Từ vũ công huyền thoại đến gái bao hạng sang

Thế giớiChủ Nhật, 06/06/2010 06:13:00 +07:00

(VTC News)- Cuộc đời của một vũ công chuyên nghiệp, giống như một vận động viên, thường là ngắn ngủi. Mata Hari không ngoại lệ với quy luật này.

(VTC News)- Không như một số cặp vợ chồng khác, Rudolph và M'greet không hòa hợp được với nhau bằng việc chia sẻ tổn thương. Mỗi người chìm trong nỗi phiền muộn riêng. M'greet mất nhiều giờ ủ ê trong im lặng, dường như nhìn chằm chằm vào hư vô.

Rudolph bị chuyển trở lại Java. Anh ta uống rượu ngày càng nhiều hơn và thường lang thang về nhà một cách vô thức khi việc tìm kiếm đứa con trai đã mất là không thể. Những lúc khác, anh ta quay sang trút cơn thịnh nộ lên M'greet, đổ lỗi cô cho cái chết của đứa con.

 
Hôn nhân tan vỡ

Rốt cuộc, nỗi đau buồn của M'greet càng chất ngất thêm, cô tìm sự thanh thản bằng việc đọc sách. Sau đó cô đổ bệnh thương hàn. Trong giai đoạn phát sốt, đôi khi cô có ảo giác rằng cô có thể thấy các vị thần của đạo Hindu.

Khi cô không còn trong tình trạng mê sảng nhưng yếu ớt do căn bệnh hành hạ, cô nghe Rudolph phẫn nộ bình phẩm về tình trạng của cô: "Đúng là một việc quá tốn kém”.

M'greet hồi phục sau căn bệnh thương hàn, nhưng khi thế kỷ 19 bước sang thế kỷ 20, cuộc hôn nhân của M'greet và Rudolph trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết. M'greet cảm thấy cô không thể chịu đựng sự lạnh nhạt và hành hạ của chồng cô thêm nữa. Quá nhiều thay đổi đã xảy ra trong thế kỷ mới và cô sợ tất cả những thay đổi đó sẽ giết chết cô. Cô viết thư cho cha và chị dâu, cầu xin họ gửi cho cô ít tiền để cô có thể trở lại châu Âu. Họ từ chối giúp đỡ cô và khuyên M'greet hãy sống tử tế, hãy làm một người vợ biết nghe lời và dễ bảo.

Những cuộc chiến trong nhà vẫn tiếp tục xảy ra nhưng Rudolph quyết định muốn trở lại châu Âu. M'greet vui mừng khôn xiết. Tuy vậy, ngay sau khi trở về, Rudolph đã đánh M'greet và lén đưa con gái của họ đi.

Trong thời kỳ đó, thật tai tiếng cho người phụ nữ nào muốn ly hôn nhưng M'greet đã đệ đơn ly hôn hợp pháp ra tòa án Amsterdam. Với sự ngạc nhiên của cô, nó được chấp nhận. Hơn nữa, tòa lệnh cho Rudolph trả lại Non cho người mẹ chịu nhiều đau khổ và chu cấp cho M'greet và đứa trẻ hàng tháng.

Rudolph trả lại Non. Nhưng khi đến tháng gửi tiền chu cấp, anh ta chẳng chuyển gì cho họ, quả quyết rằng anh ta rất nghèo. Cũng trong thời gian đó, anh ta đăng quảng cáo trên nhiều tờ báo Amsterdam một cách tàn nhẫn: "Tôi yêu cầu mọi người không cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho người vợ đã hôn thân của tôi Margaretha MacLeod-Zelle". Anh ta còn nói với toàn thể công chúng rằng người vợ xấu xa đã bỏ rơi anh ta. Không có tiền, M'greet tìm kiếm việc làm nhưng không tìm được. Không thể nuôi ăn và mua đồ mặc cho Non, cô bất đắc dĩ phải để lại con cho Rudolph nuôi nấng.

Trong một thời gian, M'greet tìm nơi nương náu ở nhà họ hàng và lại một lần nữa rơi vào tình thế sống bằng sự bố thí. Rồi cô dành dụm đủ tiền cho một cuộc hành trình tới Pháp. Thành phố này thật tráng lệ rực rỡ như cô từng mơ nhưng cô không thể tìm được việc làm ở nhà hát hoặc làm người mẫu. M'greet đau khổ buộc phải trở về nhà.

