Sở cảnh sát tiểu bang Queensland của Australia đang phải đối mặt với một vụ bê bối hy hữu liên quan đến một nhóm nhân viên chạy khỏa thân trên đường phố ở thủ phủ Brisbane vào chiều 20/9.
Một phụ nữ đi đường đã đột nhiên thấy hai người đàn ông khỏa thân bất ngờ nhảy ra khỏi một chiếc xe cảnh sát khi dừng trước đèn đỏ và chạy vòng quanh chiếc xe trước khi trở lại vị trí xuất phát.
Ảnh minh họa.
Sau khi nhận được điện thoại thông báo, Sở cảnh sát Queensland xác định đó là một chiếc xe Toyota Hiace màu trắng của cảnh sát đang chở khoảng 5 đến 6 sĩ quan thuộc một đơn vị đặc biệt ở vùng Oxley đang trở về từ bữa tiệc toàn đàn ông do một chàng rể tổ chức trước ngày làm đám cưới.
Điều tra ban đầu cho thấy có thể những nhân viên cảnh sát còn lại trên chiếc xe cũng không mặc quần áo. Ngoài ra, cảnh sát cho biết có khả năng còn một chiếc xe nữa cũng được sử dụng để chuyên chở các sĩ quan khác.
Nguồn tin báo chí Australia cho biết ít nhất một trong số các sĩ quan nói trên đang làm nhiệm vụ vào lúc diễn ra bữa tiệc và chiếc xe cảnh sát đã được trưng dụng mà không có lệnh.
Chủ tịch Liên đoàn Cảnh sát Queensland Ian Leavers cho biết ông đã nói chuyện với các sĩ quan về trò đùa tiệc tùng và tất cả họ đều xấu hổ về hành vi của mình cũng như ảnh hưởng của hành vi đó đối với lực lượng cảnh sát.
Cảnh sát tiểu bang Queensland nói trong một tuyên bố rằng nếu được chứng minh là có thật thì hành vi nói trên hoàn toàn không thể chấp nhận được cả về phía công chúng lẫn những tiêu chuẩn riêng của cảnh sát. Cảnh sát Queensland cho biết họ sẽ mở một cuộc điều tra về vụ việc này.
Hai cảnh sát được cho là đã ''trình diễn màn khỏa thân độc đáo giữa ban ngày'' có thể sẽ phải đối mặt với các tội danh chủ ý phơi bày thân thể và quấy rối ở nơi công cộng cùng với án kỷ luật nội bộ.