| Một người đàn ông kêu gào sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát và sơ cứu tại bệnh viện dã chiến ở Port-au-Prince. |
| Người dân Haiti nhận thức ăn do Liên Hợp Quốc phân phát. |
| Trực thăng bay lượn trên đống đổ nát của nhà thờ Port-au-Prince. |
| Tìm kiếm người thân trong hàng trăm những người xấu số đã chết. |
| Người đàn ông này đang vội vã đưa người phụ nữ mà anh cứu được từ dưới đống đổ nát tới bênh viện. |
| Những người may mắn sống sót khóc thương cho những người thân xấu số của mình. |
| Người phụ nữ Haiti chua xót nhìn cảnh hoang tàn nơi cơ sinh sống. |
| Tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát của một tòa nhà. |
| Một nhóm người Haiti đang cầu nguyện. Rất nhiều người đã kéo về khu vực khách sạn Villa Creole để tìm kiếm thức ăn và được chữa trị. |
| Đưa nạn nhân của vụ động đất vào quan tài. |
| Một người đàn ông đạp xe qua những gì còn lại của nhà thờ. |
|
Người dân tụ tập tại một bệnh viện dã chiến với hi vọng sẽ được cứu giúp. |
Theo bạn, vì sao Triều Tiên phóng tên lửa Unha-3