất thế giới, và người Pháp lâu nay vẫn tự hào là không tò mò về những gì mà các chính trị gia làm trong phòng ngủ - không giống như người Anh và Mỹ.

Cho đến nay, đa số người dân Pháp sẽ cảm thấy bực mình nếu các nhà báo bới móc những chuyện “ngoài hôn nhân” của các chính trị gia. Cũng như bây giờ, tương đối ít các nhà bình luận Pháp lên tiếng đặt vấn đề rằng điều đó liệu sẽ thay đổi hay không sau vụ bắt giữ Dominique Strauss-Kahn, người vừa được đặt biệt danh là “Kẻ lừa tình vĩ đại”.

 

Nhưng các phương tiện truyền thông Pháp đã cho rằng những bình luận trên báo chí Mỹ và Anh về việc liệu hành vi của Strauss-Kahn có thể đã khác nếu Pháp không có quy định rằng cuộc sống tình dục của các chính trị gia là vấn đề “không được phép bàn luận”.

Người đàn ông của các quý bà

Cho đến khi bị bắt, đã có rất ít tin tức về việc ông Strauss-Kahn có những mối quan hệ "bất chính", mặc dù ông được dự báo sẽ là tân Tổng thống Pháp.

Nếu có xảy ra bất cứ điều gì đi nữa, thay vì được xem là hành vi không thể chấp nhận, danh hiệu “người đàn ông của các quý bà” của Strauss-Kahn đã được xem như là một “tài sản quý báu” của văn hoá chính trị “đại trượng phu” Pháp.

Ông vẫn có nhiều người ủng hộ thuộc Đảng Xã hội - và một vài người đã cảm thấy bị xúc phạm khi hình ảnh ông bị còng tay được phát trên truyền hình, một điều mà họ nói là bất hợp pháp trong giai đoạn này của quá trình tố tụng theo quy định của pháp luật Pháp. Lãnh đạo Đảng Xã hội Martine Aubry đã chỉ trích giới truyền thông Pháp vì không tuân thủ pháp luật Pháp và cho phát sóng các hình ảnh nói trên.

 Cựu Tổng thống Francois Mitterrand

Cựu Tổng thống Francois Mitterrand cũng từng có một cô con gái ngoài giá thú với người tình của mình, nhưng các phương tiện truyền thông Pháp đã giúp giữ bí mật này trong nhiều năm. Khi sự thật này được tiết lộ, vụ bê bối không phải là chuyện về mối quan hệ, mà là sự thật về việc Mazarine, cô con gái của vị Tổng thống và mẹ cô đang được chu cấp nơi ăn chốn bằng tiền thuế của dân và được bảo vệ bởi cảnh sát.

"Khi mọi chuyện vỡ lẽ, nhiều nhà báo đã tin rằng tất cả sẽ thay đổi" - Pascal Virot, Phó tổng biên tập của tờ Liberation nói với BBC - "Nhưng trong trường hợp đó, đã không có gì thay đổi. Tôi không biết liệu bây giờ mọi chuyện sẽ thay đổi sau vụ bê bối của Strauss Kahn hay không."

Sự im lặng kỳ lạ?

Tuy nhiên, một bài báo trên tờ Liberation nói rằng nước Pháp hiện đang phải đối mặt với vụ bê bối tình dục "Anglo-Saxon" lần đầu tiên, và đã trực tiếp nhúng tay vào cuộc tranh luận công cộng mà cho đến bây giờ - vì sự khác biệt về văn hóa, bản sắc "Latin" hay sự yếu kém về dân chủ - "vẫn bị bưng bít và chỉ được biết đến qua những tin đồn với một số người trong cuộc nhất định".

Một bài viết trên Le Monde có tiêu đề "Sự im lặng kỳ lạ của các phương tiện truyền thông trong vụ Dominique Strauss-Kahn" cũng đã nêu lên một chủ đề tương tự.

Nữ nhà báo Anne Sinclair, vợ ông Strauss-Kahn

Được viết bởi một nhà báo, người là đồng tác giả của một cuốn sách viết về đời sống tình dục của các chính trị gia Pháp, bài báo cho rằng nền dân chủ Pháp cần một liều thuốc cho hội chứng "quy tắc cộng đồng" của họ.

Nhà văn Christophe Deloire cũng nói rằng ông đã rất ngạc nhiên khi các phương tiện truyền thông Pháp không mấy quan tâm đến trong một chương trong cuốn sách Sexus Politicus của ông nói về việc "tán gái" bất chính của Strauss-Kahn.

"Những câu chuyện được kể lại không giới hạn trong những chiêu thức dụ dỗ đơn giản" - ông nói - "Vì tính chất nhạy cảm của thông tin, chương này đã gây ra những áp lực lớn cho nhà xuất bản của chúng tôi và cả chính bản thân chúng tôi."

Cuốn sách xuất bản năm 2006 đã phá vỡ một điều cấm kị ở Pháp, và cho thấy rằng nhiều chính trị gia đã liên kết với các nữ nhà báo. Tác giả lập luận, điều đó đã dẫn đến một nền văn hóa truyền thông mà trong đó các câu hỏi hóc búa có thể bị hạn chế hơn.

Ông Strauss-Kahn đã kết hôn với một cựu nhà báo và người dẫn chương trình truyền hình, Anne Sinclair.

Phá bỏ cấm kị

Nếu các phương tiện truyền thông quan tâm quá nhiều đến các vấn đề riêng tư của các chính trị gia, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ vi phạm pháp luật về quyền riêng tư. Nếu thông tin không nằm trong sự quan tâm của công chúng và nó liên quan đến cuộc sống riêng tư của ai đó, thì chỉ có thể được tiết lộ nếu được sự đồng ý người trong cuộc.

 Cặp đôi Sarkozy - Carla Bruni trở thành tiêu điểm khai thác của báo giới

Tuy nhiên, các luật sư cho rằng tòa án đang áp dụng một cách tiếp cận khác kể từ khi Nicolas Sarkozy được bầu làm Tổng thống năm 2007. Thông tin về mối quan hệ của ông Sarkozy với Carla Bruni và cuộc hôn nhân của họ lan tràn trên khắp các mặt báo, một số trong đó được sự đồng ý của chính Tổng thống.

Kể từ đó, tòa án đã tỏ ra miễn cưỡng trong những quyết định về bồi thường thiệt hại trong những vụ kiện cáo liên quan đến việc phơi bày cuộc sống riêng tư của những người nổi tiếng.

Điều đó đã cho thấy rằng ngay cả ở Pháp, những điều cấm kị đang có thể bắt đầu được phá vỡ.

Vũ Mạnh(Theo BBC)
Bình luận
vtcnews.vn