Cô trở thành một quý bà chán nản cực độ. Dường như chẳng có chỗ nào trên trái đất dành cho cô. Cô chẳng có kỹ năng gì để có thể kiếm sống, không chồng, không con, không nghề nghiệp và không nguồn thu nhập chắc chắn. Vậy đây có phải là tất cả cuộc sống dành cho cô không? Cô sẽ phải sống bằng bố thí bất đắc dĩ trong phần còn lại của cuộc đời sao?

Thoát khỏi cơn tuyệt vọng một cách phi thường, M'greet tập hợp chút can đảm cuối cùng. Cô sẽ cố gắng tới Paris lần nữa!

Mata Hari ra đời

Cô muốn có một cuộc sống mới, bởi vậy cô đã tự rửa tội với cái tên mới: Mata Hari. Trong tiếng Malay, matahari nghĩa là tên gọi mặt trời. Đúng nghĩa đen, nó có nghĩa là “mắt bình minh".

Dưới cái tên này là một diễn viên múa, một vũ công lần đầu trình diễn trước công chúng tại Musée Guimet ngày 13/3/1905.

Và khán giả đã dành tràng pháo tay tán thưởng inh tai cho màn trình diễn đặc biệt của Mata Hari. Cô đã thành công trong chớp mắt và gây ảnh hưởng trên khắp thế giới do đi đầu trong việc nâng điệu múa thoát y thành một loại hình nghệ thuật. Vũ công thần thoại này được nhiều địa điểm ở châu Âu săn đón. Tiết mục của cô được hân hoan chào mời tại Tây Ban Nha, Monte Carlo và Đức. Cô thường thoát y dần cho tới khi gần như khỏa thân – nhưng chưa bao giờ lõa lồ hoàn toàn. Cô thường dừng lại đột ngột để mọi người không thể thấy những gì cô không có.

Mata Hari mang đến cho công chúng một lịch sử về cuộc đời được phác họa phóng đại cho cả bản thân cô và nghệ thuật của cô. Trong tự chuyện cô kể từng sinh ra ở Ấn Độ trong một gia đình Bà la môn. Mẹ cô từng là một vũ công thánh đường đã qua đời trong khi sinh Mata Hari. Cô được nuôi lớn trong thánh đường.

Khán giả châu Âu của cô, không biết rõ ràng về văn hóa Ấn Độ và Đông Nam Á, chấp nhận những bản tuyên bố về gốc gác cũng như sự duy linh Hindu trong vũ điệu của cô.

Gái bao

Cuộc đời của một vũ công chuyên nghiệp, giống như một vận động viên, thường là ngắn ngủi. Mata Hari không ngoại lệ với quy luật này. Cô bắt đầu sự nghiệp khi gần 30 tuổi, muộn hơn so với hầu hết các vũ công khác. Vài năm trôi qua, cơ bắp cô bắt đầu mất đi độ săn chắc, cô tăng cân như những người khác ở độ tuổi đó và sự chuyển hoá chậm dần, tiết mục của cô mất đi sự tươi mới. Những kẻ bắt chước cô thì trẻ trung và xinh đẹp hơn và một số là những vũ công xuất sắc hơn. Thời hoàng kim của cô kéo dài từ năm 1905 đến năm 1912. Khi cô tới gần tuổi 40, sự ủng hộ dành cho Mata Hari ngày càng tăng nhưng là việc cô trở thành gái điếm hạng sang hơn là một vũ công.

Mata Hari phát triển những mối quan hệ phức tạp, có tình và đôi khi độc quyền với nhiều người đàn ông từng chu cấp cho cô một cách lịch sự. Cô hoá ra khá lão luyện trong nghệ thuật hấp dẫn đàn ông. Thậm chí cả khi quan hệ, cô cũng không thoát y hoàn toàn. Luôn tự ý thức một cách khổ sở về sự nhỏ bé của bộ ngực mình, người phụ nữ giàu tưởng tượng giải thích cho khiếm khuyết này bằng cách khéo léo đánh vào những tình cảm sâu sắc nhất của bạn tình. Cô nói với họ, trong một cơn hung bạo, chồng cũ cô đã cắn đứt cả hai bên núm vú.

Trong thời gian sống với một loạt đàn ông phong lưu, cô cũng vài lần thử liên hệ với con gái Non nhưng thất bại. Những bức thư chưa được mở của cô bị Rudolph MacLeod gửi trả lại. Mata Hari đau đớn vì tình cảm với đứa con duy nhất vẫn gào thét trong cô. Kể từ khi cha cô bé từ chối để họ liên lạc qua thư từ, người mẹ tuyệt vọng đã ngấm ngầm dự định kế hoạch bắt cóc Non, khi ấy 13 tuổi.

(Còn tiếp)

An Huy (Theo Trutv)

Bình luận
vtcnews.vn