Những ngày cuối của kẻ khủng bố

Thế giớiThứ Sáu, 28/05/2010 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Việc McVeigh thi hành án tử hình tại Terre Haute gây ra nhiều tranh cãi.

(VTC News)- Chiếc xe chạy trốn là chiếc Marquis màu vàng năm 1977 của hắn kể từ khi chiếc xe khác bị hư hại trong một vụ tai nạn. Kế hoạch là cho Nichols đi theo xe. Sau khi McVeigh đậu xe cách xa địa điểm đánh bom, chúng sẽ lái xe trở lại Kansas. Đêm trước khi đánh bom, hai kẻ khủng bố rời Marquis sau khi McVeigh tháo biển đăng ký và để lại bức thư nói rằng cần một bộ ắc quy.

Chiều hôm sau, McVeigh chọn chiếc xe tải Ryder và đậu tại khách sạn Dreamland vào buổi đêm. Sáng ngày tiếp theo hắn lái xe tới kho Herington. Chúng chất các chất tạo bom lên xe tải và lái tới hồ Geary để làm ra một quả bom. Khi công việc hoàn tất Nichols trở về nhà còn McVeigh ở lại chiếc xe Ryder chết người.

Đổ nát, khói bụi mù mịt bên ngoài toà nhà liên bang bị đánh bom (Ảnh Nationalgeographic)

Hắn đậu xe tại một bãi sỏi cả đêm và chờ trời sáng để lái xe tới mục tiêu. Hắn vận chiếc sơ mi hình chữ T yêu thích. Đằng trước là hình Abraham Lincoln với chiếc khẩu hiệu "sic semper tyrannis", mấy từ này Booth đã hét lên trước khi bắn Lincoln.

Sau lưng áo là hình một cái cây với máu nhỏ xuống từ các cành cây với ý nghĩa “cây tự do được tưới bằng máu những người yêu nước và những kẻ bạo chúa".

Giống như vai mẫu trong The Turner Diaries, hắn tới tòa nhà liên bang nơi hắn tin các đặc vụ đang làm việc. Ở đó, người dân thành phố Oklahoma cũng phải trả giá đắt cho căn bệnh hoang tưởng phi lý của McVeigh.

Một trong những phiên xử tốn phí nhất nước Mỹ được mở với sự phô trương ầm ĩ của giới truyền thông vào ngày 24/4/1997. Trưởng nhóm luật sư biện hộ, Stephen Jones, đã đại diện cho nhiều khách hàng không nổi tiếng, nhưng McVeigh chắc chắn là con người đáng ghê tởm nhất ông từng bảo vệ. Một cách can đảm, ông bắt tay vào chống lại lợi thế áp đảo và chứng cớ buộc tội. Ông sẽ cần tới tất cả những kỹ năng chất vấn có tác động mạnh cho phiên xử khiến ông trở nên nổi tiếng. Đứng sau ông là Robert Nigh sẽ cố gắng dũng cảm làm dịu đi hình ảnh thủ phạm và đồng phạm của hắn trong tội ác ghê tởm.

Nhưng luật sư của chính phủ, Joseph Hartzler, sẽ dễ dàng áp đảo nhóm biện hộ. Một lựa chọn tự nhiên cho việc khởi tố, trước đây ông từng thắng trong nhiều vụ kết án chống lại những kẻ khủng bố âm mưu đánh bom một tòa nhà ở Chicago. Danh tiếng ông trong các vụ lớn về cao ốc dựa trên bằng chứng chi tiết sẽ quyết định cuối cùng.
Tuy vậy, biện hộ vẫn có cả núi cơ sở lập luận để đưa ra.

Thẩm phán Robert Matsch, trưởng thẩm phán hạt Colorado, nổi tiếng trong việc điều hành công việc hết sức căng thẳng. Chống lại sự phản đối của nhóm luật sư chính phủ, ông ra lệnh McVeigh và Nichols sẽ tách ra ở các phiên xử riêng để đảm bảo họ được đối xử công bằng.

Cuối cùng, phiên xử được chuyển từ Oklahoma, nơi tình cảm của công chúng có thể cản trở một phiên xử công bằng, tới Colorado.

Bản tuyên bố khai mạc của công tố viên Hartzler tổng kết những sự kiện ngày vụ nổ phá hủy tòa nhà Murrah, và tổn thất sinh mệnh của những người vô tội. Ông tập trung vào chiếc xe tải và mục đích chết người của nó: "Chiếc xe ở đó đã cho thấy sự quyết tâm của Timothy McVeigh với hy vọng thấy máu đổ trên các đường phố Mỹ".

Ông trích dẫn thông điệp trên áo McVeigh viết rằng: “Cây tự do được tưới bằng máu những người yêu nước và những kẻ bạo chúa".

Và ông lưu ý lý do chọn tòa nhà Murrah để tấn công của McVeigh: "Hắn nghĩ các đặc vụ làm việc tại tòa nhà này. Nhưng hóa ra hắn đã sai. Và lần thứ hai, ông mô tả tòa nhà, như trích dẫn “là mục tiêu dễ dàng".

Gây hại nhiều nhất cho McVeigh tại phiên xử là Michael Fortier. Ngoài xà lim mỗi khi có dịp hắn lại kể chi tiết về những sự kiện chuẩn bị cho vụ đánh bom. Sự xuất hiện của hắn có vẻ đầy xúc động, Fortier trông đầy ăn năn.

Tất cả đều bổ sung cho một sự thực: Timothy McVeigh với mọi sự khoe khoang khoác lác và điệu bộ như một số nhà ái quốc trí thức vẫn chỉ là một kẻ tội phạm nghiêm trọng đáng kinh tởm.

Thẩm phán mất thêm ba ngày để quyết định: Timothy James McVeigh quả thực là kẻ đánh bom tòa nhà Murrah.

Với những tội lỗi của mình, hắn sẽ phải trả giá cao nhất.

Cáo trạng

Trong nhà tù liên bang Colorado, McVeigh có đủ thời gian suy ngẫm về những ngày cuối cùng tại tòa. Những ngày cuối cùng hắn chứng kiến hội đồng xét xử đều nhất trí với quyết định Timothy McVeigh phải chết.

Khoảng hai tháng sau, thẩm phán Matsch chính thức tuyên án McVeigh. Ông tuyên án một cách đơn giản, trong đó có đoạn: "Phán quyết của Tòa dành cho bị cáo, Timothy James McVeigh, chịu mức án tử hình cho 11 tội danh được nêu trong bản cáo trạng".

Ngay sau đó, một máy bay lên thẳng đưa McVeigh tới với các bạn tù mới đều có thành tích bất hảo:

• Ramzi Yousef, kẻ đạo diễn vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới ngày 26/2/1993 cướp đi sinh mạng 6 người và hơn 1.000 người khác bị thương.

• Ted Kaczynski là một kẻ phi đánh bom đang thi hành 4 án tù chung thân cho các vụ bom thư. Hắn là một trí thức trong nhóm.

• Thành viên cuối cùng của bộ tứ này là kẻ không tham gia đánh bom duy nhất Luis Filipe. Được phong là "Vua máu", hắn đứng đầu một nhóm du côn đường phố khét tiếng rùng rợn.

Cuối cùng, Terry Nichols đã thoát xa khỏi án tử. Oklahoma muốn xét xử hắn về những cáo buộc phạm tội sát nhân nhưng các luật sư tranh cãi rằng hắn không thể bị cáo buộc tới hai lần cho cùng một tội danh.

Theo tin đồn, Nichols tránh mọi liên lạc với McVeigh trong tù.

Kẻ còn lại trong âm mưu đánh bom là Michael Fortier cũng có mặt tại Supermax. Hắn nhận được bản án 12 năm tù giam cho việc quên báo cảnh sát việc McVeigh có kế hoạch đánh bom thành phố Oklahoma, mức án dành cho hắn tương đối nhẹ, chắc chắn bởi hắn đồng ý hợp tác với bên nguyên trong phiên xử.

Tử hình

Việc McVeigh thi hành án tử hình tại Terre Haute gây ra nhiều tranh cãi.

Bản thân McVeigh bày tỏ “phong độ” của mình khi khăng khăng khẳng định cái chết của hắn nên được truyền hình. Hắn muốn chứng tỏ tinh thần tử vì đạo,chứng tỏ rằng mọi người đã xem thường hắn khi tán thành án tử dành cho hắn.

McVeigh nhận được sự ủng hộ và các mạng truyền hình cố gắng đòi hỏi quyền lợi này. Nhà khai thác web site ENI đã kiện chính phủ Mỹ đòi quyền phát sóng vụ hành hình. Nhưng các nhân viên FBI nói rằng điều đó trái pháp luật.

Có thể chỉ những người sống sót trong vụ đánh bom và người thân của những người thiệt mạng được xem quá trình tử hình tên khủng bố qua hệ thống truyền hình chu trình khép kín viết lại thành mật mã. Khoảng 30 người khác sẽ trực tiếp chứng kiến việc này.

Trước khi McVeigh bước vào phòng thi hành án, hắn sẽ được cấp một bữa ăn tự chọn không có rượu và chi phí dưới 20 USD. Sau đấy hắn sẽ có khoảng 4 giờ cuối cùng để chờ đợi.

Theo nguyện vọng của hắn, sẽ không có khám nghiệm tử thi với điều kiện hắn phải ký một thỏa thuận với nội dung: “Tôi, Timothy McVeigh, xác nhận: Tôi không bị hành hạ trong thời gian chịu sự giám sát của trại giam Mỹ”.

Tại căn phòng này, hắn sẽ bị buộc vào giường ngủ với cây kim gài sẵn trên dây nối vào tĩnh mạch. Ba mũi tiêm sẽ đưa thuốc vào dây.

Mũi đầu tiên, pentothal natri, làm cho hắn bất tỉnh. Sau đấy, pancuronium bromua làm xẹp phổi hắn. Và cuối cùng, kali clorua làm ngừng tim hắn. Toàn bộ tiến trình diễn ra không tới 10 phút. Việc này được 30 nhân chứng “sống” giám sát, trong đó có 10 đại diện truyền thông được chọn.

An Huy (Theo Crime)

Bình luận
vtcnews.vn